Tiêu đề của website

Đâu cần Ngọc Hoa có, đâu khó có Ngọc Hoa

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam có lẽ vẫn chưa thể quên chiến thắng ngọt ngào của Việt Nam trước Liêu Ninh ở lượt trận thứ tư vòng bảng diễn ra tối 28/7. Thế nhưng niềm vui chiến thắng chưa hết thì nỗi lo của người hâm mộ lại ập đến khi chúng ta mất đến hai trụ cột không thể ra sân là chủ công Đỗ Thị Minh bị kiệt sức và Hà Ngọc Diễm gặp phải chấn thương lưng, trước trận đấu cuối cùng có tính chất quyết định với Triều Tiên. Vậy là một lần nữa gánh nặng của đội tuyển Việt Nam lại được đặt lên đôi vai gầy của người đội trưởng mẫu mực – phụ công Ngọc Hoa.


Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam có lẽ vẫn chưa thể quên chiến thắng ngọt ngào của Việt Nam trước Liêu Ninh ở lượt trận thứ tư vòng bảng diễn ra tối 28/7. Thế nhưng niềm vui chiến thắng chưa hết thì nỗi lo của người hâm mộ lại ập đến khi chúng ta mất đến hai trụ cột không thể ra sân là chủ công Đỗ Thị Minh bị kiệt sức và Hà Ngọc Diễm gặp phải chấn thương lưng, trước trận đấu cuối cùng có tính chất quyết định với Triều Tiên. Vậy là một lần nữa gánh nặng của đội tuyển Việt Nam lại được đặt lên đôi vai gầy của người đội trưởng mẫu mực – phụ công Ngọc Hoa.

Trước một đội bóng đồng đều ở cả hàng công lẫn hàng thủ, lại có sự góp mặt của chủ công đẳng cấp Jong Jin Sim, đội tuyển Việt Nam trong hoàn cảnh đã phải cùng lúc tung cả hai gương mặt trẻ là Lê Thị Hồng và Lê Thanh Thúy vào sân, cùng với đó là đẩy Trần Thị Thanh Thúy từ vị trí đối chuyền sang làm nhiệm vụ ở chủ công, kiêm luôn nhiệm vụ bắt bước một và phòng thủ.

Các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin cùng với đó là một tinh thần đoàn kết dù thể lực có phần bị ảnh hưởng khá nhiều sau trận đấu căng thẳng kéo dài 5 set với Liêu Ninh (TQ) ngày hôm qua. ĐTVN thi đấu đầy hứng khởi khi liên tục dẫn điểm và giành chiến thắng trong sét 1 với tỉ số 25/21.

Ngọc Hoa - thủ lĩnh về mọi mặt của Bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh Tấn Phúc

Bước sang set đấu thứ 2, thế trận diễn ra căng thẳng hơn nhiều khi đội bạn khởi đầu tốt hơn và liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên, chính trong những thời khắc khó khăn đó chúng ta lại thấy được sự tỏa sáng của Ngọc Hoa. Chính sự nỗ lực không biết mệt mỏi của cô, cùng sự hỗ trợ của các cầu thủ trẻ, ĐTVN đã cân bằng được tỷ số 23 đều trước khi xuất sắc giành điểm quyết định 28/26 để nâng tỷ số lên 2-0.

Nhưng trong thế không còn gì để mất, CHDCND Triều Tiên đã vùng lên mạnh mẽ với sự tỏa sáng của chủ công Jong Jin Sim để giành chiến thắng cách biệt với tỉ số 25/18. Nhưng đó là tất cả những gì mà họ có thể làm được, khi ở trong sét đấu thứ 4 với tài chỉ đạo hợp lý của HLV Thái Thanh Tùng, cùng dự dẫn dắt của Ngọc Hoa, sự bùng nổ của Lê Thị Hồng, Trần Thanh Thúy, Nguyễn Linh Chi, Bùi Thị Ngà… ĐTVN đã đánh bại các cô gái Triều Tiên với tỉ số 25/19 trong sự vỡ òa sung sướng của đông đảo khán giả hâm mộ.

ĐTVN đang cho thấy một tinh thần đoàn kết vượt khó. Ảnh Tấn Phúc

Trong trận đấu này, có thể thấy rằng Ngọc Hoa đã thấm mệt, thể lực của cô đã bị bào mòn rất nhiều khi liên tục phải cầy ải trong khoảng thời gian vừa qua. Thế nhưng trong những thời khắc quan trọng nhất mà các đồng đội cần thì Ngọc Hoa lại lên tiếng. Chính cô là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ, là thủ lĩnh tinh thần giúp Thanh Thúy, Lê Hồng, Linh Chi… lên dây cót tinh thần trong những thời điểm căng thẳng để cùng nhau đi đến thắng lợi. Nhưng một lần nữa, bóng chuyền Việt Nam phải cảm ơn HLV Thái Thanh Tùng, chính cách dùng người hợp lý, biết đặt niềm tin nơi các cầu thủ trẻ đã giúp tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên chiến thắng này và 4 chiến thắng ở vòng bảng trước đó, chúng ta phải cảm ơn đến cầu thủ thứ 7 đúng như lời HLV Thái Thanh Tùng đã nói. Đó chính là cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả Bạc Liêu đã tiếp sức và là nguồn động lực vô giá giúp đội tuyển Việt Nam đi đến thắng lợi chung cuộc.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều