Tiêu đề của website

Hot boy bóng chuyền trẻ Sanest Khánh Hòa đốn tim fan nữ

Các cầu thủ trẻ của Sanest Khánh Hòa không chỉ nội trội về chuyên môn mà còn rất được lòng các cổ động viên nữ hâm mộ vì vẻ đẹp trai và chuyên môn của mình.


Lê Quang Đoàn, cầu thủ sinh năm 1995 quê ở Phan Rang, Ninh Thuận. Cao 1m87, khuôn mặt tuấn tú như diễn viên điện ảnh đã làm say nắng không biết bao nhiêu VĐV cũng như các CĐV nữ có mặt tại giải đấu.

Với lòng đam mê cộng lối chơi điêu luyện, nhiệt huyết và đầy máu lửa của mình, Quang Đoàn hiện đang là một tài năng trẻ đầy tiềm năng của đội tuyển Sanna Khánh Hòa.

Sức bật tốt, chuyền một ổn định, nhanh nhẹn, khéo léo và vượt trội của mình, Lê Quang Đoàn có thể chơi tốt ở nhiều vị trí từ chủ công đến đối chuyền hai...

Tại trận bán kết mới đây, nỗ lực của hot boy Khánh Hòa là rất đáng khâm phục bởi sau một pha va chạm, Lê Quang Đoàn đã bị rách ở mắt và chảy máu, nhưng với tinh thần chiến đấu hết mình, anh vẫn tiếp tục thi đấu giúp đội nhà giành được thắng lợi bất chấp những bất lợi về sức khỏe.

Chia sẻ về những dự định tương lai, Lê Quang Đoàn cho biết: “Hiện tại, em đang đánh thuê cho đội bóng Hà Tĩnh tại giải VĐQG, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Về lâu dài em cũng không muốn đầu quân cho đội bóng nào khác, ngày nào thầy Lai vẫn cần em, thì ngày đó em vẫn hết mình với bóng chuyền Khánh Hòa.”

Cùng là đồng đội của Lê Quang Đoàn còn một cầu thủ trẻ khác cũng rất được lòng khán giả cả về chuyên môn và ngoại hình đó chính là chủ công Dương Văn Tiên.

Sinh năm 1998, cao 1m91, Văn Tiên là sản phẩm của HLV Thái Quang Lai được ví như viên ngọc thô của bóng chuyền Việt Nam cũng như của CLB Sanest Khánh Hòa.

Với sức bật tốt, khả năng vào đà bật dựng, chuẩn xác, cộng với những pha nhảy phát bóng uy lực, Dương Văn Tiên luôn là ngòi nổ chủ lực giúp Sanest Khánh Hòa có những trận thắng như trẻ tre.

Dù là một trong những VĐV trẻ xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam hiện nay thế nhưng khi nói về bản thân, Văn Tiên luôn khiêm tốn trả lời: “So với các đàn anh trong đội em vẫn còn phải cố gắng rất nhiều, ước mơ của em là mai này có thể nối tiếp anh Thuận, anh Kiều... trở thành một VĐV của đội tuyển quốc gia, có thể mang những tấm huy chương về rạng danh cho quê hương, đất nước.”


Tác giả:ANH ĐỨCNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều