Tiêu đề của website

Nữ VĐV bóng chuyền bị đồng đội bạt tai vì tranh đỡ bóng

Người hâm mộ bóng chuyền Philippines dậy sóng sau khi tay đập Danijela Dzakovic đánh vào mặt đồng đội là libero Jewelle Bermillo trong pha tranh đỡ bóng và để thua điểm quyết định ở set một.


Sự việc xảy ra tại giải bóng chuyền PVL Philippines giữa hai đội Motolite và Petro Gaz. Khi tỷ số set một là 24-19 nghiêng về Petro Gaz, đội bóng này có cơ hội kết thúc set đấu, nhưng không tận dụng thành công.

Bermillo ăn trọn cú đánh từ người đồng đội.

Sau pha cứu bóng của đồng đội ở hàng trên, Dzakovic và Bermillo cùng lao vào đỡ bóng. Tuy nhiên, điều này khiến Dzakovic bị giật mình, đỡ hỏng bóng và Motolite để thua set một. Không kiềm chế được cảm xúc, cô chủ công đã cho đồng đội lĩnh cú bạt tai.

Dzakovic ngay sau đó ôm lấy đồng đội để xin lỗi. Tuy nhiên, sự việc lập tức được lan truyền trên mạng xã hội và dẫn đến phản ứng giận dữ từ người hâm mộ.

Sau trận đấu, chủ công này cho biết: "Tôi thất vọng về bản thân và muốn nói lời xin lỗi đến người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc. Tôi đã chơi bóng chuyền được 16 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi không tin mình có thể làm điều đó. Tôi bị sốc".

Dzakovic ôm đồng đội xin thứ lỗi ngay sau tình huống đó. Ảnh: PVL.

"Đây là bài học trong cuộc đời tôi, đặc biệt là tình huống này xảy ra khi kết thúc set đầu tiên. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi đồng đội. Tôi yêu cô ấy, chúng tôi thực sự là những người bạn tốt", Dzakovic gửi lời xin lỗi đến Libero Bermillo.

Kết thúc trận đấu, Motolite thua Petro Gaz với tỷ số 0-3 (19-25, 15-25 và 15-25). Huấn luyện viên trưởng của Motolite nói ông hiểu được cảm xúc của Dzakovic lúc đó, nhưng không thích những gì mà cô đã làm. Tuy nhiên, ông khẳng định mọi chuyện trong đội vẫn ổn.


Tác giả:TIẾN ĐẠTNguồn: ZING
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều