Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế – Cúp VTV Bình Điền lần 8-2014: Cao su Phú Riềng suýt gây bất ngờ

Ngay từ đầu trận, các nhà chuyên môn đã dự báo một kết quả dễ dàng cho Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngay cả HLV trưởng Võ Như Lăng của Cao su Phú Riềng cũng “biết người biết ta” khi động viên các nữ cầu thủ cố gắng thoải mái, để không bị co cứng, áp lực trước đối thủ được đánh giá tốt hơn.


Ngay từ đầu trận, các nhà chuyên môn đã dự báo một kết quả dễ dàng cho Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngay cả HLV trưởng Võ Như Lăng của Cao su Phú Riềng cũng “biết người biết ta” khi động viên các nữ cầu thủ cố gắng thoải mái, để không bị co cứng, áp lực trước đối thủ được đánh giá tốt hơn.

Tuy nhiên, các cầu thủ CSPR cũng bị tâm lý ảnh hưởng nên nhập cuộc nặng nề và thua liền 2 ván đầu 17/25 và 18/25). Nhưng trong ván 3, HLV Võ Như Lăng đã sốc lại tinh thần của các cầu thủ CSPR nên họ thi đấu bốc hơn, với những cú đánh quyết đoán của Nhung (1), Hoài (18), Hoa (7)… đã giúp cho tỷ số liên tục bám đuổi giữa hai đội. Đặc biệt, CSPR biết khai thác vào vị trí của Kim Huệ (4-NHCTVN) để tấn công nên đã lật ngược thế trận thắng lại ván 3 với tỷ số 25/21. Thoát khỏi tâm lý tự ti, CSPR tiếp tục thoải mái thể hiện năng lực nên đã gây rất nhiều khó khăn cho các tuyển thủ quốc gia của NHCTVN như: Hà Thị Hoa (7), Kim Huệ (4), Xuân (11)… vì vậy, tỷ số có thời điểm đã thuộc về các cô gái CSPR khi họ liên tục dẫn điểm, thậm chí vượt qua cột mốc 20 để áp sát điểm quyết định 25. Thú vị là điều này đã làm HLV trưởng ĐTQG đang dẫn dắt đội TTLVPB là ông Phạm Văn Long đã lo lắng cho các cầu thủ nhà sẽ bị “nguội” vì chờ đợi CSPR và NHCTVN sẽ giải quyết đến ván thứ 5. Nhưng bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, “nhà tổ chức” Hà Thị Hoa của NHCTVN đã biết né lưới bởi sự đeo bám của hàng rào chắn CSPR để cho các đồng đội Xuân, Thắm (15) và Huệ, Loan (1) thuận lợi ghi điểm và vượt qua trong thời điểm quyết định với tỷ số 25/23, giành trận thắng chung cuộc 3/1. Sau trận đấu, HLV trưởng Võ Như Lăng của CSPR nhận được nhiều lời chúc mừng và vui vì đã có trận đấu cống hiến cho khán giả, tạo được sự cạnh tranh hấp dẫn trong ngày thi đấu thứ 2.

Trong khi đó, trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày hôm qua giữa Thông tin Liên Việt Postbank và Sơn Đông (Trung Quốc) đã gây thất vọng vì đối thủ Sơn Đông quá yếu, tuy thể hình họ rất tốt nhưng trong lối chơi thì quá hiền lành. Tuy tham dự với thành phần đầy đủ, nhưng HLV Phạm Văn Long vẫn thoải mái sử dụng vài vị trí trẻ và có sự xuất hiện của tuyển thủ Đỗ Thị Minh còn tay đánh chủ lực Phạm Thị Yến (7) được cất trên băng dự bị. Dù vậy, TTLVPB vẫn đủ sức thắng dễ dàng ván đầu với tỷ số cách biệt 25/14. Các cô gái Sơn Đông dù cũng có những cú đánh mạnh nhưng không hiểm hóc để gây bất ngờ cho hàng rào chắn của TTLVPB, đặc biệt vị trí libero SunLingjing (16) quá yếu khi cô để các cầu thủ TTLVPB khai thác ngay cả những cú giao bóng vào vị trí này để liên tục ghi 4-5 điểm nên HLV trưởng Liu Donghui phải chỉ đạo các cầu thủ hàng sau hỗ trợ cô. Những điều đó cũng ảnh hưởng đến thể lực và tâm lý chung của đội nên Sơn Đông tiếp tục bị thua điểm, chấp nhận tỷ số đậm hơn ở ván 2 là 25/10. Lúc này, HLV Phạm Văn Long mới chịu tung Phạm Thị Yến vào sân để cô “làm nóng” bằng những cú đánh uy lực và chính xác để cùng đồng đội giải quyết dứt điểm luôn ván 3 với tỷ số 25/12, giành trận thắng chung cuộc 3/0.

ÁNH HOA

Bên lề

“Đặc sản” áo dài ở Đắk Nông. Điều bất ngờ cho khán giả ở Đắk Nông đó là lễ khai mạc xuất hiện hơn 210 chiếc áo dài dễ thương và đặc sắc do những “chân dài” là VĐV của 8 đội bóng tham dự giải trình diễn. Trước đó, khi các đội đăng ký, BTC đã đề nghị cung cấp luôn số đo để các nhà thiết kế cắt may trước. Khi vừa đến Đăk Nông, các VĐV được nhanh chóng kiểm tra cấp tốc để ráp hoàn chỉnh cả ngày lẫn đêm. Chi phí may 210 bộ áo dài này gần 60 triệu đồng do Công ty Thái Tuấn tài trợ. Vì vậy, trong ngày khai mạc các cô gái Weifang, Sơn Đông (Trung Quốc), tuyển Myanmar rất thích thú ngắm nghía chính mình và các đồng nghiệp về bộ trang phục truyền thống Việt Nam.

BTC chu đáo. Những năm gần đây, BTC đã cố ý đưa giải vào thời điểm kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 để tôn vinh chị em. Ở Cúp VTV Bình Điền lần 8 tại Đắk Nông, BTC đã rà soát ngày sinh của các nữ VĐV trong nước và ngoài nước để tổ chức tặng hoa và quà cho các bạn có ngày sinh trong thời gian diễn ra giải. Như vậy, sẽ có 4 VĐV có kỷ niệm đẹp ở Cúp VTV Bình Điền lần này: Nguyễn Thị Thanh Hương (4/3/1996), Lã Thị Hường (10/3/1995) của đội tuyển trẻ VN, Wangjunhui (8/3/1993), Zangxuejiao (4/3/1994) của CLB Weifang (TQ).

ÁNH HOA - Thể Thao TP.HCM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều