Tiêu đề của website

Bước nhảy vọt của bóng chuyền Việt Nam

Tại Cúp vô địch bóng chuyền nữ châu Á năm 2012 vừa kết thúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bất ngờ làm nên lịch sử khi lần đầu lọt vào bán kết. Một "bước nhảy vọt" thực thụ đã được thể hiện rõ qua những chiến thắng trước…

Buoc nhay vot cua bong chuyen Viet NamTại Cúp vô địch bóng chuyền nữ châu Á năm 2012 vừa kết thúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bất ngờ làm nên lịch sử khi lần đầu lọt vào bán kết. Một "bước nhảy vọt" thực thụ đã được thể hiện rõ qua những chiến thắng trước các đối thủ thuộc nhóm hàng đầu thế giới.
Hạ cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc Ở vòng bảng, đội trưởng Ngọc Hoa cùng các đồng đội đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại đương kim á quân Nhật Bản. Đó đã là một thành tích vô cùng xuất sắc, song vẫn chưa được giới chuyên môn đánh giá quá cao, bởi dù sao, đó cũng chỉ là một trận vòng bảng, chưa mang tính quyết định và ít nhiều có được nhờ yếu tố bất ngờ cũng như sự chủ quan của các nữ VĐV xứ Phù Tang.Tuy nhiên, đến trận vòng loại trực tiếp hạ gục cả đối thủ Hàn Quốc, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã thật sự làm chấn động làng bóng chuyền châu lục. Hàn Quốc là đội vừa đoạt hạng tư tại Thế vận hội 2012 tổ chức tại Luân Đôn. Dù không tham dự Cúp vô địch châu Á với lực lượng mạnh nhất, song trong đội hình của họ vẫn còn tới năm trụ cột chính thức. Họ đã thi đấu đầy tập trung và nỗ lực, nhưng cuối cùng cũng đã phải nhận thất bại trước một màn trình diễn kiên cường và bùng nổ của những cô gái Việt. Ngoài lối chơi gắn kết dựa trên khả năng phòng ngự chắc chắn, nền tảng thắng lợi của các học trò HLV Phạm Văn Long chính là ý chí và sự bền bỉ đến khó tin. Nhờ vậy, họ đã vượt qua được một cuộc đọ sức khó khăn kéo dài đến hơn hai giờ đồng hồ, khi liên tục bị đẩy vào thế phải rượt đuổi. Hai lần dễ dàng bị dẫn trước, hai lần họ vùng dậy, nỗ lực đến tận cùng, tận dụng triệt để từng pha bóng để gỡ hòa 2-2 (17-25, 25-23, 14-25, 25-22). Đến ván đấu quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến công mãnh liệt, khiến cho các đối thủ Hàn Quốc mất tinh thần, chấp nhận thua nhanh 11-15. Dù sau đó, họ đã thua đội tuyển Thái-lan ở trận bán kết, rồi thua đội tuyển Ca-dắc-xtan trong trận tranh hạng ba (đều với tỷ số 0-3), song vị trí thứ tư cũng đã là một thành quả ngọt ngào rất đáng ghi nhận. Bao giờ đặt mục tiêu châu Á? Vượt xa tính chất của một giải đấu cụ thể, rõ ràng thành công lớn lần này đã tạo nên một động lực mạnh mẽ, một bước tiến lịch sử cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Có thể nói, chưa bao giờ người hâm mộ được chứng kiến các cầu thủ Việt Nam sung mãn đến như vậy, điều được chứng minh qua hai trận đấu đỉnh cao cân não đều kéo dài tới ba hiệp chỉ trong vòng ba ngày. Quan trọng hơn, kể từ nay, Ngọc Hoa cùng các đồng đội sẽ có thể vào cuộc với tâm lý hoàn toàn tự tin để chiến đấu hết mình khi chạm trán các đối thủ hàng đầu. Từ bước ngoặt này, một vấn đề lớn được đặt ra cho môn bóng chuyền (và cả ngành thể thao nói chung) là phải đề ra được mục tiêu, giải pháp nhằm hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai, cụ thể là phấn đấu đạt thành tích huy chương cụ thể ở tầm mức châu lục. Thực tế đã chứng minh, bóng chuyền nữ Việt Nam có đủ tiềm năng, điều kiện để chinh phục thành công mục tiêu này. Tuy nhiên, trong quá khứ gần, các nhà quản lý đã tự bó hẹp mình, để rồi thậm chí là "lãng phí" cơ hội phát triển khi chỉ luẩn quẩn với những vạch đích "ăn đong" ở tầm "hội làng". Đã 11 năm trôi qua, rất nhiều người có trách nhiệm dường như vẫn cảm thấy hài lòng với hiện thực, dù qua sáu kỳ SEA Games, chúng ta luôn bảo vệ bộ HCB một cách dễ dàng, nhưng lại chưa một lần thành công trong việc "truất ngôi" Thái-lan, đối thủ đang thống trị làng bóng chuyền khu vực. Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp nhất để bóng chuyền Việt Nam thay đổi nhận thức và cách làm, thay vì mãi "tự kỷ" và đến với các giải đấu châu lục, quốc tế, thế giới chỉ với tâm thế "học hỏi, cọ xát là chủ yếu"...

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều