Tiêu đề của website

Bóng chuyền Quân Đoàn 4: Khi tượng đài sụp đổ ?

Quân Đoàn 4 được coi là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam. Được thành lập ngày 20/7/1975, trong suốt 40 năm qua đội đã 6 lần giành được ngôi vô địch quốc gia, vẫn luôn là 1 trong những tên tuổi đáng nể trong làng bóng chuyền nam, từng là nơi quy tụ các VĐV tài năng như Phan Phước Điền, Trần Minh Khang, Nguyễn Thành Lâm, Lương Khương Thượng, Đào Ngọc Chánh, Đặng Đức Xuyên, Lê Văn Thành… Truyền thống ấy lại được tiếp nối bởi những Long Kiếm, Trần Phương, Văn Sanh, Quốc Khánh và nhiều người khác.


Quân Đoàn 4 được coi là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam. Được thành lập ngày 20/7/1975, trong suốt 40 năm qua đội đã 6 lần giành được ngôi vô địch quốc gia, vẫn luôn là 1 trong những tên tuổi đáng nể trong làng bóng chuyền nam, từng là nơi quy tụ các VĐV tài năng như Phan Phước Điền, Trần Minh Khang, Nguyễn Thành Lâm, Lương Khương Thượng, Đào Ngọc Chánh, Đặng Đức Xuyên, Lê Văn Thành… Truyền thống ấy lại được tiếp nối bởi những Long Kiếm, Trần Phương, Văn Sanh, Quốc Khánh và nhiều người khác.

Đi lên từ gian khó khi còn chiến tranh, bom đạn, khi cái ăn còn chưa no ấy vậy mà Quân Đoàn 4 vẫn tồn tại và phát triển trong suốt chiều dài của 4 thập kỷ. Là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất với 3 năm liền vô địch quốc gia, đóng góp nhiều công trạng cho bóng chuyền Việt nam. Ấy vậy mà giờ đây đang phải đứng trước nguy cơ bị giải thể.

Và đúng dịp làng bóng chuyền Việt Nam hân hoan kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin thì người anh em Quân Đoàn 4 phải đón nhận tin dữ khi chính thức giải tán đội trẻ và hết vòng 2 giải VĐQG 2015, đội 1 nhiều khả năng cũng theo đó bị giải tán.

Quân Đoàn 4 - Đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của BCVN.

Không giấu được nỗi buồn, HLV, cũng từng là tay đánh hay nhất nước Trần Minh Khang chia sẻ: “Quân Đoàn 4 phải giải tán thật sự là điều tôi và rất nhiều anh em cảm thấy buồn. Từ thời VĐV cái ăn còn chưa no, đã có biết bao mồ hôi, xương máu các anh em mới xây dựng nên được một tên tuổi lừng lẫy nhưng giờ đây sắp phải xóa sổ. Buồn lắm, tiếc lắm chứ. Xây nên cái thương hiệu tồn tại trong ngần ấy năm thì khó lắm, mà đạp đi thì dễ quá, đau đớn quá.”

Xã hội hóa thể thao thì chính xác rồi, nhưng lúc này thì khó thật. Nếu thành tích bết bát như Quân khu 9, Quân khu 3, Quân khu 5, PKKQ lên hạng, xuống hạng như cơm bữa thì không nói. Đằng này, một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất sắp phải xóa sổ thì đúng là một câu chuyện đáng buồn. Đáng buồn hơn, khi chính Quân Đoàn 4 lúc này đang trong quá trình trẻ hóa và bước đầu có được những thắng lợi. Họ sở hữu tay đánh với sức bật cao nhất nước Đặng Long Kiếm, cùng một loạt VĐV trẻ đang sắp bước vào độ chín như Trần Hoài Phương hay Lâm Văn Sanh. Chính họ đã khiến nhiều đối thủ phải ngã ngựa để đem về hạng 3 của Cúp Hùng Vương năm nay.

Quân Đoàn 4 vốn là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất, với với các tên tuổi nổi danh của làng bóng chuyền Việt Nam là điều hết sức tự hào. Thế nhưng trong cái thời mà không phải nghĩ đến cái ăn thì việc giải tán Quân Đoàn 4 đã khiến không ít người cảm thấy sốc. Họ tiếc nuối khi những tài năng như Long Kiếm, Văn Sanh, Trần Phương, Quốc Khánh và nhiều người khác sẽ đi đâu về đâu. Và đau đớn hơn khi thương hiệu giàu truyền thống này sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ trên bảng vàng của làng bóng chuyền nước nhà.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều