Tiêu đề của website

Chuyên gia Shuto Koichi và nhận định về tương lai Bóng chuyền Việt Nam

Sau 1,5 thử việc tại Việt Nam, mới đây chuyên gia người Nhật Bản Shuto Koichi đã gửi tới Volleyball.vn một bức thư với những nhận định của mình về tương lai bóng chuyền Việt Nam.


Sau 1,5 thử việc tại Việt Nam, mới đây chuyên gia người Nhật Bản Shuto Koichi đã gửi tới Volleyball.vn một bức thư với những nhận định của mình về tương lai bóng chuyền Việt Nam.

Mở đầu bức thư, ông Shuto viết: “Với bề dày lịch sử chiến đấu chống giặc ngoại xâm, người Việt Nam đã rèn luyện cho mình tính cách kiên cường, mạnh mẽ. Tôi tôn trọng và tin tưởng thế hệ trẻ cũng được thừa hưởng những phẩm chất đó. Tôi đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng đã có sự thay đổi, điều này sẽ tạo nên sự thay đổi lớn cho bóng chuyền Việt Nam trong 10 năm tới. Tôi nghĩ rằng việc các bạn sử dụng Huấn luyện viên người nước ngoài là điều rất đáng khuyến khích. Đó là sự cởi mở và là cách nhanh nhất để các bạn hội nhập với thế giới. Đó là cơ hội cho các Vận động viên Việt Nam suy nghĩ và chơi bóng chuyền bằng chính thực lực của họ theo cách mà tôi giảng dạy. Tôi rất mong có thể cùng các bạn nắm bắt cơ hội này.

Tôi đã đi huấn luyện tại nhiều nước. Nếu các Vận động viên ở các nước khác có thể làm được thì tôi tin rằng các vận động viên Việt Nam cũng có thể làm nên kì tích. Và tôi hi vọng hướng tới mục tiêu là Olympics trong 10 năm tới!”

Với các VĐV Việt Nam, ông Shuto Koichi cũng không quên khi có những nhận xét: “Ở Nhật Bản mọi công dân đều đề cao lòng tự trọng và trách nhiệm của mình với gia đình và đất nước. Tôi cũng mong muốn mang được điều đó để gửi gắm tới các VĐV Việt Nam. Các em đã chọn con đường này, con đường đi theo nghiệp thể thao thì hãy cố gắng hết sức một lần để không hoài, không phí. Dù có vất vả trong tập luyện nhưng những gì các em đang được hưởng đó là mồ hôi, công sức của gia đình các em, của CLB và cũng chính là của đất nước các em. Tôi mong muốn các VĐV hãy nỗ lực tập luyện, hãy là một công dân có trách nhiệm với đất nước.”

Cuối bức thư ông Shuto cũng không quên cảm ơn đến người bạn đồng hành của mình là HLV Nguyễn Thúy Oanh: “Cám ơn bà vì mọi thứ, vì đã đối xử, đã quan tâm tôi như chính gia đình của mình. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn chân thành của mình đối với bà. Chúc mừng năm mới và hy vọng sớm được gặp lại!”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều