Tiêu đề của website

Nguyễn Quốc Đoàn: Hot boy bóng chuyền Sanest Khánh Hòa

Sanest Khánh Hòa bước lên ngôi vô địch Giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2016 một cách thuyết phục. Ngoài sự đồng đều trong lối chơi, khả năng phối hợp thì người ta còn nhận ra tài năng cùng đào đức của VĐV trẻ đẹp trai đầy nam tính Nguyễn Quốc Đoàn.


Sanest Khánh Hòa bước lên ngôi vô địch Giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2016 một cách thuyết phục. Ngoài sự đồng đều trong lối chơi, khả năng phối hợp thì người ta còn nhận ra tài năng cùng đào đức của VĐV trẻ đẹp trai đầy nam tính Nguyễn Quốc Đoàn.

Giờ đã qua cái thời con trai da trắng, mặt xinh kiểu Hàn Quốc, các hot boy bây giờ được mến mộ hơn khuôn mặt chuẩn men, nước da rám nắng cùng một thân hình cơ bắp. Và chắc hẳn chủ công Nguyễn Quốc Đoàn đang khiến nhiều cô gái mê mẩn là một trong số này.

Sinh năm 1997, cao 1m87 tại Buôn Mê Thuật, giống như nhiều đứa trẻ tại đây, cha mẹ em là người gốc Bắc vào Đắk Lắk để làm kinh tế mới. Thế nhưng, với tố chất và sức khỏe thiên phú, cùng sải tay dài đã giúp em lọt vào mắt xanh của HLV Thái Quang Lai trong một lần đi tuyển trạch.

Dù có đôi chút bất lợi về chiều cao khi hầu hết các chủ công trẻ Việt Nam đều cao trên 1m9, thế nhưng lợi thế tay trái, sải tay dài, lực bóng mạnh đặc biệt là khả năng chuyền một, phòng thủ chắc chắn giúp Đoàn luôn là hậu phương vững chắc cho toàn đội.

Từ cuối năm 2015, Đoàn là chủ lực của tuyển trẻ Việt Nam, đầu năm 2016, chàng hot boy trẻ chính thức được đôn lên đội một của Sanest Khánh Hòa sát cánh cùng càng đàn anh như Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận hay Lê Thanh Phong… dù mới là giải VĐQG đầu tiên nhưng ít nhiều em đã gây được ấn tượng mạnh đặc biệt là trong trận đấu chéo tại Cúp Hùng Vương gặp Tràng An Ninh Bình.

Theo nhận xét của HLV Triệu Tử Thiên thì Nguyễn Quốc Đoàn là một VĐV ngoan, có ý thức trong sinh hoạt cũng như trong tập luyện và thi đấu. Thậm chí HLV Nguyễn Thúy Oanh của đội bóng NHCT cũng phải dành lời khen: “Đó là một cậu bé ngoan, dù gặp bất cứ HLV của đội bóng nào em cũng chào hỏi một cách rất lễ phép. Ngay cả trong thi đấu tôi thấy em ấy có ý thức hơn nhiều VĐV trẻ hiện nay.”

Thật vậy, trong trận chung kết Giải bóng chuyền Vô địch các CLB trẻ toàn quốc mới đây, trong một tình huống tranh chấp trên lưới vô tình Đoàn tiếp đất rơi một phần chân sang sân của đội bạn, dù không có bất cứ chấn thương hay va chạm nào xảy ra nhưng em đã vội vàng chạy qua sân để hỏi thăm đối thủ khiến rất nhiều khán giả phải vỗ tay tán thưởng.

Khi hỏi về tình yêu tuổi mới lớn, Nguyễn Quốc Đoàn rụt rè trả lời: “Em đã từng rất thích một bạn ở đội Ngân hàng Công thương cách đây 2 năm rồi. Xong giờ em không muốn yêu ai nữa, em muốn tập trung vào tập luyện. Em muốn trở thành một VĐV giỏi để mai này có thể giúp đỡ được gia đình.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều