Tiêu đề của website

Truyền hình Vĩnh Long thua trên thế thắng

Xem trực tiếp trận tranh hạng 3 của nữ giữa Truyền hình Vĩnh Long và Thông tin Lienvietpostbank nhiều khán giả đã nói rằng, đáng lẽ đội bóng có vinh dự đứng ở bục trao giải phải thuộc về Bích Tuyền và các đồng đội nếu như…


Sau trận tranh hạng 3, sự uất ức và có phần bị chèn ép các cầu thủ Truyền hình Vĩnh Long đã ôm mặt khóc nức nở, các em khóc không phải mình đánh dở mà vì các em xứng đáng có được chiến thắng nhưng lại không được sự công nhận ở những người làm chuyên môn. Chỉ một hai tình huống sai sót có thể sẽ làm thay đổi kết quả của cả trận đấu, thành tích của các một tập thể trong cả một mùa giải và thật không may khi vận đen đã đeo bám tới Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm qua.

Bóng chuyền Vĩnh Long dù thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu.

Rõ ràng, trong trận đấu tranh hạng 3, Truyền hình Vĩnh Long là những người chơi hay hơn. Những pha tấn công xuyên phá của Bích Tuyền hay Nhã Phương đã làm hàng thủ của Thông tin Lienvietpostbank choáng váng và bị động. HLV Phạm Minh Dũng luôn bố trí từ hai đến ba tay chắn theo sát Bích Tuyền nhưng tất cả đều chỉ là vô tác dụng.

Trong sét đấu thứ 5 quyết định, Truyền hình Vĩnh Long là đội bóng có thế trận tốt hơn, họ đã chơi tốt khi liên tục bỏ xa đối thủ với khoảng cách từ 2-4 điểm. Thế rồi, sau một vài tính huống không hiểu vô tình hay cố ý trọng tài đã khiến đội bóng miền Tây không những mất điểm còn mất đi cả tinh thần. HLV Hoàng Oanh và các VĐV liên tục phản đối nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa, họ không còn giữ được sự hưng phấn và dẫn đến thất bại dù ai cũng biết Truyền hình Vĩnh Long mới là đội bóng đáng lẽ phải là người chiến thắng.

Đáng lý càng với những địa phương khó khăn và người ta làm tốt thì những người làm chuyên môn nếu không thể ủng hộ thì cũng nên xử lý một cách công tâm và khách quan. Đó mới là cách để bóng chuyền Việt Nam cùng nắm tay đi lên và phát triển.

Truyền hình Vĩnh Long mang tới giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc chỉ có 10 VĐV, nhưng những dấu ấn mà họ để lại là vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng. Cùng với VTV Bình Điền Long An, sự trỗi dậy của Truyền hình Vĩnh Long như một lời khẳng định và thách thức của bóng chuyền miền Nam trên tấm bản đồ của bóng chuyền đất nước. Nhìn những sự cố gắng của HLV Hoàng Oanh và các học trò, người ta tin rằng chỉ một năm nữa thôi, khi mà Bích Tuyền, Nhã Phương, Yến Nhi… sẽ trưởng thành, họ sẽ nối tiếp các đàn chị làm rạng danh bóng chuyền Vĩnh Long luôn kiên cường và anh dũng.


Tác giả:ANH ĐỨCNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều