Tiêu đề của website

"Những cô gái chân dài" gây sốc

(PL&XH) - Lần đầu tiên ở sân chơi châu lục, "các cô gái chân dài" mới có dịp làm cho người hâm mộ môn bóng chuyền hưởng cảm giác sung sướng tột độ khi vượt qua các cô gái Nhật Bản, Hàn Quốc với những chiến thắng để đời.

(PL&XH) - Lần đầu tiên ở sân chơi châu lục, "các cô gái chân dài" mới có dịp làm cho người hâm mộ môn bóng chuyền hưởng cảm giác sung sướng tột độ khi vượt qua các cô gái Nhật Bản, Hàn Quốc với những chiến thắng để đời.
Không sướng sao được khi tại giải cúp bóng chuyền nữ châu Á tổ chức tại Kazakhstan, cùng với Iran, ĐT Việt Nam (hạng 80 thế giới) là một trong hai đội bóng có thứ hạng thấp nhất góp mặt. Mặc dù trước khi thi đấu chỉ được đánh giá là đội “chầu rìa”, nhưng “các cô gái chân dài” của chúng ta đã gây sốc giới chuyên môn và người hâm mộ khi quật ngã 2 đối thủ cứng cựa là Nhật Bản và Hàn Quốc để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết.Đối thủ ở vòng bảng của chúng ta là Trung Quốc, Nhật Bản và Iran, trong giấc mơ đẹp nhất HLV Phạm Văn Long và các học trò của mình cũng không dám nghĩ đến việc vượt qua vòng bảng. Ở trận mở đầu ĐT Việt Nam đã thua ứng cử viên VĐ Trung Quốc 0-3, đây là một kết quả phản ánh đúng thực lực trình độ của hai đội. Sau đó, trận thắng Iran 3-1 cũng là kết quả hợp lý với ĐT Việt Nam.
Bước vào trận đấu quyết định với Nhật Bản, đương kim á quân của giải, các cô gái của chúng ta đã thi đấu xuất thần và hạ ngục đối thủ bằng tỷ số 3-2 sau một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, ghi nhận sự bền bỉ cùng nỗ lực trong phòng ngự của ĐT Việt Nam (tỷ số các set lần lượt là 20-25, 25-23, 17-25, 25-13 và 17-15). Chiến thắng đó giúp ĐT Việt Nam vươn lên xếp nhì bảng A, giành quyền vào tứ kết.Đối thủ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận tứ kết là Hàn Quốc, đội bóng xếp hạng ba chung cuộc ở cúp bóng chuyền nữ châu Á 2011 đồng thời trong đội hình có 5 tuyển thủ đã tham dự Olympic London 2012. Mặc dù không chủ quan trước “hiện tượng Việt Nam” nhưng trước tinh thần đang lên cao, đặc biệt là có một chủ công Ngọc Hoa chơi rất hay (trận này Ngọc Hoa ghi 30 điểm), đội tuyển Hàn Quốc đã thất thủ 2-3 (17-25, 25-23,14-25,25-22,15-11), và đành nhìn các cô gái Việt Nam vào bán kết.Đây cũng là một trận đấu để đời nữa của các cô gái Việt Nam khi liên tục bị đối thủ dồn ép dẫn trước, đội bạn thắng 25-17 ở set thứ nhất. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam bình tĩnh đáp trả rồi sau khi để đối phương dẫn điểm 18-11 đã ghi liền 8 điểm để dẫn lại 19-18 và thắng 25/23. Sang set ba, Hàn Quốc lại thắng dễ 25-14 nhưng tới set thứ tư, sự kiên cường đã giúp các cô gái Việt Nam liên tục dẫn điểm trong sự lúng túng của đội Hàn Quốc. ĐT Việt Nam thắng set đấu này với điểm số 25-22. Trong set thứ 5, set đấu quyết định, đội Hàn Quốc bị mất bình tĩnh. Sau khi ĐT Việt Nam dẫn trước 6-1 đã tạo ra được khoảng cách điểm số an toàn để rồi thắng set này 15-11.Trong trận bán kết gặp đối thủ khó chịu Thái Lan, chúng ta đã để thua 0-3 đầy tiếc nuối, đặc biệt là trong set 2 (22-25, 24-26, 17-25). Và “hiện tượng Việt Nam” chính thức “dừng hẳn” trong trận tranh giải 3 với Kazakhstan. Tận dụng lợi thế sân nhà và thể hình vượt trội, Kazakhstan đã thắng dễ 3-0.Chỉ đứng thứ 4 nhưng “các cô gái chân dài” xứng đáng được ngợi khen, vấn đề đặt ra liệu đây đã phải là “thực chất” của đội tuyển hay chỉ là một vài trận xuất thần? Tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi cũng đáng để những người có trách nhiệm nhìn nhận, đầu tư lâu dài cho bóng chuyền nữ. Lẽ nào Thái Lan đã từ lâu vung vinh đánh giải thế giới và chúng ta cứ mãi xếp sau họ?
Hương Giang

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều