Tiêu đề của website

Nép sau cái bóng người Thái

Thất bại của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở vòng loại giải VĐTG 2018 khu vực Đông Nam Á vừa rồi không khó lý giải, vì đây là lần thứ… không nhớ nổi chúng ta đã để thua Thái Lan trong những trận đấu quyết định. Chuyện xảy ra “như cơm bữa”, thành thử quá quen nên không việc gì phải băn khoăn, phải sốc nặng.


Thất bại của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở vòng loại giải VĐTG 2018 khu vực Đông Nam Á vừa rồi không khó lý giải, vì đây là lần thứ… không nhớ nổi chúng ta đã để thua Thái Lan trong những trận đấu quyết định. Chuyện xảy ra “như cơm bữa”, thành thử quá quen nên không việc gì phải băn khoăn, phải sốc nặng.

8 năm trước, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đánh bại được người Thái ở đấu trường SEA Games 2007, nhưng đấy là thời điểm họ sa sút nghiêm trọng về lực lượng. Song, chỉ 2 năm sau, Thái Lan trở lại và đòi ngôi vương khu vực từ tay Indonesia, tiếp tục khẳng định sự vượt trội của mình so với các đối thủ còn lại, trong đó có Việt Nam.

Ngay cả khi sở hữu những gương mặt được cho là xuất sắc nhất, thuộc diện “xưa nay hiếm”, như Nguyễn Hữu Hà, Ngô Văn Kiều thì bóng chuyền nam Việt Nam cũng vẫn lép vế so với người Thái. Chiến thắng hy hữu cách đây 8 năm có lẽ là lần hiếm hoi giới làm nghề trong nước cũng như người hâm mộ được trải qua một cảm xúc chất ngất, để rồi kể từ đấy đến nay, bóng chuyền nam Việt Nam lại mờ nhạt trước cái bóng của bóng chuyền nam Thái Lan.

Không nhớ nổi Việt Nam (phải) đã để thua Thái Lan bao nhiêu lần trong những trận đấu quyết định. Ảnh: T.L

Điều này thực ra cũng dễ hiểu, vì xét về cơ bản, cách làm bóng chuyền ở Việt Nam khác biệt hẳn so với Thái Lan. Ở xứ bạn, mọi thứ rất rõ ràng, bài bản và chuyên nghiệp từ cấp độ CLB cho đến các đội tuyển quốc gia. Ở xứ bạn, có những nhà quản lý giỏi và cầu tiến, có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, châu Á và cả thế giới… Đấy là những chất xúc tác tạo nên một nền bóng chuyền Thái Lan cực mạnh.

Bóng chuyền Việt Nam luôn dư dả nhân lực, liên tiếp sản sinh ra những VĐV giỏi, có điều họ không được thừa hưởng một môi trường đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp nên không phát huy hết tài năng. Nhìn thì rõ ngay một thực tế: khi được phép ra nước ngoài thi đấu, chủ công Ngô Văn Kiều từng trở thành trụ cột của một CLB ở giải vô địch Indonesia hoặc trường hợp thăng hoa hết mức của phụ công Ngọc Hoa trong màu áo 1 đội bóng của Thái Lan ở sân chơi châu Á và tới đây là thế giới.

Người làm bóng chuyền Việt Nam thông tỏ hết, nhưng bắt tay vào làm thì không xong vì thiếu nhiều thứ, trong đó cay đắng nhất là đội ngũ quản lý đội ngũ thượng tầng của liên đoàn vẫn tồn tại rất nhiều nhân vật yếu kém về trình độ, thiếu tâm và tầm nhìn chiến lược. Chưa kể, nói như nhiều HLV dày dạn kinh nghiệm, rằng “bóng chuyền đang ở trong tình trạng ông TTK đạp ga nhưng có đến 3-4 ông… đạp thắng thì phất lên sao nổi”. Nghe thôi cũng đã thấy ngán ngẩm rồi.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều