Tiêu đề của website

Đánh bại Thái Lan, dàn VĐV trẻ bóng chuyền Việt Nam gây sốc

Năm ngoái, Hoàng Văn Phương và các đồng đội phải khóc hận khi để thua ngược Thái Lan tại bán kết SEA Games dù trước đó tại giải Vô địch châu Á cách đó vài tuần chính Việt Nam mới là đội bóng giành được chiến thắng. Thế nhưng, trong trận đấu nhiều duyên nợ tại Cúp bóng chuyền Lienvietpostbank 2018, Từ Thanh Thuận đã dẫn dắt các đàn em của mình có được chiến thắng như mơ trước đại kình địch Thái Lan.


Bóng chuyền nam Việt Nam với đội hình gồm nhiều VĐV trẻ.

Nhiều cầu thủ trụ cột gặp phải chấn thương, điểm rơi phong độ cũng không thực sự tốt, đó cũng là lúc HLV Phùng Công Hưng quyết định đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ. Và ông đã được đền đáp xứng đáng. Ngoại trừ Từ Thanh Thuận thì những gương mặt còn lại đều hoàn toàn mới với chuyền hai Đinh Văn Tú, cặp phụ công Thanh Hải, Triển Chiêu, cặp chủ công Thanh Tùng, Trọng Nghĩa và libero Huỳnh Trung Trực.

Người Thái đã bất ngờ trước dàn VĐV trẻ của bóng chuyền Việt Nam.

Dù khởi đầu không thực sự tốt khi để Thái Lan dẫn 5-0 rồi 8-2, thế nhưng khi lấy lại được sự tự tin, đội tuyển Việt Nam chơi rất bùng nổ và hứng khởi. Chính những cầu thủ trẻ lần đầu được được góp mặt tại ĐTQG như Văn Tú, Thanh Hải, Triển Chiêu, Trọng Nghĩa, Thanh Tùng… đã khiến Thái Lan phải bất ngờ.

Gặp lại người đồng đội cũ từ đội bóng Vĩnh Long xưa kia là chuyền hai Đinh Văn Tú, Từ Thanh Thuận như cá gặp nước, khi bóng đến tay là ghi điểm. Hết hàng trước, rồi tấn công 3m từ hàng sau, thậm chí cả những pha nhảy phát bóng tấn công uy lực như trái phá, Thanh Thuận khiến Thái Lan phải trao đảo. Trong khi đó, Trọng Nghĩa, Thanh Tùng, Thanh Hải, Triển Chiêu… cũng tỏ ra rất năng nổ và hữu dụng khi chia lửa cho đàn anh. Chắn bóng tốt, phản công sắc nét, các cầu thủ trẻ Việt Nam khiến dàn hảo thủ của Thái Lan như: Kittikun Sriutthawong, Kissada Nilsawai, Kitsada Somkane, Saranchit Charoensuk hay Kittinon Namkhuntod... phải bó tay.

Vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Cùng phải nói thêm rằng, chuyền hai Đinh Văn Tú đã chơi rất tốt, khi liên tục tổ chức được các miếng đánh chiến thuật rất hiệu quả. Trong khi đó, libero Huỳnh Trung Trực đã chơi rất dũng cảm, chuyền một tốt, đoán phòng thủ hay khi cứu thua nhiều tình huống khó cho đội nhà. Trải qua 4 set đấu cân não, các học trò của HLV Phùng Công Hưng đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 (25-23, 22-25, 25-23, 25-22) trong sự ngỡ ngàng của người Thái.

Dù đây chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu thế nhưng, đó cũng là một cột mốc đáng nhớ khi dàn VĐV trẻ của bóng chuyền Việt Nam lần đầu hạ gục được Thái Lan, dù lịch sử đã nhắc tên Việt Nam ở 2 lần trước đó tại SEA Games 2007 và giải Vô địch châu Á 2017. Thắng 3 trận sau 4 lượt đấu, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã chắc chắn giành vé vào chơi bán kết. Trận cuối cùng, chúng ta sẽ gặp CLB Burevestnik (Kazakhstan). Trong khi đó, ĐT bóng chuyền nam Thái Lan sẽ phải rất nỗ lực ở trận còn lại gặp Myanmar. Họ buộc phải thắng mới hy vọng giành vé bán kết.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều