Tiêu đề của website

Cảm ơn “Lục lạc vàng”

QĐND - Đến làng Kung Grai (xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) vào những ngày đầu năm 2013, hai bên đường là những vườn cà phê sai quả, chín đỏ đang được bà con thu hoạch. Sân nhà và cả sân bóng đá, bóng chuyền… đều được bà…

QĐND - Đến làng Kung Grai (xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) vào những ngày đầu năm 2013, hai bên đường là những vườn cà phê sai quả, chín đỏ đang được bà con thu hoạch. Sân nhà và cả sân bóng đá, bóng chuyền… đều được bà con tận dụng phơi cà phê. Mùa cà phê bội thu đem lại no ấm cho bà con dân tộc thiểu số ở địa phương.
QĐND - Đến làng Kung Grai (xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) vào những ngày đầu năm 2013, hai bên đường là những vườn cà phê sai quả, chín đỏ đang được bà con thu hoạch. Sân nhà và cả sân bóng đá, bóng chuyền… đều được bà con tận dụng phơi cà phê. Mùa cà phê bội thu đem lại no ấm cho bà con dân tộc thiểu số ở địa phương.
Đàn bò của cán bộ, chiến sĩ Huyện đội Đăk Đoa trao tặng dân làng Kung Grai.
Gặp chúng tôi từ đầu nhà rông văn hóa, già làng Ksor J.Núp (60 tuổi - dân tộc Giơ-rai) nói như khoe: “Cà phê năm nay được mùa, lắm quả, nên bà con ai cũng vui mừng". Nghe lời bộ đội hướng dẫn “phải đợi quả chín hết, chín đỏ mới tập trung hái, như vậy cà phê mới đạt chất lượng và giá bán mới cao…”. Có lẽ vì thế mà vụ cà phê này bà con thu hoạch chậm lại. Năm nay mỗi héc-ta cà phê thu hoạch từ 18 đến 20 tấn quả tươi, đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay ở vùng này. Ngoài “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn giúp dân làng trồng cà phê, tre Điền Trúc lấy măng, bời lời, lúa nước thì chuyện bộ đội huyện Đăk Đoa tổ chức chương trình “Lục lạc vàng” trao bò giống cho bà con địa phương được coi là cách làm mới và mang lại hiệu quả rất cao. Từ 6 con bò giống cấp cho 6 hộ nghèo nhất làng năm 2005, đến nay, đàn bò đã phát triển lên 26 con và có 10 hộ nghèo được nhận bò giống của bộ đội... Thượng tá Nguyễn Như Khánh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đăk Đoa cho biết: “Hiện nay, 100% hộ gia đình ở làng Kung Grai đã trồng cà phê với diện tích gần 90ha, 36ha lúa nước và 2ha cao su. Trong làng chỉ còn 8 hộ nghèo, hết hộ đói, nhiều hộ có thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm. Những hộ đói nghèo nhận bò giống của bộ đội nuôi, nay đã thoát đói, có hộ giàu lên như gia đình chị Chon, anh Siu MLai, ông A Lôi…". Không giấu được niềm vui, ông A Lôi cho chúng tôi biết: “Năm 2005, nhận một con bò giống của bộ đội nuôi, nay nhà mình đã có thêm 4 con nữa. Nhà mình lại trồng 1ha cà phê, 6 sào lúa nước, nên kinh tế gia đình đã khá lên nhiều. Năm 2012, nhà mình thu lãi được hơn 60 triệu đồng". Còn ông Ja Na thì tấm tắc: “Nhờ bộ đội huyện Đăk Đoa giúp đỡ nên bà con làng Kung Grai nói chung, gia đình Ja Na nói riêng mới biết được cái bụng xấu của bọn FULRO, bọn "Tin lành Đề Ga". Thực hiện tốt 3 không: “Không nghe, không tin và không làm những điều sai trái”. Mình thừa nhận Chương trình “Lục lạc vàng” của bộ đội trao cho dân làng mình rất thiết thực và hiệu quả...". Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều