Tiêu đề của website

MEGUMI KURIHARA: Bông hồng tài năng của bóng chuyền nữ Nhật Bản

Nhắc đến những cầu công mũi nhọn của bóng chuyền nữ Nhật Bản hiện tại là những Saori Kimura, Ebata Yukiko, Saori Sakoda


Nhắc đến những cầu công mũi nhọn của bóng chuyền nữ Nhật Bản hiện tại là những Saori Kimura, Ebata Yukiko, Saori Sakoda.

Nhưng hồi ức quá khứ lại một chút. Để làm nên thương hiệu bóng chuyền Nhật Bản không thể không kể đến những cái tên Takahashi Miyuki, Kana Oyama và Kurihara Megumi ...nhưng trong bài viết này tôi muốn nhắc đến Kurihara chủ công mang áo số 1 đội tuyển Nhật Bản một thời (2012 trở về trước)

Megumi Kurihara thể hiện tố chất của một ngôi sao ngay khi còn là học sinh.

HLV Yanagimoto Soichi là HLV có công rất lớn trong việc phát hiện và phát triển những nhân tài của bóng chuyền nữ Nhật như Takeshita, Takahashi, Sano,Ai, Kurihara, Kana, Saori, Araki ...

Năm 2003 lần đầu tiên HLV Soichi trình làng bóng chuyền nữ thế giới bộ đôi chủ công mang chiều cao "khủng long" với bóng chuyền Nhật 1m87 là Oyama Kana và Kurihara Megumi. Và tại World Cup năm đó bộ đôi chủ công này đã khiến báo giới thể thao Nhật Bản và thế giới tốn không ít giấy mực. Tuy không cùng đội tuyển Nhật Bản đạt thứ hạng cao tại WC năm đó những Kana và Megumi đã để lại ấn tượng rất mạnh đối với người hâm mộ bóng chuyền năm đó.

2004 là năm với nhiều kỉ niệm với bóng chuyền Nhật khi họ đã vượt qua được vòng loại để đến với OG Athen điều mà họ k làm được đển đến với Olympic Games (OG) năm 2000. Đó cũng là một năm thi đấu thành công với chủ công trẻ Kurihara Megumi.

2005 và 2006 là 2 năm mà Kurihara vắng mặt tại đội tuyển quốc gia vì một số vấn đề liên quan đến chuyển nhượng clb và chấn thương nặng. nhưng mùa bóng VĐQG 12th là năm mà Kurihara cùng PIoneer Red Wing thi đấu vô cùng thành công.

Năm 2007 là năm đánh dấu sự trở lại của công chúa Megu (princess Megu) thi đấu vô cùng thành công cùng đội tuyển giành chức vô địch châu Á trước kì phùng địch thủ Trung Quốc.

Năm 2008 là năm thi đấu vô cùng rực rỡ của chủ công số 1. Giành 2 giải cá nhân tại giải đấu danh giá World Grand Prix 2008 best server và best scorer.

2009 năm của sự chuyển giao lực lượng : Kurihara vẫn là 1 nhân tố không thể thiếu đối với đội tuyển.

Có thể nói vđv dính nhiều chấn thương nhất bóng chuyền nữ Nhật phải kể đến Kurihara. 1 lần nữa Kurihara lại dính chấn thương rất nặng tại World Grand Champion Cup 2009 và chỉ thi đấu 2 trận với Hàn Quốc và Brazil đồng nghĩa với việc vắng bóng tại WGP 2010. Đến World Championship 2010 Kurihara quay trở lại đội tuyển với sự ngóng đợi của Fan bóng chuyền Nhật Bản . Đã rất nhiều phóng sự được làm để nói về sự trở lại của Megumi , nhưng sau chấn thương Megumi k còn phong độ như xưa, cộng với sự trưởng thành của lớp trẻ. Xong các trận đấu quyết định Megu đóng góp công không hề nhỏ vào chiến thắng của toàn đội điển hình là chiến thắng 3-2 trước Poland tại WCH năm đó.

Năm 2011 Kurihara được xuất ngoại thi đấu cho Clb Diamo Kazan của Nga cùng clb với Gamova , larson...

Danh sách WC 2011 được công bố, Megumi một lần nữa được đội tuyển triệu tập nhưng vì chấn thương . Megu lại lỡ hẹn với khán giả hâm mộ, cô đã xin rút khỏi đợt triệu tập.

2012 Megumi được HLV Manabe gọi tập trung cùng đội tuyển từ tháng 5/2012.

Sự trở lại này mang rất nhiều ý nghĩa với cầu thủ 28 tuổi. Lần cuối được tham dự OLympics. Megumi đã thi đấu rất tốt sau chấn thương tại WGP 2012 với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả . Kể từ WCH 2010, một lần nữa khán giải Nhật mới lại hô tên :"kurihara" khi ghi điểm. Nhưng có lẽ "hồng nhan bạc phân" . Tại trận đấu gặp puerto rico ở những điểm số cuối cùng của set đấu cuối cùng , chuyền hai của đội bạn đã mắc lỗi sang chân khiến Kurihara chấn thương lật cổ chân . Có thể nói giấc mơ OG mới Kurihara đã chấm dứt từ giây phút đó. Trên các trang mạng xã hội cả tại Nhật Bản cũng như các quốc gia khác. Người hâm mộ thể hiện sự tiếc nuối khi không được thấy Kurihara thi đấu tại London.

2012-nay  Kurihara quay về thi đấu cho clb trong nước là Okayama Seagulls và cũng đã đạt được thành công với hạng nhì mùa giải 2013-2014.

Tuy không còn ở thời kì đỉnh cao của phong độ nữa cũng như không còn được thấy Kurihara thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia nữa, nhưng với tôi cũng như những người hâm mộ Kurihara thì hình ảnh của Princess Megu sẽ không phai mờ .

Let's go Kurihara . we love you

TRUNG ĐỨC HOÀNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều