Món quà “tác dụng kép”
09/09/2012
QĐND - Đến Đại đội 11, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những bàn tay khéo léo của các chiến sĩ huấn luyện chuyển Binh chủng đợt 1 năm 2012. Bên cạnh các hoạt động vui…
QĐND - Đến Đại đội 11, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những bàn tay khéo léo của các chiến sĩ huấn luyện chuyển Binh chủng đợt 1 năm 2012. Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí như bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng… một số chiến sĩ lại có thú vui riêng đó là, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ làm các món quà như: Trái tim, bông hoa, ngôi nhà... để tặng người thân, bạn bè. Những sản phẩm được làm từ tăm tre, keo 502, mang đậm “chất lính” khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi và thích thú. Chiến sĩ Hà Quang Linh, quê ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nhập ngũ tháng 2 năm 2012, tươi cười cho biết: “Em làm trái tim này là có “tác dụng kép”..., đang phân vân chưa hiểu thế nào là “tác dụng kép” thì Linh nói tiếp: “Em có gia đình rồi, vợ em rất thích những món quà tự tay em làm, bọn em mới có một cháu gái, món quà này em sẽ tặng vợ và làm đồ chơi cho con”.
|
Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM