Tiêu đề của website

Chuyển động trước vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2011: Nội và ngoại binh, ai hơn ai?

Việc chuyển nhượng nội, ngoại binh luôn là điểm nóng được giới hâm mộ quan tâm mỗi khi giải VĐQG bắt đầu. Năm nay, chuyện đi-ở cũng không quá nhiều xáo trộn ở các CLB…

Việc chuyển nhượng nội, ngoại binh luôn là điểm nóng được giới hâm mộ quan tâm mỗi khi giải VĐQG bắt đầu. Năm nay, chuyện đi-ở cũng không quá nhiều xáo trộn ở các CLB…
Những chuyến tàu vớt Một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất là cây chuyền 2 Lưu Đình Toàn. Gần như chắc chắn tuyển thủ quốc gia này được CLB Sacombank Biên phòng chuyển nhượng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Điều đáng thắc mắc là trong danh sách đăng ký của vòng 1 (tới thời điểm này), người ta vẫn thấy vắng Toàn “cháy” trong đội hình của TĐDK. “Giữa 2 CLB vẫn đang thương thảo. Chúng tôi chưa có được Toàn nên chưa đăng ký anh cho giai đoạn 1”, Giám đốc Công ty CP TT-VH Dầu khí Tô Phú Phong cho biết. Tuy nhiên, đó là mới chỉ là thông báo từ phía dầu khí vì theo giới thạo tin, Toàn “cháy” gần như đã đạt được hợp đồng làm việc cùng CLB mới với mức giá chuyển nhượng không dưới 1,5 tỷ đồng. Thậm chí, cuộc chiến nhảy vào giành cây chuyền 2 này còn có cả đội bóng nhà giàu Đức Long Quân Khu 5. Rốt cuộc, TĐDK là người trả giá cao hơn và đưa Toàn “cháy” trở thành VĐV chuyền 2 có hợp đồng chuyển nhượng cao nhất bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay.
Đình Toàn (2) đang là tâm điểm của câu chuyện chuyển nhượng trước vòng 1. Ảnh: V.H
Song song với trường hợp của Lưu Đình Toàn, Đức Long Quân khu 5 đã đăng ký bổ sung chủ công Nguyễn Hữu Hà dự vòng 1. Như vậy, đội bóng của HLV Lê Trí Dũng có thể xem là “ngựa ô” đáng gờm tại giải năm nay khi sở hữu dàn chủ công chất lượng cao gồm Hữu Hà, Nguyễn Văn Hạnh, Wanchai, Lê Văn Tuyển cùng tay đập có chiều cao trên 1m97 Nguyễn Hoàng Thương mượn từ CLB Maseco TPHCM. Trong khi đó, đội bóng nữ mới thăng hạng Hải Nhân Thanh Hóa cũng kịp có cuộc chuẩn bị chu đáo khi mượn về bộ ba Đỗ Thị Xoàn, Lương Thị Thu Phương và Lê Thị Lan từ CLB Xây lắp dầu khí Thái Bình Dương. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá cơ hội của HN.Thanh Hóa không cao vì đối thủ trực tiếp của họ tại bảng A là Thông tin Lienvietbank, VTV Bình Điền Long An hay Truyền hình Vĩnh Long. Không đa sắc màu Con số thống kê cho thấy, ở giai đoạn 1 năm nay có tới 22 VĐV ngoại đăng ký thi đấu ở các CLB và cũng như nhiều năm trở lại đây, VĐV Thái Lan chiếm đa số (15 người), Trung Quốc (5), Nhật Bản (1) và Đài Loan (1). Bất ngờ lớn nhất là việc tay đập quen thuộc Annaseini (đảo Fiji) từng nhiều năm gắn bó với đội nữ VTV Bình điền Long An đã không đăng ký thi đấu. HLV Lương Khương Thượng lý giải: “Giữa CLB và Annaseini đã có vài khúc mắc không thể giải quyết và quan điểm của lãnh đạo đội là không thể bị phụ thuộc vào 1 VĐV mà ảnh hưởng tới toàn đội. Chúng tôi đã mời được Amporn từng khoác áo Giấy Bãi Bằng về thi đấu và tay đập này cũng đáp ứng được chuyên môn”.
Chủ công Amporn (14) được VTV Bình Điền Long An kỳ vọng cao. Ảnh: Nhật Anh
Chưa thể tìm được những ngoại binh ưng ý, một lần nữa đội Sao vàng Biên phòng lại phải vời chủ công Wang Bin. Tay đập người Trung Quốc là nhân tố đã mang về ngôi vô địch mùa giải 2009 cho S.Biên phòng, nhưng ở cả giải VĐQG 2010 lẫn bây giờ, Wang Bin đã xuống phong độ thấy rõ do tuổi tác. “Biết là giật gấu vá vai, nhưng Wang Bin vẫn là mũi nhọn giúp cân bằng đội hình nên chúng tôi tin tưởng ở cầu thủ này”, HLV Trần Đình Tiền (S.Biên phòng) cho biết. Ngoài ra, đội bóng này cũng mời lại cầu thủ người Đài Loan Dai Jia Rui (từng thử việc với CLB năm ngoái tại Cúp Alatca) ở giai đoạn 1. Sanest Khánh Hòa trông vậy nhưng cũng rất mệt mỏi ở chuyện mượn ngoại binh. Lúc này, đội bóng phố biển Nha Trang không thể mượn lại các tay đập xuất sắc của Indonesia, vì theo HLV Huỳnh Thúc Phong: “Những cầu thủ chất lượng không được Liên đoàn cho đi đánh thuê, do bóng chuyền Indonesia đang cải tổ để lấy lại hình ảnh đội tuyển trên đấu trường châu Á”. Vì lẽ đó, chủ công Kitsada (Thái Lan) cùng gương mặt mới Miyamura (Nhật Bản) rất được kỳ vọng. Không ai phủ nhận trình độ của Kitsada, tuy nhiên cầu thủ người Thái lại có điểm yếu về tâm lý, nên khi đã bị bắt bài thường đánh bóng hỏng, trong khi Miyamura vẫn còn trẻ và cần tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Ở chiều hướng khác, để tìm lại hào quang xưa, lãnh đạo Thể Công đã thuê tay đập Uranan (Thái Lan). Chủ công này vẫn là 1 ẩn số bởi ngay chính HLV Phùng Công Hưng (Thể Công) cũng khẳng định: “Đăng ký trong danh sách là vậy, nhưng phía Thái Lan vẫn chưa xác nhận cầu thủ này sẽ có mặt tại Việt Nam lúc nào. Chúng tôi đang hối thúc để Uranan có mặt trước khi giải bắt đầu để ráp đội hình”. Trong cảnh các nhà đều “méo mặt” vì thuê ngoại binh, thì TĐDK của HLV Nguyễn Mạnh Hùng lại đủ tự tin sẽ làm nhiều đối thủ phải kiêng dè khi sẽ trình làng cặp chủ công Trung Quốc Shang Quingtao và Wang Chen. Nghe đâu, đây là 2 cầu thủ đang thi đấu dưới màu áo đội Bắc Kinh tại giải hạng Nhì Trung Quốc. Tại vòng 1, đội đương kim vô địch quốc gia Tràng An Ninh Bình đã kịp làm thủ tục để chủ công xuất sắc Jirayu Karsaew (Thái Lan) trở lại thi đấu, dù trước đó cầu thủ này đã có thời gian phải dưỡng thương vì bị gãy tay.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều