Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền Cup lần 7 năm 2013: Mạnh hơn thì thắng!

Nối bước Thông tin Liên Việt Postbank, các cô gái Ngân hàng Công thương đã giành tấm vé thứ nhì tại bảng B vào vòng bán kết, sau khi vượt qua nữ Tân Bình-TPHCM với tỷ số 3-0 (25/14, 25/22 và 25/17) trong cuộc đối đầu chiều qua (5-3). Mặc dù, giới mộ điệu rất trông chờ ở màn thể hiện của nữ Tân Bình-TPHCM, đặc biệt là từ chủ công Cẩm Tú. Tuy nhiên, bất ngờ đã không xảy ra, khi mà thực lực của nữ Tân Bình còn kém xa so với đối phương.

Nối bước Thông tin Liên Việt Postbank, các cô gái Ngân hàng Công thương đã giành tấm vé thứ nhì tại bảng B vào vòng bán kết, sau khi vượt qua nữ Tân Bình-TPHCM với tỷ số 3-0 (25/14, 25/22 và 25/17) trong cuộc đối đầu chiều qua (5-3). Mặc dù, giới mộ điệu rất trông chờ ở màn thể hiện của nữ Tân Bình-TPHCM, đặc biệt là từ chủ công Cẩm Tú. Tuy nhiên, bất ngờ đã không xảy ra, khi mà thực lực của nữ Tân Bình còn kém xa so với đối phương.
Các cô gái Ngân hàng Công thương vui mừng sau trận thắng. Ảnh: Anh Tài
Cẩm Tú rất xuất sắc trong những cú đánh biên, chủ công Sâm As hay Ngọc Hân cũng chứng tỏ được ít nhiều về chuyên môn, nhưng trước sự dày dạn về kinh nghiệm của đội bóng ngân hàng, đội bóng đến từ TPHCM đành chấp nhận nhường bước. Vẫn là mũi đánh nhanh Kim Huệ, chủ công Nguyễn Thị Xuân cầm trịch lối chơi cho Ngân hàng Công thương. Tấn công tốt, đa dạng khắp mặt lưới, khả năng phòng thủ trên lưới và hàng sau của Kim Huệ cùng các đồng đội cũng khá hiệu quả. Vì vậy, không khó để họ kiểm soát được tình thế và khép lại trận thắng một cách thuyết phục. Hôm nay, Ngân hàng Công thương sẽ có trận đấu khó khăn trước kình địch Thông tin Liên Việt Postbank để phân định ngôi nhất-nhì của bảng B. Ở giải VĐQG 2012, đội bóng Ngân hàng đã thua chính đối thủ này trong trận chung kết, vuột mất ngôi hậu đầy tiếc nuối. Thành ra, HLV Nguyễn Văn Dũng hy vọng các học trò của mình sẽ đòi được món nợ thua năm ngoái trong cuộc đối đầu chiều nay. Ở trận đấu còn lại trong ngày, CLB Karaganda đến từ Kazakhstan chỉ mất hơn 1 giờ là đủ hạ gục đội tuyển Australia với tỷ số 3-0 (25/21, 25/19 và 25/13). Không chỉ giành vé đi tiếp vào bán kết, các cô gái Kazakhstan còn chứng tỏ rằng họ xứng đáng được xem là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch giải lần này. Lối đánh của đội bóng này rất hiện đại, biến hóa và có được điều đó là nhờ vào tài năng chuyền 2 của Akilova Natalya. Theo đánh giá của ông Nguyễn Bá Nghị - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - có thể xem Akilova là chuyền 2 hay nhất qua 7 lần VTV Bình Điền Cup diễn ra. Mà không chỉ Akilova xuất sắc, những gương mặt khác như đội trưởng Zhurba Natalya, Yekaterina và Mariia cũng đều chứng tỏ được năng lực của mình. Những cú tấn công biên ở tầm cao, phối hợp đánh nhanh giữa lưới của đội bóng Kazakhstan luôn đẩy hàng chắn đối phương vào thế chống đỡ khổ sở.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều