Tiêu đề của website

Nhìn lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia mùa giải 2010: Bản đồ vẫn chưa được vẽ lại

Sự kỳ vọng của khán giả đối với việc doanh nghiệp đầu tư rầm rộ nhanh chóng thành thất vọng.

Sự kỳ vọng của khán giả đối với việc doanh nghiệp đầu tư rầm rộ nhanh chóng thành thất vọng.
Trật tự không thay đổi Ở một cuộc đua đường dài, những đội bóng được xem là “ngựa ô” của lượt đi không còn thể hiện được phong độ của mình. Có những đội phải trầy trật mới thoát được vé xuống hạng. Ngoài việc nữ Vietsovpetro lọt vào tới trận chung kết thì cuộc chơi của giải bóng chuyền năm nay vẫn là những thế lực cũ như Tràng An Ninh Bình, Hoàng Long Long An, Thông tin LV Bank, S.Biên phòng... Xuyên suốt lượt về, có quá nhiều các trận đấu diễn ra với kết quả 3 ván trắng. Có những ván còn kết thúc với tỷ số chênh lệch quá lớn. Trong khi đó, những đội bóng từng “làm mưa làm gió” nhiều năm qua như Thể Công, S.Khánh Hòa cũng trượt dài. Họ thậm chí còn để thua cả những đội “lót đường”.
Chức á quân là một phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực của đội nữ Vietsovpetro.
Không thể nói các đội không có sự nỗ lực hết mình, nhưng sự yếu kém về chuyên môn đã khiến họ bất lực. Những đội bóng phải đi tranh vé ngược năm nay đều là đội có lực lượng không đồng đều. Đội thì công kém, đội thì thủ dở, đội thì chuyền 2 quá tồi. Thậm chí, một số đội như VLXD Bình Dương, Tân Bình TPHCM... lại có đầy đủ cả 3 yếu tố trên. Sự chênh lệch giữa nhóm các đội đứng đầu và các đội phía dưới cứ ngày một nới rộng. Điều đó cho thấy một thực tế đáng buồn của bóng chuyền Việt Nam, chúng ta vẫn chưa có sự phát triển đồng bộ. Hay nói cách khác, một số đội vẫn tồn tại suy nghĩ: Trụ hạng thì tốt mà xuống hạng cũng chẳng sao, làm bóng chuyền theo kiểu được chăng hay chớ. Những nỗi đau “Đau” nhất có lẽ là TPHCM, cả 2 đội bóng của thành phố này đều phải cầm vé xuống chơi ở hạng A1 năm sau. Có một điều tréo ngoe là trong khi các địa phương khác thành lập đội bóng dựa trên thành phần lực lượng của cả một tỉnh thì nữ TPHCM lại chỉ gói gọn ở một... quận. Tuy nhiên, hạn chế của đội bóng này không nằm ở sự giới hạn của địa lý mà chính là sự đầu tư trong nhiều năm qua. Cũng giống như V-League, các đội bóng chuyền giờ đây luôn đặt yếu tố tài chính lên hàng đầu. Song, đó lại là một thứ xa xỉ với Tân Bình TPHCM. Để chuẩn bị cho lượt về mùa giải năm nay, phải rất khó khăn HLV Hồ Thị Phương mới được lãnh đạo đội bóng đồng ý tăng cường cho mình một ngoại binh, nhưng cũng ở mức trung bình. Còn lại, sức mạnh của đội bóng vẫn chủ yếu phải dựa vào lực lượng trẻ. Thiếu hụt lực lượng đến mức Tân Bình TPHCM đã phải lấy cả quân từ đội bóng chuyền bãi biển để thi đấu trong nhà. Bị “bỏ rơi”, việc nữ Tân Bình TPHCM xuống hạng là tất yếu. Dù được chăm chút hơn nhiều lần nhưng các đồng nghiệp nam TPHCM cũng phải nhận kết cục tương tự. Việc đi ở của một số VĐV đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của toàn đội. Vấn đề tinh thần thi đấu của các cầu thủ luôn khiến họ phải nhận những trận thua rất tồi tệ. Nếu như lượt đi TPHCM chơi chấp nhận được với 2 trận thắng thì lượt về, đội bóng này thua cả 5 trận. Thật buồn khi cả 2 CLB của địa phương có phong trào TDTT đứng đầu cả nước này phải xuống hạng năm nay. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, xuống hạng có khi lại hay bởi cả 2 sẽ làm lại từ đầu một cách bài bản hơn để có lực lượng chiều sâu trong lần trở lại. “Đau” không kém là Quân khu 5. Trong 2 mùa giải gần đây và đặc biệt là mùa giải năm nay, đội bóng này đã không tiếc tiền mua về những cầu thủ “xịn” nhưng thành tích lại chẳng tương xứng chút nào. Tâm lý “ăn xổi”, nóng vội đã khiến Quân khu 5 không có sự phát triển một cách bài bản. May cho đội bóng này khi các đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng với họ quá yếu, nếu không tất cả chỉ còn biết “ôm hận”. Thất bại của những đội bóng trên suy cho cùng đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Những nỗi đau của họ vì thế cũng không giống nhau. Nếu không sớm nhận ra những hạn chế của mình thì xem ra, nỗi đau đó sẽ còn kéo dài mãi. Xếp hạng chung cuộc: Vô địch nam: Tràng An Ninh Bình Vô địch nữ: Thông Tin Liên Việt Bank (100 triệu đồng) Đội Á quân: Vietsovpetro (70 triệu đồng) Đội hạng Ba: S.Biên Phòng, VTV Bình Điền Long An (30 triệu đồng) Đội xuống hạng: TPHCM, VLXD Bình Dương (nam); CS.Phú Riềng, Tân Bình TPHCM (nữ)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều