Tiêu đề của website

Tam đại gia họ Trần

Họ là những người của thể thao, là cựu tuyển thủ và là nhà quản lí. Tất cả đều yêu thể thao, yêu BC song có vẻ họ tự yêu bản thân mình hơn hết…


Họ là những người của thể thao, là cựu tuyển thủ và là nhà quản lí. Tất cả đều yêu thể thao, yêu BC song có vẻ họ tự yêu bản thân mình hơn hết…

Ông Trần 1 là cựu chủ công ở một đội bóng lừng danh. Tay chiêu búa bổ - đó là nhận xét của người hâm mộ, thậm chí nhà báo kỳ cựu N.L còn xem ông là tay đánh “độc” ở thập ký 79 TK 20 của BCVN. Về hưu, ông là người của liên đoàn và với quan hệ rộng, và ông mặc nhiên biến thành điều phối viên có hạng, thường vượt quyền nhà chuyên môn là sếp của ông ở ban kỹ thuật song lại ở phương xa nên khó có điều kiện xử lý những vấn đề mà ông này được phân công là người phụ trách chính.

Ông Trần 2 cũng là cựu chủ công một đội bóng tên tuổi, từng lên tuyển và là ngôi sao với những thành tích vang dội và sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ông trở thành HLV của một vào đội bóng phía Nam. Có thành công và có thất bại, sau đó số phận đưa đẩy, ông đã trở thành ông bầu và “mua bán sang tay” nhiều chân dài có khả năng thi đấu và có nhu cầu mưu sinh. Đúng là phi thương bất phú, ông biết cách phối hợp với liền anh để sàng sê qua lại, có cái hay và cũng có khi làm điêu đứng bạn hàng.

Hai ông đều dựa hơi vào em út cùng họ song là sếp.

Đó là ông Trần 3. Ông này thuộc thế hệ “cán bộ nguồn”, tuy nhiên bị quá nhiều áp lực nên phải bắt tay với 2 vị kia, thậm chí mũ ni che tai trước những chướng tai gai mắt của 2 ông kia, nhất là Trần 1 khi tự tung tự tác trong danh sách tập trung của bộ môn bao giờ cũng có chuyện phe nhóm và lắm tai tiếng. Họ vẫn gặp nhau, tươi cười đấy song lúc nào cũng phải dè chừng lẫn nhau, rõ khổ! 

 

MR BIẾT TUỐT


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Bài viết cùng chuyên mục
Nội dung đang được cập nhật.
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều