Tiêu đề của website

Điểm Danh Các Hoa Khôi Bóng Chuyền Việt Nam

Nói đến hoa khôi bóng chuyền, người ta nghĩ ngay tới những cô gái không chỉ xinh đẹp, mà thực sự họ rất tài năng. Hai yếu tố đó kết hợp đã xây dựng cho họ một thương hiệu, không thể phai nhòa trong mắt những khán giả hâm mộ.


Nói đến hoa khôi bóng chuyền, người ta nghĩ ngay tới những cô gái không chỉ xinh đẹp, mà thực sự họ rất tài năng. Hai yếu tố đó kết hợp đã xây dựng cho họ một thương hiệu, không thể phai nhòa trong mắt những khán giả hâm mộ.

Hơn một thập kỷ trước, nếu hỏi khán giả hoa khôi bóng chuyền là ai ? Chắc chắn họ cũng đều nói ngay: “Đinh Hồng Hằng”. Đến nhà báo Nguyễn Lưu cũng phải dành hết lời khen ngợi cây chuyên hai nổi tiếng của đội bóng lừng danh một thời Bưu Điện Hà Nội: “Ở ta, nếu nói người con gái đẹp trong bóng chuyền hơn thập kỷ trước thì Đinh Hồng Hằng là nhất”.

“Hồi ấy thi đấu giải nào cô ấy cũng giành danh hiệu hoa khôi bóng chuyền. Mãi sau khi giải nghệ mới chịu “nhường” lại cho người khác”, cựu trung vệ tuyển bóng đá Việt Nam Như Thuần tự hào nói về vợ. Sau khi đội bóng chuyền Bưu Điện Hà Nội tan rã, chị cũng phải mất một thời gian khó khăn để thích nghi với công việc mới phải rời xa bóng chuyền. Hiện tại Hồng Hằng là giảng viên giáo dục thể chất của đại học Văn Hóa Hà Nội, đôi khi người ta còn thấy chị xuất hiện với vai trò trọng tài ở một số giải đấu của VFV. Ở tuổi 35 đã là bà mẹ hai con, nhưng quả thật Đinh Hồng Hằng vẫn đẹp rạng rỡ như ngày nào.

Gương mặt đẹp không thua kém gì hoa hậu, vóc dáng chuẩn không thua kém gì các người mẫu thế giới. Từng giành hoa khôi bóng chuyền vô địch châu Á, hoa khôi bóng chuyền cup Thăng Long, hoa khôi giải bóng chuyền VTV cup 2004... Không ai khác đó chính là Phạm Kim Huệ.

 

Ngoài sự xuất sắc trong chuyên môn cùng với các đồng đội: Ngọc Hoa, Phạm Yến, Bùi Huệ, Đặng Hồng, Diệu Châu...Phải nói rằng, hơn 10 năm nay hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam, đặc biệt là bóng chuyền nữ lên ngôi góp vào công lớn đó chính là Phạm Kim Huệ. Bởi với rất nhiều khán giả không phải ai cũng có chuyên môn, đôi khi họ yêu bóng chuyền vì đơn giản ở mỗi trận đấu của tuyển quốc gia Việt Nam có cô gái mang áo số 5 cao cao, xinh xinh lại rất hay ghi điểm. 

Gần 20 năm lăn lộn với trái bóng, hơn 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia Kim Huệ  đã mang về không ít vinh quang cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cũng như đội tuyển Bộ Tư lệnh Thông tin, nơi mà chị đã gắn bó từ ngày đầu tiên bước vào nghề.

Vẫn biết cái nghiệp thể thao đôi khi nó bạc bẽo, nhưng vì chót yêu cái nghiệp quần đù, áo số này nên bản thân cô chấp nhận. Cô chấp nhận hy sinh “một phút vinh quang, hàng giờ nước mắt”. VTV cup 2013, ở tuổi 31 một lần nữa cái tên Kim Huệ được nhắc đến như một ấn tượng đẹp không thể nào quên với khán giả hâm mộ.

Làng bóng chuyền Việt Nam hiện nay không thiếu những bông hồng trẻ trung, xinh đẹp như: Trà Giang, Âu Hồng Nhung, Dương Thị Nhàn, Lê Thanh Thúy, Đào Thị Nhung, Tuyết Hoa... Nhưng để được người ta gắn liền với danh hiệu hoa khôi bóng chuyền như các đàn chị, quả thật ngoài gương mặt đẹp thì với yếu tố chuyên môn các em sẽ phải cố gắng rất nhiều.

                                                                                                                 Hưng Hà

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều