Tiêu đề của website

Chức vô địch của nước mắt

Ngày 28-11, toàn thể ban huấn luyện, cầu thủ Maseco TP.HCM mừng đến rơi nước mắt sau khi lội ngược dòng thắng nghẹt thở 3-2 trước Sanest Khánh Hòa ở trận chung kết nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM).


Ngày 28-11, toàn thể ban huấn luyện, cầu thủ Maseco TP.HCM mừng đến rơi nước mắt sau khi lội ngược dòng thắng nghẹt thở 3-2 trước Sanest Khánh Hòa ở trận chung kết nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM).

Maseco TP.HCM giải cơn khát vô địch sau 17 năm chờ đợi của bóng chuyền nam TP.HCM - Ảnh: Nhật Anh

Trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 20g nhưng đến sát giờ khởi tranh, hàng trăm khán giả có vé lẫn không có vé vẫn chen chúc bên ngoài sân tìm đường vào. Ban tổ chức phải thông báo không nhận thêm khán giả vì các khán đài cũng như những dãy ghế phụ đã kín người. Tuy nhiên, dòng người hâm mộ kéo đến cổng soát vé rất đông buộc ban tổ chức phải đóng cửa ngõ lên khán đài.

Không ít khán giả không mua được vé nhưng vẫn nán lại trong tiếc nuối, cầu may như anh Đỗ Ngọc Dũng chờ xem có ai dư vé nhượng lại. Không để tất cả người hâm mộ phải thất vọng ra về, ban tổ chức đã linh động tổ chức trực tiếp màn ảnh rộng ngay bên ngoài sân thi đấu, trong khuôn viên nhà thi đấu Rạch Miễu. Và “khán đài” bất đắc dĩ này đã thu hút gần 100 khán giả vừa ăn tối, uống cà phê và thưởng thức bóng chuyền.

Bên trong sân, không khí thật sự nóng bởi khán giả lấp kín khán đài. Đặc biệt, trong số những khán giả trên sân có khá nhiều cụ ông. Ông Võ Trung cho biết: “Tôi mê bóng chuyền từ thuở nhỏ. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng thì bóng chuyền TP.HCM gắn với cái tên Châu Văn Lễ, Lê Hồng Hảo, Lê Hồng Huy... nhưng mười mấy năm nay đã tắt tiếng. Đã lâu rồi tôi mới được thấy một giải quốc gia tổ chức tại TP.HCM mà không khí rất cuồng nhiệt, khán đài chật ních. Tôi đến sân từ 16g mà đã có rất nhiều người đến trước”.

Đội chủ nhà được nhiều kỳ vọng sẽ mang về chức vô địch sau 17 năm chờ đợi cho TP.HCM đã ra sân với áp lực tâm lý khá nặng. Điều này khiến các học trò của HLV Bùi Huy Châm vốn chơi rất hay ở những trận đấu trước đó đã thi đấu dưới sức. Họ thường xuyên phát bóng hỏng, phòng thủ trên lưới thiếu chặt chẽ, chuyền hai không thật ấn tượng.

Do đó ở ván một, CĐV của Sanest Khánh Hòa được dịp thỏa sức hò hét khi đội nhà liên tiếp chiếm ưu thế trước khi vươn đến thắng lợi 25-23. Thế trận có phần cân bằng ở ván hai khi Maseco TP.HCM dồn mọi quyết tâm. Hai đội liên tục thay nhau dẫn điểm. Tuy nhiên, những tay đập như Hoàng Thương, Phi Gíp, Văn Tuấn... của Maseco TP.HCM thường không vượt qua hàng chắn đối thủ ở những điểm quan trọng. Vì vậy, đội chủ nhà thua tiếp ván hai với tỉ số sát nút 24-26.

Sự tự tin phần nào trở lại ở ván ba khi các tay đập Maseco TP.HCM chơi trong thế không còn gì để mất. Dù lối chơi có phần an toàn nhưng Maseco TP.HCM cũng có được phần thắng 25-21. Lên tinh thần, họ thắng tiếp ván tư cũng với tỉ số 25-21.

Kịch tính được đẩy lên cao ở ván thứ 5 quyết định khi Maseco TP.HCM để đối thủ dẫn trước đến 1-6 mới lội ngược dòng thắng 15-9. Trận đấu kết thúc, các cầu thủ Maseco TP.HCM đổ gục trên sân ôm mặt mừng đến phát khóc.

Nhận danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất giải”, Hoàng Thương vui mừng chia sẻ với Tuổi Trẻ: “Chúng tôi vào trận với một chút áp lực. Những lúc bị đối thủ dẫn điểm quá xa, tôi chỉ biết cắn răng thi đấu mà không suy nghĩ nhiều, cùng đồng đội chắt chiu từng điểm một. Đây là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và cũng giải cơn khát vô địch của bóng chuyền nam TP.HCM sau 17 năm chờ đợi”.

* Các đội bóng đã rớt hạng mùa này là Giấy Bãi Bằng, Phòng Không Không Quân (nữ) và Quân Khu 4 (nam).

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều