Tiêu đề của website

“Cần xem lại đạo đức của 1số trọng tài bóng chuyền VN”

- Được ví là “Lê Thụy Hải trong bóng chuyền Việt Nam”, mới đây HLV Bùi Quang Ngọc cùng các học trò của mình ở đội Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đã có hành động phản đối dữ dội, kịch liệt về cách cầm còi trận chung kết Cúp Bóng chuyền…

- Được ví là “Lê Thụy Hải trong bóng chuyền Việt Nam”, mới đây HLV Bùi Quang Ngọc cùng các học trò của mình ở đội Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đã có hành động phản đối dữ dội, kịch liệt về cách cầm còi trận chung kết Cúp Bóng chuyền Hùng Vương 2013 của trọng tài Lê Trí Trường khiến trận đấu này suýt bị đổ vỡ. Khi mà mọi chuyện tạm lắng xuống, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với vị HLV này.
Được ví là “Lê Thụy Hải trong bóng chuyền Việt Nam”, mới đây HLV Bùi Quang Ngọc cùng các học trò của mình ở đội Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đã có hành động phản đối dữ dội, kịch liệt về cách cầm còi trận chung kết Cúp Bóng chuyền Hùng Vương 2013 của trọng tài Lê Trí Trường khiến trận đấu này suýt bị đổ vỡ. Khi mà mọi chuyện tạm lắng xuống, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với vị HLV này. -Người ta gọi tình huống đập bóng của chủ công Văn Hạnh và chiếc thẻ đỏ rời sân của phụ công Văn Toại bên phía ĐLGL ở đầu hiệp 3 là… “lỗi kép”. Ông đánh giá trường hợp này như thế nào?
HLV Đức Long Gia Lai, Bùi Quang Ngọc.
-Theo tôi trong trường hợp trên thì trọng tài Lê Trí Trường đã xử lí một trường hợp là sai, trường hợp còn lại là đúng và cái này là hậu quả của cái kia. Sai ở chỗ, lẽ dĩ nhiên sau quả đập bóng chạm tay chắn Tràng An-Ninh Bình ra ngoài của Văn Hạnh, ĐLGL phải có được 1 điểm, đằng này cả hai vị trọng tài chính và phụ đều làm điều ngược lại, cho điểm bên phía đội bạn. Khoảng hơn 5.000 ngàn khán giả có mặt tại Nhà thi đấu TP.Việt Trì (Phú Thọ) và hàng triệu người hâm mộ bóng chuyền xem pha quay chậm trực tiếp qua tivi cũng thấy rõ điều đó. Hay nói cách khác, trong tình huống đó, hầu như ai cũng thấy chỉ có 2 trọng tài không thấy. Cái sảy nảy cái ung, do bị ức chế quá chẳng trách Văn Toại đã có hành vi không phải sau đó và nhận thẻ đỏ rời sân. - Ngoài trường hợp trên, các tình huống khác thì ra sao? -Họ điều hành trận đấu theo chiều hướng gây bất lợi, ức chế cho đội chúng tôi. Có những quả bóng trong sân thì chỉ ra ngoài, ngoài sân lại chỉ vào trong… Còn tình huống đầu hiệp 3 chẳng qua là giọt nước làm tràn ly, khiến trận đấu bị tạm ngừng mà thôi. -Vậy theo ông, trọng tài bóng chuyền Việt Nam cần phải làm gì để không gặp phải những trường hợp tương tự trên? -Tôi xin khẳng định, nhìn chung năng lực trọng tài bóng chuyền Việt Nam là tốt, nhưng cần xem lại cái tâm khi bước lên ghế làm nhiệm vụ cầm cân nảy mực. Nghĩa là bên cạnh cái tầm về chuyên môn ra, trọng tài phải có cái tâm trong sáng, chuẩn mực. Trong bóng đá, đa phần những chiếc thẻ đỏ được rút ra truất quyền thi đấu của cầu thủ là do giữa các cầu thủ phạm lỗi với nhau, còn ở bóng chuyền, cầu thủ nhận thẻ đỏ là do họ có hành vi phản ứng với trọng tài. Chúng ta thử đặt câu hỏi, có lửa thì mới có khói, nếu không có lửa thì làm sao có khói? Thẻ đỏ trong bóng chuyền tuy hiếm nhưng không phải là không có. Ví dụ, trước Văn Toại đã có Tô Minh ở đội Công an TP.Hồ Chí Minh, Hoàng Phương của Thể công-Binh đoàn 15… Bởi vậy đã đến lúc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phải vào cuộc mạnh mẽ để chấn chỉnh lại đạo đức nghề nghiệp của giới còi cờ, nếu không bóng chuyền nước ta ngày càng lụn bại so với một số nước trong khu vực, nhất là trong giai đoạn các đội bóng thi đấu với 100% cầu thủ nội địa, họ phải thật sự nỗ lực trên sân để có được từng điểm số, chỉ một phán đoán sai của trọng tài đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả trận đấu cũng như tinh thần của đội bóng.-Công tác trọng tài là vậy, ông có hài lòng về thành tích á quân của ĐLGL tại Cúp Hùng Vương vừa qua? -Công bằng mà nói đội nào giành chiến thắng trong trận đấu đó đều xứng đáng cả. Tuy chưa đăng quang ngôi vô địch nhưng tôi cũng hài lòng về thành tích của ĐLGL trong thời gian vừa qua. Là tân binh của giải VĐQG, kể từ năm 2012 đến nay đội chúng tôi tham dự tất cả 5 giải đấu, kết quả ĐLGL lọt vào tới 3 trận chung kết: Cúp Quân đội mở rộng 2012, giải VĐQG 2012 và Cúp Hùng Vương 2013. Là một thế lực mới của bóng chuyền Việt Nam, lực lượng chưa hẳn đã đồng đều, nhưng nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐLGL- ông Bùi Pháp, nên đội mới có thành tích ấn tượng như ngày hôm nay. -Lâu lắm rồi người ta mới thấy hình ảnh một Bùi Quang Ngọc “cháy” hết mình, thường xuyên khua tay múa chân ở ngoài đường biên dọc như trận chung kết vừa qua? -Đó cũng là một cách truyền lửa của tôi đến với các cầu thủ của mình. Động tác của tôi không gây hại ai, không hiềm khích ai… nói chung luật cho phép thì tôi cứ làm. Các bạn thấy đấy, mặc dù đội tôi chỉ đoạt ngôi á quân nhưng ĐLGL mới là tập thể được khán giả Việt Trì ủng hộp hết mình. Khán đài chỉ có sức chưa 4.000 người, nhưng số lượng khán giả có mặt tại sân đêm đó phải lên đến con số 5.000 người, điều đó đủ thấy người hâm mộ bóng chuyền chờ đợi trận đấu này như thế nào. Sau khi trận đấu kết thúc, có rất nhiều khán giả xuống sân xin chụp hình chung với toàn đội… Điều đó cho thấy tuy thua trận nhưng chúng tôi thua đẹp, thua trong thế ngẩng cao đầu.- Giới hâm mộ nhận định rằng trong trận Chung kết Cúp Vô địch Quốc gia sắp tới, khó tránh khỏi cuộc chạm trán lần nữa giữa ĐLGL với Tràng An Ninh Bình, ông nghĩ sao về điều này? - Điều đó không có gì phải bàn cãi nữa. Các cầu thủ của tôi đang nỗ lực hết mình để hướng tới trận Chung kết giải Vô địch Quốc gia, nếu gặp lại Tràng An Ninh Bình một lần nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ đòi lại được “món nợ” chiếc Cúp Vô địch đã để tuột mất năm 2012.-Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! Vietnamnet

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều