Tiêu đề của website

Thương Phạm Thị Thu Trang, buồn cho bóng chuyền nữ Việt Nam

19 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam ở VTV Cup 2007, cô phụ công trẻ ngay lập tức khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt khắp các khán đài của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Năm đó, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, nhưng quan trọng hơn, bóng chuyền nữ Việt Nam đã trình làng một gương mặt phụ công đầy triển vọng, đội tuyển nữ lại có quyền mơ mộng ở đấu trường SEA Games...Đó là một kỷ niệm đẹp, một ấn tượng không thể nào quên của người hâm mộ với VĐV mang áo số 6 - phụ công Phạm Thị Thu Trang. 


19 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam ở VTV Cup 2007, cô phụ công trẻ ngay lập tức khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt khắp các khán đài của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Năm đó, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, nhưng quan trọng hơn, bóng chuyền nữ Việt Nam đã trình làng một gương mặt phụ công đầy triển vọng, đội tuyển nữ lại có quyền mơ mộng ở đấu trường SEA Games...Đó là một kỷ niệm đẹp, một ấn tượng không thể nào quên của người hâm mộ với VĐV mang áo số 6 - phụ công Phạm Thị Thu Trang.

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Thanh Tùng khi ấy cũng từng nhận định Thu Trang là “tương lai của bóng chuyền Việt Nam”. Chính tính cách mạnh mẽ ẩn giấu trong thân hình “bé nhỏ” trong làng bóng chuyền đã giúp Trang luôn vững vàng trước áp lực tâm lý, dù phải thi đấu ở một sân chơi lớn.

Ngoài quả đánh một chân sau đầu rất linh hoạt và khó đoán bắt, Thu Trang còn có quả lao ngắn ra tay rất nhanh đầy hiểm hóc. Nói cách khác lối chơi của Thu Trang là nét đặc trưng cho lối đánh của những đội bóng Châu Á có tầm vóc nhỏ bé, lấy tốc độ và sự linh hoạt để khắc chế với những đội bóng có thể hình cao lớn.

 

 Dù thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB, hay những lần tập trung tuyển trước đây. Nhưng những năm gần đây, dù đã rất nỗi lực, dù người hâm mộ mỏi mòn chờ đợi, nhưng Thu Trang đều không một lần được gọi lên đội tuyển quốc gia. Thực tế nguyên nhân vì sao, dưới đây chúng tôi sẽ có câu trả lời:

  1. Theo những nhà quản lý, việc Thu Trang có chiều cao ở mức trung bình 1m73 nên chỉ hợp với lối chơi ở CLB, đội tuyển ưu tiên cho những VĐV trẻ, có chiều cao.

Điều này chưa thỏa đáng, trên thực tế chiều cao 1m73 như Thu Trang không phải quá thấp, ngoài ra Thu Trang còn có sức bật lên tới 3m05 hơn hẳn nhiều VĐV có chiều cao trên m8 của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cũng chính nhờ lối đánh sắc xảo và thông minh mà không ít lần đối thủ là những đội bóng có thể hình cao lớn đã phải chào thua cô gái này.

Ngay cả các nước có bóng chuyền phát triển như Nhật Bản hay Thái Lan tiêu chí để chọn lựa VĐV không phải ở chiều cao mà quan trọng VĐV đó có tố chất và sự linh hoạt. Họ trao cơ hội cho những chuyền 2 dưới 1m60 hay những chủ công cao dưới m7, tại sao ở Việt Nam những người quản lý không thử trao cơ hội cho phụ công cao 1m73 ?

Nếu như những nhà quản lý đưa ra lí lẽ của mình, thì những người hâm mộ cũng có quyền đặt ra câu hỏi: Các giải đấu của đội tuyển Việt Nam, đâu là mục tiêu cụ thể ? Giải đấu nào là nhằm mục tiêu lấy thành tích ? Giải đấu nào mang tính chất cọ sát, học hỏi ? Chính việc không xác định được mục tiêu rõ ràng, là nguyên nhân chính cho việc bất ổn về nhân sự của đội tuyển bao năm nay, và điều này đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí trong thời gian dài.

 

  1. Có hay không ưu tiên cho các VĐV thuộc ngành dầu khí, đang là nhà tài trợ chính cho mọi hoạt động của VFV ?

Xin khẳng định là có, ngoài Phạm Thu Trang người ta còn thấy một phụ công khác chơi rất hay và quyết liệt đã bao lần lên tuyển rồi bị trả về là Nguyễn Thị Thu Hòa. Xét về đẳng cấp và trình độ Thu Trang và Thu Hòa đều hơn hẳn Trà Giang về mọi điểm. Nhưng đã từ bao năm nay, dù chơi rất hay nhưng 2 VĐV này đã phải nhường chỗ cho Trà Giang dù vẫn chỉ nhạt nhòa trong màu áo đội tuyển.

 

  1. Sức ép từ phía câu lạc bộ (CLB)

Đầu năm 2013, người hâm mộ được dịp mừng hụt khi có thông tin Phạm Thị Thu Trang được gọi lên tuyển nhưng cuối cùng nhận được chỉ là sự thất vọng. Hỏi ra mới biết, từ lâu đội bóng ngành quân đội đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Rất nhiều HLV từng gắn bó lâu năm: Thu Hương, Tuấn Kiệt, Thúy Oanh... có tâm huyết và chuyên môn tốt đã phải rứt áo ra đi tìm bến đỗ mới. Khổ nhất là những VĐV như Phạm Thị Thu Trang sau khi được liên đoàn cân nhắc gọi lên tuyển, VĐV này còn bị chính người trong CLB mình đưa thông tin sai lệch rằng có em bé, thông tin này đã làm cộng đồng fan bóng chuyền chấn động suốt một thời gian dài.

Lời tâm sự của Thu Trang đã từ khá lâu trên báo thể thao HCM được dùng thay cho lời kết, là lời khẳng định về nhiệt huyết của cô gái trẻ có tài nhưng không được trọng dụng: “Được vào sân thi đấu, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Em ngưỡng mộ chị Kim Huệ, nể Ngọc Hoa vì họ quá thành công trong vai phụ công. Nhưng ngọn lửa nhiệt tình và muốn khẳng định bản thân trong em có lẽ còn lớn hơn, nên dù được đánh chính hay chỉ thế vai cho các đàn chị, đối với em đã là điều may mắn lắm rồi.”

 

                                                                                          Thế Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thị Thu Trang

Ngày sinh: 05/10/1988
Quê quán: Hà Nội
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: phụ công
Số áo: 6
Tiêu điểm
Xem nhiều