Tiêu đề của website

Phiếm đàm: GIỮ SẠCH ĐỀN THIÊNG

Trên thế giới này, tình yêu thể thao từng khiến bao người mê say, điên đảo, thậm chí có thể quên ăn quên ngủ vì thế thao. Những người hâm mộ cũng dựng lên những ngôi đền cho lòng mình, đó là các trung tâm thể thao hay những đội bóng lừng danh có bề dày lịch sử, bên trời Tây là những “CLB hoàng gia”, Barca, AC Milan, M.U…và ở ta cũng có các ngôi đền như Thể Công, Công an Hà Nội…của bóng đá, và bóng chuyền cũng không là ngoại lệ.


Trên thế giới này, tình yêu thể thao từng khiến bao người mê say, điên đảo, thậm chí có thể quên ăn quên ngủ vì thế thao. Những người hâm mộ cũng dựng lên những ngôi đền cho lòng mình, đó là các trung tâm thể thao hay những đội bóng lừng danh có bề dày lịch sử, bên trời Tây là những “CLB hoàng gia”, Barca, AC Milan, M.U…và ở ta cũng có các ngôi đền như Thể Công, Công an Hà Nội…của bóng đá, và bóng chuyền cũng không là ngoại lệ.

Hiện tại, BCVN cũng đang có một ngôi đền của phái đẹp, nơi này từng được nhà báo kì cựu ví là “Tượng đài của BCVN”, từng cống hiến nhiều công trạng cho thể thao đất nước và hiện tại vẫn đang được dư luận xem là bất khả chiến bại, với một đội ngũ VĐV nhiều tuyến và giàu tiềm năng, họ luôn là chỗ dựa cho ĐTVN và là đối thủ lớn của mọi CLB ở ta. Truyền thống và vẻ đẹp thì đã rõ, tuy nhiên ngôi đền này đang có vấn đề của nó, đó là những bất cập từ “người gác đền” (NGĐ).

TTLVPB - một trong những tượng đài của BCVN. Ảnh: Quang Thắng

Dường như những người hâm mộ BCVN đã quen với thái độ cáu bẳn của NGĐ này mỗi khi đội bóng thi đấu. Việc NGĐ mắng mỏ cầu thủ ngay trước ống kính đã trở nên cơm bữa, tuy nhiên nếu chỉ như thế sẽ chưa là vấn đề gì nghiêm trọng, bởi dư luận đang phát sốt vì những chuyện hậu trường xung quanh ngôi đền này. 

Chuyện rằng NGĐ tuy có chuyên môn song bụng dạ hẹp hòi, dễ đố kỵ với người khác, nhất là người nhìn thấy điểm yếu của mình, hoặc giả người tài và không về hùa với mình. Có cả HLV nam và nữ biết việc song đã bị NGĐ tìm cách đẩy đi chỗ khác để ông ta làm mưa làm gió ở ngôi đền này. Có cầu thủ trụ cột tài năng, vì không “tuân lệnh” nên đã bị vô hiệu hóa và dồn nén đến mức phải ra đi.

Từ nghi án bằng giả, tới nhập nhằng 40 triệu tiền thưởng, rồi mới đây bị lãnh đạo tuýt còi vì hành vi và thái độ lỗ mãng trên tuyền hình. Có cả chuyện NGĐ chỉ biết chăm lo quân mình mỗi khi tập trung lên tuyển, thậm chí có cả chuyện bí ẩn về mối quan hệ bất bình thường giữa NGĐ với một trợ lý có chút nhan sắc (?) tuy nhiên vụ việc cũng chỉ là những dị nghị, mấy ai dám công khai lên tiếng cho dù ai cũng biết đó chỉ là “khói” và không dám thừa nhận có “lửa” mà thôi.

Mong muốn củng cố ngôi đền này là không của riêng ai, song “ném chuột sợ vỡ đồ quý” nên đã có người e ngại. Mặc dù vậy, nhiều người có tâm đều hiểu rằng muốn giữ gìn và tôn tạo ngôi đền này, việc cần làm là phải thay đổi người gác đền.


                                                                                                                              Nguyễn Tạ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Bài viết cùng chuyên mục
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều