Tiêu đề của website

HLV Nguyễn Thúy Oanh: “Với tôi Bộ tư lệnh Thông tin vẫn mãi mãi là Bộ tư lệnh Thông tin”

Cách đây 2 ngày, tại buổi lễ bế mạc Giải bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc 2015, chúng tôi gặp lại HLV Nguyễn Thúy Oanh. Hình ảnh bà nước mắt rưng rưng đứng khuất ở một góc trong NTĐ tỉnh Quảng Nam khi các học trò Ngân hàng Công thương bước lên bục cao nhất nhận huy chương và phần thưởng cứ in mãi trong đầu chúng tôi hôm ấy...


Cách đây 2 ngày, tại buổi lễ bế mạc Giải bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc 2015, chúng tôi gặp lại HLV Nguyễn Thúy Oanh. Hình ảnh bà nước mắt rưng rưng đứng khuất ở một góc trong NTĐ tỉnh Quảng Nam khi các học trò Ngân hàng Công thương bước lên bục cao nhất nhận huy chương và phần thưởng cứ in mãi trong đầu chúng tôi hôm ấy...

Nhắc đến HLV Nguyễn Thúy Oanh thực tế làm người ta sẽ nghĩ đến ngay bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin. Cả tuổi trẻ, sự nghiệp của bà đã gắn với màu xanh áo lính, đã gắn với những năm tháng phấn đấu từ khi còn là một tay chuyền hai xuất sắc rồi đến sau này trở thành một HLV giỏi, một người đoàn phó mẫu mực.

Những năm tháng gắn với bóng chuyền nữ Thông tin, HLV Nguyễn Thúy Oanh đã lặn lội đi khắp nơi để lùng sục, để kiếm tìm những cô gái có chiều cao. Tìm thấy chân dài đã khó, nhưng chính sự chân thành của bà đã làm được điều khó hơn là thuyết phục được gia đình các cô gái cho họ theo tập môn bóng chuyền.

Thượng tá Nguyễn Thúy Oanh, người Đoàn phó mẫu mực của bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin.

Với HLV Nguyễn Thúy Oanh, lịch sử thì không bao giờ quay lại được. Nhưng những tình cảm từ quá khứ về một đội bóng đi lên từ khó khăn, luôn có những người bạn, người chị, những người cô, người thầy luôn coi đội bóng là một gia đình biết thương yêu, đoàn kết và bảo ban nhau có lẽ là một tình cảm thiêng liêng luôn in trong trái tim với một tình cảm sâu đậm. Trong kí ức của cựu tuyển thủ một thời, Thông Tin là chuỗi ngày khó khăn nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Thời đó, khó khăn chồng chất khó khăn, nhà tập là bầu trời, sàn tập là sỉ than được lèn với đất sét, trời nắng thì còn đỡ, trời mưa thì việc tập luyện còn khó khăn và vất vả vô cùng. Việc chị em tập luyện bị trầy da rách thịt cũng là chuyện thường tình, nhưng không cần bảo nhau nhưng ai ai cũng quyết tâm tập luyện và rất đoàn kết.

Trải qua nhiều thế hệ, thầy bảo trò, chị bảo em lâu dần Thông Tin đã hình thành được một lối đánh riêng mà chưa CLB nào ở Việt Nam có thể làm được. Ngay cả bản thân HLV Nguyễn Thúy Oanh cũng từng nhiều lần chia sẻ trước báo giới: “Tất cả những gì tôi học được đều từ bác Phạm Thanh Lãng, thầy Nguyễn Hữu Giông, cô Hoàng Thị Quế, chị Nguyễn Thị Kim Thanh… và chính những kinh nghiệm quý báu đó, cùng những điều được nhìn thấy, được trải nghiệm tôi đã đúc rút để truyền lại cho các lứa VĐV sau của mình.” Quả ngọt thì không phụ lòng người có công vun trồng, những Phạm Thu Trang, Đào Thị Huyền, Đỗ Thị Minh, Trần Thu Trang… bộ khung mà bóng chuyền nữ Thông Tin sử dụng 10 năm nay đều là công sức và tâm huyết của Thượng tá Nguyễn Thúy Oanh đã tin yêu và gửi gắm.

HLV Nguyễn Thúy Oanh cùng tập thể đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương.

Chia tay bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin đúng theo nguyện vọng để các đàn em có thể phát huy hết khả năng. HLV Nguyễn Thúy Oanh đến với miền đất mới được coi là nơi “Đất lành chim đậu” với mục đích xây dựng cho bóng chuyền Ngân hàng Công thương một lực lượng đủ mạnh để mai này thay thế các đàn chị, cũng là xây dựng những mầm non tương lai cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

Từ một đội bóng không có truyền thống đào tạo trẻ, nhưng dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thúy Oanh đã khiến cả làng bóng chuyền Việt Nam đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bóng chuyền NHCT từ con số 0 bỗng xuất hiện dàn chân dài trên dưới m80 trẻ trung, xinh đẹp và đầy triển vọng như: Thu Hoài, Tú Linh, Đinh Thúy, Đoàn Xuân, Lưu Huệ, Đồng Thơm… Chính các cô gái này đã bách chiến, bách thắng, tỏ ra không có đối thủ tại Giải bóng chuyền trẻ Vô địch toàn Quốc 2015.

Đang "được làm thầy, làm mẹ” của 17 cô gái chân dài có tuổi từ 13-19. Bà cho biết: "Làm thầy bọn trẻ thì dễ nhưng làm mẹ khó lắm vì phải hiểu tận cùng và chia sẻ hết khó khăn với những đứa trẻ đang ở tuổi sắp trưởng thành. Nhiều lúc phải rắn, nhưng cũng có lúc phải mềm, quan trọng là phải đặt mình vào chính hoàn cảnh của từng cháu. Nhưng tuyệt đối không được cho mình là người bề trên để xúc phạm các em mà hãy coi mình là người mẹ để khuyên dạy các cháu."

Với chiến thắng thuyết phục tại Giải bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc thì với HLV Nguyễn Thúy Oanh đây mới chỉ là sự khởi đầu. Với bà nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục giúp NHCT duy trì được thành tích nhưng nhìn xa hơn chính là giúp cho bóng chuyền Việt Nam có thêm nhiều những gương mặt trẻ. Còn phía trong sâu thẳm trái tim của người phụ nữ này vẫn mãi mãi khắc ghi những kí ức đẹp về những người thủ trưởng đúng chất là những anh bộ đội Cụ Hồ, những người thầy, người cô là những người mẹ, người cha. Với bà Bộ tư lệnh Thông tin vẫn mãi mãi là Bộ tư lệnh Thông tin.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều