Tiêu đề của website

Cho đi để nhận lại yêu thương

Những người muốn tận hưởng cảm giác được chia sẻ với người khác nhiều nhất sẽ không chia sẻ đơn giản chỉ vì họ có nhu cầu vứt bỏ thứ gì đó. Người tìm thấy niềm vui lớn nhất từ việc cho đi đã học được cách cho từ một nơi sâu xa nhất - cho đi từ trái tim mình.


Ngọc Hoa và các đồng đội đi trao quà cho người nghèo ăn tết.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An lại đi từ thiện phát quà cho người nghèo ở các miền quê ăn Tết. Chẳng thế mà, trong làng bóng chuyền hiếm có đội bóng nào thường xuyên thực hiện công tác thiện nguyện như trích tiền thưởng để tặng nhà tình nghĩa, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn như đội bóng miền Tây.

“Đều là những người đi lên từ hoàn cảnh khó khăn, bản thân tôi cũng như nhiều chị em trong đội bóng VTV Bình Điền Long An thấu hiểu rằng khi bản thân chúng ta đang có cuộc sống tốt đẹp hơn thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần chúng ta giúp đỡ.” Đội trưởng Ngọc Hoa chia sẻ.

2 căn nhà tình nghĩa được đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An trích từ quỹ tiền thưởng.

Không chỉ về Tiền Giang trao quà tết mà trước đó, tại lễ mừng công Ngọc Hoa và các đồng đội cũng trích lại một phần tiền thưởng của mình để tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo.

Từ câu chuyện thiện nguyện của đội bóng VTV Bình Điền Long An, mới thấy chúng ta cho và nhận là để được sống yêu thương với nhau bằng tình người trong cuộc sống. Hãy cho đi để rồi nhận lại nhiều thứ còn đáng giá hơn, bởi sự thôi thúc muốn được sẻ chia nhiều hơn cho những phận đời còn khó khăn lắm.


Tác giả:THIÊN HOÀNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều