Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền vô địch trẻ nữ châu Á - Cúp Salonpas 2010: Việt Nam xếp hạng nhì bảng A

Nhiều người thông cảm với HLV trưởng Rong Han Yan khi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia lần này không quy tụ được các tay đập tốt nhất. Đây là thực tế khó giải quyết, bởi nhiều đội bóng như Thông tin Liên Việt Bank, Thái Bình, VietsovPetro, Giấy Bãi Bằng, Truyền hình Vĩnh Long… đều có các tay đập trẻ rất khá về chuyên môn, nhưng đang trong giai đoạn tập huấn cho lượt về giải VĐQG 2010 (sẽ diễn ra vào tháng sau), nên dứt khoát không cho VĐV lên tập trung cùng đội tuyển trẻ. Đã vậy, thời gian tập trung ngắn, một vài cầu thủ thậm chí chỉ có vài ngày làm quen với các đồng đội. Thành ra, sự phối hợp giữa các vị trí chưa thực sự nhịp nhàng, nên càng không thể trông đợi quá nhiều ở họ về chuyên môn.

Nhiều người thông cảm với HLV trưởng Rong Han Yan khi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia lần này không quy tụ được các tay đập tốt nhất. Đây là thực tế khó giải quyết, bởi nhiều đội bóng như Thông tin Liên Việt Bank, Thái Bình, VietsovPetro, Giấy Bãi Bằng, Truyền hình Vĩnh Long… đều có các tay đập trẻ rất khá về chuyên môn, nhưng đang trong giai đoạn tập huấn cho lượt về giải VĐQG 2010 (sẽ diễn ra vào tháng sau), nên dứt khoát không cho VĐV lên tập trung cùng đội tuyển trẻ. Đã vậy, thời gian tập trung ngắn, một vài cầu thủ thậm chí chỉ có vài ngày làm quen với các đồng đội. Thành ra, sự phối hợp giữa các vị trí chưa thực sự nhịp nhàng, nên càng không thể trông đợi quá nhiều ở họ về chuyên môn.
Các tay chắn của Việt Nam đang ngăn cản đường tấn công của cầu thủ Kazakhstan. Ảnh: Nguyễn Nhân
Tối qua, trong trận đấu quyết định ngôi nhất và nhì bảng A với Kazakhstan, đội tuyển Việt Nam lại vấp phải những sai sót hệt như trận ra quân gặp New Zealand. Nghĩa là khâu chuyền 1 chưa ổn, khả năng tổ chức tấn công của cây chuyền 2 Phạm Thu Hà (3) vẫn còn khá đơn điệu, “nhồi” quá nhiều bóng ra biên cho Dương Thị Nhàn (1) dứt điểm, khi hàng chắn của Kazakhstan đã nhiều lần bắt bài. Tất nhiên, ở đội bóng “chắp vá” này, vẫn có những điểm được. Đấy chính là sự nỗ lực của từng cá nhân qua từng ván đấu, và cách tiếp nhận điều chỉnh lối chơi từ HLV trưởng Rong Han Yan cũng nhạy bén hơn. Tuy nhiên, dù đã chơi khá nỗ lực, nhưng tuyển Việt Nam cũng đành chấp nhận thất bại 0-3 (13/25, 22/25 và 18/25) trước đối thủ Kazakhstan nhỉnh hơn về mọi mặt. Xếp nhì bảng A, Việt Nam cùng Kazakhstan giành quyền lọt vào vòng đấu tranh các thứ hạng từ 1-8. Bảng B, đội đương kim vô địch Nhật Bản thắng trận thứ 3 liên tiếp, lần này là trước Hongkong để vươn lên giành ngôi nhất bảng. Indonesia vượt qua Sri Lanka để xếp ngôi nhì bảng. Như vậy, Nhật Bản và Indonesia giành 2 vé vào vòng xếp hạng 1-8. Tại bảng C, cả Thái Lan lẫn Đài Loan đều giành chiến thắng ở lượt đấu cuối trước Ấn Độ và Fiji. Do thắng Đài Loan trong trận đối đầu trực tiếp, Thái Lan giành ngôi nhất bảng, đẩy đội á quân giải năm trước xuống vị trí thứ nhì. Trận đấu được trông đợi nhất tại bảng D giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã diễn ra khá hấp dẫn, vì cả hai được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch giải năm nay. Rốt cuộc, chiến thắng 3-1 đã nghiêng về Trung Quốc, nhưng vé vào vòng đấu xếp hạng 1-8 vẫn dành cho cả hai. Hôm nay, 8 đội bóng xếp nhất và nhì ở các bảng sẽ bước vào vòng đấu tranh chấp các thứ hạng cao. Đội chủ nhà Việt Nam vào lúc 20 giờ sẽ gặp tuyển Thái Lan, trong khi Kazakhstan đụng Đài Loan trước đó 2 giờ. * Kết quả các trận đấu hôm qua: -Nhật Bản - Hongkong 3-0; Indonesia - Sri Lanka 3-0; Thái Lan - Ấn Độ 3-0; Đài Loan - Fiji 3-0; Trung Quốc - Hàn Quốc 3-1.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều