Tiêu đề của website

Từ giải bóng chuyền nam quốc tế Cúp Hoa Lư – Báo SGGP năm 2011: Cả nhà đều vui

Giải đấu là cơ hội thử lửa cực tốt cho các đội bóng thử nghiệm đội hình chuẩn bị mùa giải mới. Tất nhiên, không thể lộ bài quá sớm nên cuộc thử nghiệm ở các đội bóng vẫn chỉ ở mức cầm chừng…

Giải đấu là cơ hội thử lửa cực tốt cho các đội bóng thử nghiệm đội hình chuẩn bị mùa giải mới. Tất nhiên, không thể lộ bài quá sớm nên cuộc thử nghiệm ở các đội bóng vẫn chỉ ở mức cầm chừng…
ĐỊNH HÌNH BỘ KHUNG Chưa đầy 1 tháng nữa, vòng 1 giải VĐQG 2011 sẽ khởi tranh nên trừ khách mời tuyển Lào thì cả Tràng An Ninh Bình, Long An, Sanest Khánh Hòa, Sacombank Biên Phòng hay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Long An đều muốn cuộc cọ xát thực tế này để ổn định đội hình. Dễ nhận thấy, nhân sự và vị trí của chủ chốt của các đội đã ổn định tới 70%, nên khi bước vào giải VĐQG sẽ chỉ còn vài sự thay đổi nhỏ kết hợp cùng những tay đập ngoại được thuê về. Giành hạng 3 chung cuộc nhưng với HLV Huỳnh Thúc Phong (S.Khánh Hòa) đã có đủ thứ khiến ông hài lòng, bởi ngoài Ngô Văn Kiều, Kitsada cùng cây chuyền 2 Lê Hồng Huy đều đạt chuyên môn mong đợi, thì đội bóng phố biển Nha Trang cũng tạm tin tưởng ở vị trí đối cầu đánh chủ công cùng Kiều là cầu thủ mới đầu quân Nguyễn Văn Dũng. Đây không phải cầu thủ quá xa lạ vì Dũng từng khoác áo CA Phú Thọ rồi Thể Công trước khi cập bến Khánh Hòa. Nhưng với việc liên tục được BHL cho ra sân thì thấy tay đập này nhận được sự tin tưởng rất cao. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Thúc Phong vẫn dè chừng: “Sau giải Hoa Lư chúng tôi tiếp tục tập huấn ở miền Bắc và đội đóng quân tại Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) tập huấn. Đội hình S.Khánh Hòa vẫn còn nhiều thay đổi và để chuẩn bị cho vòng 1 sẽ là sự rà soát lại lực lượng cũng như bổ sung 1 vài gương mặt tốt từ đội trẻ Sanna Khánh Hòa lên trước khi thi đấu”.
Phong độ ổn định của chủ công Ngô Văn Kiều (tấn công) giúp HLV Thúc Phong hài lòng về sự chuẩn bị của S.Khánh Hòa. Ảnh: Bách Nhật
Ở chiều ngược lại, Sacombank Biên Phòng lại khiến người hâm mộ thất vọng khi chỉ giành được trận thắng duy nhất (trước tuyển Lào) qua 5 trận đã chơi. Thế nhưng các anh lính biên phòng sớm xác định cúp Hoa Lư là một trong những giải thử nghiệm đội hình, nên chú trọng nhiều ở khâu vận hành từng vị trí chứ không đặt nặng kết quả ăn thua chung cuộc. Một vị giám sát giải bằng nhận xét kinh nghiệm chuyên môn phân tích rất cụ thể: “Biên phòng đúng là không đạt kết quả cao nhưng hãy xem cách họ thua trước TA.Ninh Bình hay S.Khánh Hòa, Long An hoặc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mới rõ. Đó là các trận giành nhau từng điểm 1. Đội bóng vẫn có “chất” riêng của họ, chỉ có điều chiều cao trung bình hơi thấp hơn đối thủ”. Dẫu vậy, biên phòng cũng kịp hé lộ phụ công trẻ Nguyễn Công Chiến đã thi đấu rất tự tin bên cạnh đàn anh Ngọc Kiên, Minh Dũng, Thanh Hải, Vũ Bôn. Nhìn vào đội hình thi đấu cũng có đôi chút lo lắng về TA.Ninh Bình và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Dầu khí “tự tin” nhất giải bởi ở cả 6 trận đã đấu thì họ chỉ sử dụng 1 đội hình gồm Lê Bình Giang, Trần Văn Giáp, Vũ Văn Cao, Trần Thiên Vũ, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Lam… mà không có sự thay đổi. Vì nhạy cảm ở lần đầu tiên trở lại Ninh Bình với cương vị mới, HLV Nguyễn Mạnh Hùng không trực tiếp chỉ đạo mà để phụ tá Trần Đặng Thành lĩnh ấn. Tuy nhiên, dàn cầu thủ Dầu khí vẫn vậy khi các tay đập chủ yếu dựa vào sức mạnh mà thiếu sự khéo léo cùng chút tinh quái. Và đôi lúc HLV Trần Đặng Thành có thêm thử nghiệm gương mặt trẻ Cao Xuân Thao, nhưng phụ công này làm rối đội hình nhiều hơn là đập bóng ghi điểm do… va phải đồng đội liên tục khi di chuyển vị trí. TA.Ninh Bình đã có thể giữ cúp ở lại trong lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết. Họa vô đơn chí, chiến lược của họ bị đứt đoạn do cây chuyền 2 Giang Văn Đức bị lật cổ chân ở trận gặp S.Khánh Hòa trước đó nên ngậm ngùi ở ngoài. Dù Giang Văn Đức vẫn có thể thi đấu, nhưng không HLV nào chấp nhận chơi nước cờ quá mạo hiểm như thế khi giải VĐQG đã cận kề. Cũng phải thấy, đội hình TA.Ninh Bình sau nhiều năm chinh chiến bắt đầu chững lại do tuổi tác ở những vị trí trụ cột như Nguyễn Văn Thúy, Đinh Hoàng Trai, Bùi Trung Thảo, Nguyễn Xuân Thành và cả hợp đồng thời vụ Nguyễn Duy Quang. Tuy nhiên, các nhà ĐKVĐ quốc gia vẫn còn 2 nhân tố có thể tạo bất ngờ trước đối thủ là chủ công Bùi Văn Hải cùng phụ công trẻ Phan Quốc Hội. Hội thi đấu ngày càng chững chạc, và đặc biệt ở cúp Hoa Lư năm nay, cầu thủ này đã giành suất chính trong đội hình dù chiều cao rất khiêm tốn 1m85. CHIẾN THẮNG TRONG GIAN KHÓ Một thắng lợi rất xứng đáng cho Long An. Trong phiên hiệu mới kể từ khi trở lại Sở VH-TT-DL thì chiếc cúp đầu tay là màn khởi động hoàn hảo của đội bóng do HLV Nguyễn Văn Hải chỉ đạo. Ở họ là đội bóng biểu hiện tư tưởng thoải mái nhất bởi khán giả chưa khi nào thấy sự ức chế tâm lý hay độ máu ăn thua trong không khí căng thẳng nhưng khi Lê Quang Khánh, Phạm Hữu Trường, Huỳnh Văn Tuấn, Trịnh Nguyễn Hoàng Huy, Phạm Phước Tiến… đập bóng tấn công là đầy uy lực khiến hàng chắn đối phương phải khiếp sợ.
Trong tình cảnh khó khăn, nhưng Quang Khánh (7) và Long An vẫn chứng tỏ họ là tập thể rất mạnh. Ảnh: Bách Nhật
“Tụi em thi đấu trước hết vì màu cờ sắc áo, xong cũng là giải khởi động ra mắt khi có tên mới nên cũng rất quyết tâm giành thắng lợi”, chủ công Lê Quang Khánh chia sẻ ngay sau khi nhận giải cầu thủ xuất sắc toàn diện từ BTC. Từ Ninh Bình, Long An sẽ di chuyển về trường Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) ém quân chuẩn bị cho vòng 1 giải VĐQG. Chắn chắn, với dàn nội binh đạt chất lượng chuyên môn tốt nhất Việt Nam vào lúc này, Long An vẫn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch năm nay.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều