Tiêu đề của website

Một trái tim-một tấm lòng với bóng chuyền

Nói đến cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Hiền là người hâm mộ không thể không nhắc đến “tượng đài Thông tin” của BCVN, chị là người đã nhiều năm gắn bó với nghề, từ khi còn chơi ở đội trẻ đến khi lên tuyển, làm HLV và bây giờ, là cán bộ chuyên trách tại Liên đoàn BCVN.


Nói đến cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Hiền là người hâm mộ không thể không nhắc đến “tượng đài Thông tin” của BCVN, chị là người đã nhiều năm gắn bó với nghề, từ khi còn chơi ở đội trẻ đến khi lên tuyển, làm HLV và bây giờ, là cán bộ chuyên trách tại Liên đoàn BCVN.

Nguyễn Thị Hiền người Hà Nội gốc, nhà ở “phố đồ chơi” Lương Văn Can ngay gần Bờ Hồ. Đến với bóng chuyền từ rất sớm, vào gia đình Thông tin và ngay khi còn ít tuổi đã được lên tuyển lớn đi Trung Quốc du đấu. Phụ công này đã được phân công giữ hoả lực ở khu vực giữa lưới, số 3, góc đánh không mấy phức tạp song có hiệu quả. Thời của Hiền còn có các tên tuổi như Nụ, Mai, Chi, Thuỷ…và thế hệ này đã lập nên nhiều công lao, xây đắp truyền thống Thông tin. HLV của các chị là ông Phan Thanh Lãng, kiêm HLV trưởng đội BCVN từ hồi 1967 tại Thượng Hải. Lứa cầu thủ sau thế hệ của chị Hiền ở Thông tin có phụ công xuất sắc Nhận, chuyền hai Nguyễn Thuý Oanh…và lứa sau nữa là ê-kip lừng danh Hương “cảnh sát”-Hằng-Hương “mường”-Kim Dung-Thanh Hà-Tâm Anh.

Nguyễn Thị Hiền luôn được xem là một phụ nữ Hà Nội gốc, sống giản dị về vật chất song phong phú về đời sống tinh thần. Chị kết duyên với một sỹ quan quân đội và khi là HLV đã phát hiện học trò giỏi sau này là chủ công Phạm Thị Yến. Trong khi nhiều đồng đội như các bạn Chi, Mai đều trở nên những doanh nhân có sự nghiệp, chị Hiền vẫn đau đáu với bóng chuyền. Năm 2003, chị được trao trách nhiệm là trợ lý HLV của đội tuyển nữ Việt Nam, học trò ở đội hình chính giành HCB có các chủ công Bùi Huệ, Trần Hiền, Vĩnh Linh; phụ công Ngọc Hoa, Kim Huệ, chuyền hai Đặng Thị Hồng và libero Lan Hương. Họ cũng chỉ chịu thua Thái Lan cực mạnh, y như SEA Games 21.

Mùa giải này, Nguyễn Thị Hiền được phân công dẫn dắt các cầu thủ trẻ của đội tuyển quốc gia, chị vui vẻ nhận lời dù tuổi đã lớn và gia cảnh cũng không ở diện có “bát ăn bát để”. Đồng nghiệp yêu quý chị, các VĐV xem chị như người mẹ hiền, họ biết rõ chị là mẹ của phụ công Trọng Linh (Đức Long-Gia Lai) và có con dâu là cựu libero Mai Phương của Thông tin trước đây, bên cạnh là trang sử của CLB mà chị từng thi đấu. Trong những buổi tập của đội tuyển bóng chuyền trẻ nữ Việt Nam, không khó để nhận ra HLV Nguyễn Thị Hiền, đó là người phụ nữ có vóc dáng cao, tuy đã lớn tuổi  nhưng vẫn rất linh hoạt và nhiệt huyết. Ngoài chuyên gia người Trung Quốc, Nguyễn Thị Hiền là HLV phó duy nhất trong lần tập trung này. Vẫn biết, với một HLV phó là nam đã khó, là nữ mọi khó khăn còn tăng lên gấp đôi. Không chỉ đảm nhiệm công tác về chuyên môn, chị còn phải kiêm luôn công việc hậu cần cho khoảng 16 cô gái đang bước vào tuổi mới lớn. Luôn tận tình hướng dẫn chuyên môn và động viên các “con” phải cố gắng tập luyện dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, vì thế với cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Hiền người ta cảm thấy giờ đây chị không chỉ là một HLV đơn thuần mà còn cảm thấy chị là một người mẹ ân cần chăm sóc cho cả một vườn trẻ lớn.

…Mùa Thu năm nay, gặp cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Hiền, cao ráo và trẻ trung mặc dù chị đã thuộc lứa U60, vẫn nhận ra nụ cười dễ mến: “Còn chút sức nào, mình vẫn gắng đi cùng bóng chuyền” - chị là như thế, xin được kết thúc mấy dòng đơn giản bằng lời cám ơn, cám ơn một trái tim hết lòng vì nền thể thao và vì bóng chuyền Việt Nam.

                                                                                                          Anh Quang 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều