Tiêu đề của website

Câu chuyện của ông bố Hương “cảnh sát”: Nguyễn Thanh Thưởng

Tôi gặp lại ông Thưởng tại tư gia, tâm sự gần xa rồi lại trở về với đề tài bóng chuyền, là cái nghiệp của người đàn ông quê ở Thanh Hà, Hải Dương. Cựu tuyển thủ Việt Nam có 2 cô gái chơi BC, là Thu Hương (Hương “cảnh sát”) và Tâm Anh, đều là những VIP một thời của BCVN. Trưởng nữ Hương “cảnh sát” mạnh mẽ lắm, cách đây hơn 20 năm từng dùng nắm đấm dể hỏi thăm một PV viết chưa chuẩn về cô hay “cà” một tay đánh có cá tính ở ngay sát lưới trong trận chung kết giải VĐQG. Hỏi mãi rồi Hương “cảnh sát” mới nhỏ nhẹ cho tôi biết cô đã đi SEA Games 3 lần, đó là các SEA Games 15, 16 và 18, đều là chủ công, em gái đi 2 lần và cả 2 hiện là các HLV của Hà Nội trẻ và Thông tin trẻ. Quân của Hương “cảnh sát” năm rồi mất 4 mống là Huệ, Thuỳ và Yến song vẫn gắng giành hạng 3/5 đội trẻ, bà thày được ai đó cho là “hắc” lắm, học trò lơ mơ là ăn phạt như bỡn nhưng tôi ùng hộ điều này, thày không nghiêm không được!


Hai cha con

Tôi gặp lại ông Thưởng tại tư gia, tâm sự gần xa rồi lại trở về với đề tài bóng chuyền, là cái nghiệp của người đàn ông quê ở Thanh Hà, Hải Dương. Cựu tuyển thủ Việt Nam có 2 cô gái chơi BC, là Thu Hương (Hương “cảnh sát”) và Tâm Anh, đều là những VIP một thời của BCVN. Trưởng nữ Hương “cảnh sát” mạnh mẽ lắm, cách đây hơn 20 năm từng dùng nắm đấm dể hỏi thăm một PV viết chưa chuẩn về cô hay “cà” một tay đánh có cá tính ở ngay sát lưới trong trận chung kết giải VĐQG. Hỏi mãi rồi Hương “cảnh sát” mới nhỏ nhẹ cho tôi biết cô đã đi SEA Games 3 lần, đó là các SEA Games 15, 16 và 18, đều là chủ công, em gái đi 2 lần và cả 2 hiện là các HLV của Hà Nội trẻ và Thông tin trẻ. Quân của Hương “cảnh sát” năm rồi mất 4 mống là Huệ, Thùy (Lê Thanh Thúy) và Yến song vẫn gắng giành hạng 3/5 đội trẻ, bà thày được ai đó cho là “hắc” lắm, học trò lơ mơ là ăn phạt như bỡn nhưng tôi ùng hộ điều này, thày không nghiêm không được!

Hỏi về Tâm Anh, ông Thưởng nói ngay: Mấy cậu HLV ở Thông tin dậy con tôi sai cách nên tôi nhìn một vài động tác của cháu thấy ngay là sai cơ bản, chẳng hạn như động tác tấn công. May mà cái Hương nó lớn hơn và học thày khác nên nó không bị ai làm méo mó mà thôi.

-Bố cháu có bao giờ truyền nghề cho con gái đâu – Thu Hương cười “nói leo”.

Câu chuyện chuyển qua đề tài đội nam Việt Nam DCCH đi GANEFO 1963, có các anh Lý Đức Kim (HLV) và Uyển, Phụng, Thưởng, Hải, Giang, Sơn, Dũng, Khoa, Tín, Tư. Sướng nhất vẫn là trận thắng chủ nhà 3-0 ngay trên sân trung tâm của Jakarta. Tôi hỏi về anh Lý Đức Kim, ông Thưởng mừng lắm và bày tỏ sự thán phục với HLV của mình.

-Tôi cam đoan cho đến nay, BCVN chưa đào đâu ra một HLV như ông ấy. Tài năng và đức độ của anh Kim có thể thấy qua một số yếu tố như thế này; 1- Anh ấy cực kì yêu nghề, hết sức tâm huyết, lúc nào cũng có thể tâm sự về mọi chuyện của môn ấy. 2- Anh có tri thức rộng về BC, đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu các sách chuyên môn bằng tiếng Pháp, Nga, Trung Quốc và hễ có gì có thể vận dụng ngay vào công việc của mình là làm liền. 3- Anh không bao giờ làm mất lòng ai, dù luôn nói thẳng ưu khuyết điểm của học trò, cách bố trí đội hình và thay người rất khoa học, lúc thua cũng không bao giờ cáu gắt như một số HLV bây giờ. Tôi và Uyển chơi khá và được thày cho nghỉ một số trận không quan trọng và chỉ tung vào lúc cần thiết.

Ông Thưởng vỗ vào trán rồi kể tôi nghe một chi tiết thú vị. Đó là trận kịch chiến giữa Việt Nam – CPC vào năm 1964, thời điểm mà BCVN chỉ có đối thủ quan trọng là CPC và chúng ta xếp sau Trung Quốc, Triều Tiên. Ở hiệp 5, khi tỷ số đang là 14-15 và nếu thua 1 điểm nữa là thua 2-3 (hồi đó đánh 15 điểm) và bên ta vừa bước 1 lên, Uyển vọt lên tấn công bước hai tay chiêu, thế nào bóng không qua và tụt xuống. Lập tức anh Thưởng bò rạp xuống “múc” trái bóng xoáy vòng lên qua lưới bên kia rồi cuối cùng đã kết thúc hiệp đấu 17/15, Việt Nam thắng 3-2, Thưởng và Uyển bị chuột rút “gần chết”-ông Thưởng nói vui.

Tôi hỏi Hương “cảnh sát” có nhớ những ai cùng xuất trận ở mấy kì SEA Games đó không, Hương quên hết, chỉ nhớ lần đầu có Loan (Quảng Ninh), Oanh (Thông tin), lần sau có cả Hương “Mường” và lần sau nữa có thêm Hà Thu Dậu (Hà Nội) và Thanh Thuý (Hải Dương)…Trưởng nữ của cựu danh thủ cũng có nhiều đệ tử khá, trong đó có libero Tạ Diệu Linh của Thông tin. Ông Thưởng tự hào cho tôi xem tấm ảnh chụp bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày Đại tướng tới thăm Đại hội TDTT toàn quân và phát biểu động viên làm anh chị em thảy đều xúc động. Tôi gặng hỏi ông, nguyên Trưởng Ban thi đấu của Tổng cục TDTT rằng SEA Games 27 này, đội nữ BCVN sẽ ra sao và nghe ông nói nhanh:

-Đứng dưới Thái Lan mà thôi…

Nguyễn Lưu


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều