Tiêu đề của website

Trường hợp của Thúy

(Thethaovanhoa.vn) - Cô gái quê mùa nhất của cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Việt Nam - Vietnam Next Top Model (VNTM ) 2011, người về thứ 3 trong cuộc thi chỉ có 1 người chiến thắng, lập tức trở thành một trong những cái tên được tìm…


(Thethaovanhoa.vn) - Cô gái quê mùa nhất của cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Việt Nam - Vietnam Next Top Model (VNTM ) 2011, người về thứ 3 trong cuộc thi chỉ có 1 người chiến thắng, lập tức trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất của các tạp chí và show thời trang. Mới đây, cô được tạp chí thời trang F vinh danh Người mẫu xuất sắc nhất năm 2012 (cùng Hoàng Thùy, quán quân VNTM 2011). Với làng thời trang, Lê Thúy là một trường hợp đặc biệt.

Từ sân bóng… Lê Thúy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, rất nghèo ở Quảng Bình, việc bố mẹ nợ nần, người ta đến nhà xiết nợ diễn ra thường xuyên, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Cô gái sinh năm 1991 này mê bóng chuyền, năm 13 tuổi được mời vào chơi cho đội tuyển của trường trung học, sau ba năm cô được tuyển vào đội năng khiếu tỉnh, đến năm lớp 9 cô chuyển ra Hà Nội gia nhập đội tuyển bóng chuyền nữ của Bộ Tư lệnh Thông tin. Thúy gắn với bóng chuyền vì hai lẽ, đầu tiên đó là niềm đam mê, từ nhỏ cô đã ước mơ trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp; và thứ nữa, bóng chuyền là cứu tinh của cuộc đời cô, từ những đồng tiền trợ cấp ít ỏi khi tham gia vào đội tuyển mà Thúy phần nào đỡ đần được cho cha mẹ. Lê Thúy kể: “Từ năm 2008 tôi chính thức phụ giúp được bố mẹ với mức lương 500-600 ngàn/tháng!”. Có bao nhiêu tiền cô gửi hết về nhà vì ở môi trường tập thể ít khi phải chi tiêu, sắm sửa gì cho bản thân. Thúy cũng chẳng biết làm đẹp, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chụp ảnh thời trang hay bước chân lên sàn catwalk. Khi VNTM mùa đầu tiên diễn ra, cô theo dõi duy nhất một tập cùng đêm chung kết và nhắn tin bình chọn cho Tuyết Lan. Năm 2009, Thúy có 3 tháng nghỉ ngơi (cô bị mổ ruột thừa). Bố Thúy bảo con rong chơi bao nhiêu đủ rồi, về lo học đi, gia đình cũng thấy áy náy vì không lo được tới nơi tới chốn cho Thúy, thấy cô là con gái mà tập luyện thể thao cực khổ, tay chân trầy xước... Trong 3 tháng nghỉ ngơi ấy, cơ hội mới lại đến, đội Cao su Phú Riềng mời cô vào Nam vừa chơi bóng vừa có cơ hội ôn luyện thi vào Đại học Thể dục Thể thao. Mức lương ở nơi này khá cao, giúp Thúy trang trải nợ nần cho gia đình và trên hết cô đặc biệt thích hợp với khí hậu phương Nam.
Đến sàn catwalk Chính Thúy cũng không ngờ rằng quyết định Nam tiến này đã dẫn đến bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Một hôm ở ký túc xá, người bạn đưa ra tờ báo có đăng thông tin tuyển sinh VNTM mùa hai, bảo Thúy phù hợp đấy, đi thử xem. Sau gần một ngày đấu tranh tư tưởng, chiều hôm sau đôi bạn chở nhau lên TP.HCM casting. Gặp ban giám khảo xong, thí sinh phải ngồi chờ kết quả rất lâu, Thúy và bạn không thể đợi được vì phải trở về đội bóng đúng giờ. “Tôi từng tính bỏ cuộc vì quy định của đội tuyển nghiêm lắm, không thể về trễ được. Thú thực lúc đó không nghĩ mình được tuyển chọn đâu. Tham gia cho vui thôi chứ tôi biết cuộc đời mình phải gắn liền với bóng chuyền rồi!”. Nhưng giám đốc sản xuất của chương trình nhìn ra tiềm năng của cô vận động viên này nên cố thuyết phục cô ngồi chờ đến phút cuối. Rồi Thúy được chọn, chính cô cũng không ngờ mình đi được đến chặng cuối cùng của cuộc thi… Hơn 10 tập, người ta cứ thấy Thúy mít ướt, khóc nhiều đến phát mệt chứ ít ai biết Thúy khóc vì tủi thân. Áp lực mệt mỏi, lại không quen với môi trường sống mới, tính tình khép kín, nhút nhát, ít giao tiếp, Thúy thiếu tự tin đến mức khi nghe công bố kết quả mỗi tập là lại run vì nghĩ mình sẽ về là cái chắc! Đi đến phân nửa chặng đường nhưng cô vẫn cho là mình không phù hợp, thậm chí mong sớm bị loại để về với bóng chuyền (!?). Cho đến tập thi chụp hình với nhện, Thúy mới nhận ra được rằng mình… đẹp, một vẻ đẹp khác người, một khuôn mặt không đụng hàng, và cô bắt đầu nỗ lực, dốc sức tập luyện. Rời cuộc thi với vị trí thứ 3, Thúy bỏ bóng chuyền để chính thức bước vào con đường người mẫu, thế giới được mặc định của những cô gái chân dài và hào quang xa xỉ. Trước quyết tâm của con gái, bố mẹ cô đồng ý, nhưng băn khoăn không biết với bản tính yếu đuối, khép kín, đặc biệt thiếu tự tin thì cô sẽ ra sao trong thế giới giải trí này… Và bây giờ cô đã có câu trả lời, chỉ một năm làm nghề người mẫu, Thúy gây bất ngờ với nhiều người với những bước tiến tự tin trong các bộ ảnh đặc sắc, những sải chân cá tính trên sàn catwalk cao cấp. Không những phụ giúp cho gia đình, nuôi em gái ăn học, Thúy khoe mình đã hoàn tất được tất cả các khoản nợ của gia đình nên hiện tại thấy cuộc sống thực sự thanh thản…
“Lê Thúy là một người mẫu đặc biệt, cô ấy phù hợp với những thiết kế của tôi một cách kỳ lạ. Với các thí sinh VNTM sau này, tôi không muốn dành sự ưu ái cho ai cho bất kỳ ai như đã làm Thúy nữa để tránh sự ghen tị và hiểu nhầm. Với tôi, Thúy là trường hợp đặc biệt và duy nhất” - Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.
Thúy ngoài đời vẫn còn gần nguyên vẻ nhút nhát trước khi thành người mẫu. “Dần dà tôi thích nghi được với nghề, không còn nhiều bỡ ngỡ, trăn trở như thuở ban đầu nữa. Giai đoạn đầu của nghề người mẫu và bóng chuyền là như nhau, nghề nào cũng có khó khăn cả, quan trọng là mình phải vượt qua. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học cho những cô gái quê mùa như mình. Mình biết nỗ lực, cố gắng thì sẽ đến ngày được đền đáp!”, Thúy tâm sự. Cô không có nhiều bạn bè trong giới thời trang (ngoài nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và nhiếp ảnh gia Milor Trần), sau cuộc thi, nhiều thí sinh vẫn nhận xét Thúy quá khép kín. Với Lê Thúy, làm mẫu là công việc, bởi vậy, trong công việc, cô được đánh giá là nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt theo ý đồ của giám đốc sáng tạo, stylist, nhà thiết kế, luôn đến đúng giờ trong những buổi hẹn. Rời sàn diễn, rời những buổi chụp hình, cô lại trở về với cuộc sống thường nhật khá bình dị của mình. Cô cũng không để ý đến những đàm tiếu không hay của những đàn chị ác miệng về cô gái quê “chân chưa sạch phèn” này, về những dị nghị xung quanh sự ưu ái của những nhân vật quyền lực trong giới dành cho cô. Thúy nói, cô muốn mình giao tiếp với mọi người tốt hơn để người ta không còn bảo cô là thiếu tự tin, là mặc cảm nữa nhưng vẫn muốn giữ bản tính xưa nay của mình. Giờ này Thúy vẫn còn buồn vì bỏ bóng chuyền. Lâu lâu nhớ nghề cũ đến chảy nước mắt, cô phóng xe về, nhào vô sân chơi với thầy cô, đồng đội cũ… Kế hoạch của Thúy trong năm 2013 là sẽ học nốt tiếng Anh để giao tiếp và thử sức mình ở môi trường thời trang quốc tế như những đàn chị Minh Triệu, Huyền Trang, Tuyết Lan…
Lê Thúy sở hữu một vẻ đẹp gây tranh cãi, người khen độc đáo; kẻ chê không ngần ngại đả kích với những ngôn từ có khả năng “gây sát thương”. Lê Thúy (tên đầy đủ Lê Thị Thúy) cao 1,83m - hiện là mẫu nữ cao nhất Việt Nam, nước da đen giòn, số đo ba vòng “khiêm tốn”, ngực rất nhỏ theo chuẩn người mẫu quốc tế.
Bài: Khánh Nguyễn ; Ảnh: Milor Trần Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều