Khi bóng chuyền học bóng đá
15/01/2011
Sau bóng đá, bóng chuyền đang theo “mốt” nhập tịch. Điển hình cầu thủ Thái Lan Supachai Jitjumroon chơi rất hay trong màu áo Tràng An Ninh Bình đã trở thành công dân Việt Nam như Santos bên bóng đá vậy.
Từ tháng 3-2010, tuyển thủ từng khoác áo Thái Lan này đã là “nội binh” với cái tên rất “Ninh Bình”: Đinh Hoàng Chai (giống với Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max). Tay phụ công nhập tịch này từng là đội trưởng đội bóng chuyền nam Thái Lan nhập tịch ở tuổi 31 và đã chịu án treo từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới vì sử dụng chất kích thích. Kể “thành tích” trên để thấy việc nhập tịch VĐV chỉ đơn thuần là thành tích chứ chẳng vì đầu tư gì cho tương lai hay cho bóng chuyền Việt Nam cả, còn cầu thủ gật đầu chỉ vì có lợi cho đội bóng và bản thân nhiều thứ (có Đinh Hoàng Chai, Tràng An Ninh Bình lập tức lên ngôi vô địch 2010). Điều này cũng hệt như bóng đá khi có cầu thủ thú nhận rằng mình nhập tịch vì có lợi cho đội bóng và vì những lời khuyên “nhập đi nhiều cái lợi lắm!” và tất nhiên là vì… tiền.
Đội Vietso Petro cũng có cầu thủ nhập tịch là nữ VĐV Merliakovax dưới cái tên Lê Kim Nhung. Cái tên Lê Kim Nhung giờ là một cái tên rất đặc biệt ở Cúp VTV Bình Điền Long An bởi mặt rất Tây nhưng cái tên rất Việt. Có Kim Nhung, đội Vietso Petro giờ thảnh thơi với việc sử dụng nhiều ngoại binh hơn các đội nhờ quốc tịch Việt của cô gái Tây… Nhìn vào sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam với những VĐV nhập tịch để lách luật hơn là đi đúng với tinh thần của Luật Quốc tịch, lạ ở chỗ chưa thấy Tổng cục TDTT phản ứng gì. Con đường bóng chuyền Việt Nam đang đi chính là vết xe của bóng đá Việt Nam đã trải qua và bị chỉ trích rất nhiều dẫn đến siết lại việc nhập tịch ào ạt. Ôi những căn bệnh thành tích cứ ăn vào những nhà làm thể thao để rồi lách và đi bằng mọi giá bất chấp những hiệu ứng ngược.
![]() |
Bóng chuyền Việt Nam đang theo mốt nhập tịch của bóng đá. Ảnh: QUANG THẮNG |
Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM