Tiêu đề của website

Bóng chuyền bãi biển Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 26: Yếu đủ thứ

Không còn chuyện lấy VĐV từ bóng chuyền trong nhà ra làm VĐV bóng chuyền bãi biển (BCBB), nhưng từ đó đến nay, BCBB VN dù có những bước tiến song so với khu vực, bộ môn này ở VN vẫn chưa cho thấy những bước phát triển tương xứng.

Không còn chuyện lấy VĐV từ bóng chuyền trong nhà ra làm VĐV bóng chuyền bãi biển (BCBB), nhưng từ đó đến nay, BCBB VN dù có những bước tiến song so với khu vực, bộ môn này ở VN vẫn chưa cho thấy những bước phát triển tương xứng.
Bóng chuyền bãi biển Việt Nam vẫn còn yếu
Có thể thấy rõ thực tế này trong giải BCBB nữ quốc tế-Cúp Khang Linh 2011 đang được tổ chức những ngày qua ở thành phố biển Vũng Tàu. Các VĐV nữ của VN tham dự giải này chính là thành phần nòng cốt dự SEA Games sắp tới. Mặc dù trình độ các VĐV dự giải này được người trong cuộc đánh giá là “khá hơn năm ngoái chút ít chứ trình độ chỉ tầm trung bình, không chênh nhau lắm”, nhưng kết quả là cả Trương Thị Yến-Nguyễn Thị Mãi (VN 2) và Cẩm Hồng-Nguyễn Thị Tiệp (VN1) đều vượt qua vòng một và nhanh chóng bật bãi trong vòng loại trực tiếp. Còn nhớ ở giải đấu này năm ngoái, cặp Nguyễn Thị Tiệp-Mai Hoa đã lên ngôi, còn cặp Cẩm Hồng-Hồng Loan cũng giành được hạng 4 chung cuộc. Nếu so sánh với thành tích ở giải năm nay, có thể thấy phong độ của các VĐV chủ nhà đang có phần đi xuống. Theo quan sát của giới chuyên môn, 3 năm trở lại đây, dù không còn cảnh lấy VĐV từ trong nhà ra sân chơi bãi biển, nhưng BCBB VN vẫn chưa giới thiệu được một gương mặt mới xuất sắc nào cho ĐT, cho dù chúng ta có không ít điều kiện để phát triển môn thể thao này ở VN như đường bờ biển dài và đã chú trọng hơn trong khâu đào tạo trẻ với các trung tâm Khánh Hòa, TP.HCM, Quân đoàn 4, Đà Nẵng. Hàng năm, các VĐV của chúng ta cũng không thường xuyên được tham dự các tour du đấu nước ngoài tương tự như giải đấu đang được tổ chức ở Vũng Tàu để nâng cao trình độ. Thế nên mới có chuyện, nền tảng thể lực của các VĐV vẫn chưa đảm bảo khi tham dự các sân chơi lớn. Có thể dẫn chứng cho trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Mãi, dù được kỳ vọng tiến sâu ở giải đấu này nhưng cô lại không đảm bảo thể lực để vực dậy VN2. Sắp tới, so với các quốc gia trong khu vực như Malaysia và Thái Lan, VN tham dự SEA Games 26 chỉ cho “bằng chị bằng em” mà không đặt nặng tiêu chí thành tích. Lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền VN cho biết, ĐT BCBB VN chỉ đặt mục tiêu bảo vệ được chiếc HCĐ của nam đã giành được cách đây 2 năm trên đất Lào. Còn với đội nữ, SEA Games chỉ là giải đấu cọ sát, học hỏi và cố gắng phấn đấu có được một chiếc HCĐ vì “ Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều mạnh hơn nhiều so với chúng ta”. Thực tế trên đã giải thích vì sao BCBB VN không thể tiến xa hơn dù chỉ ở mức khu vực.
Trong ngày thi đấu tranh hạng 9-16 hôm qua, cặp Nguyễn Thị Tiệp-Cẩm Hồng (VN1) thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng cách biệt 2-0 (21/15; 21/16) trước cặp Tin Lai-Yuen Mei (Hong Kong 1). Tương tự sau trận đấu này, đôi Trương Thị Yến-Nguyễn Thị Mãi (VN2) cũng khuất phục đôi Wei Yan-Yuek Mai (Hong Kôog 2) cùng tỉ số 2-0. Với kết quả này, cả 2 cặp VĐV của VN dự giải này đều cán đích với hạng 9 chung cuộc. 8h sáng hôm nay (9/10), giải sẽ đi đến hồi kết bằng trận tranh chức vô địch giữa cặp Beh Thing-Luk Hua (Malaysia 1; đôi VĐV đã đoạt HCĐ SEA Games 25) với đôi Wang Fan-Jingjing (Trung Quốc 1).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều