Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền VĐQG 2016 - Nóng ở hai đầu

Tâm điểm của sự chú ý trong ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ thuộc về cả 2 “đầu cầu” Nha Trang và Hà Tĩnh khi các cặp đấu được chờ đợi sẽ diễn ra và giới chuyên môn nhận định rằng đây là những cuộc chiến không khoan nhượng, nhiều khả năng sẽ xảy ra bất ngờ.


Cuộc đọ sức giữa VTV Bình Điền Long An và Thông tin LVPB được dự đoán là hấp dẫn. Ảnh Dũng Phương

Tại Hà Tĩnh, do nội dung nữ không có CLB rớt hạng nên chỉ có cuộc chạy đua đến ngôi hậu mùa bóng năm nay giữa 4 cái tên VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Thông tin LVPB và TN Thanh Hóa hứa hẹn khởi đi và kết thúc đầy hấp dẫn. Đáng chú ý tất nhiên là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa VTV Bình Điền Long An (nhà vô địch Siêu Cúp Việt Nam 2016) và Thông tin LVPB (đội ĐKVĐ quốc gia).

Mặc dù đôi bên cùng gặp khó khăn về nhân sự khi nhiều vị trí quan trọng trong đội hình dính chấn thương hoặc đã trở lại nhưng vẫn chưa tìm được phong độ tốt nhất của mình, giới mộ điệu vẫn đặt trọn vẹn niềm tin vào màn đôi công quyết liệt giữa các tay đập hàng đầu Việt Nam như Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Đỗ Thị Minh…

Trước màn thư hùng, HLV Nguyễn Quốc Vũ thừa nhận ông vẫn còn hồi hộp với chấn thương của đội trưởng Ngọc Hoa. Phụ công này chỉ thi đấu đúng 1 trận ra quân gặp Ngân hàng công thương rồi phải nghỉ dưỡng vì tái phát chấn thương lưng. Quãng thời gian vừa rồi có thể chưa đủ giúp Ngọc Hoa hồi phục và đội trưởng VTV BĐLA cử động các động tác khó vẫn vô cùng khó khăn, nhưng chắc chắn khi bước vào trận đấu đầy khó khăn với Thông tin LVPB, cô buộc phải có mặt. Ngọc Hoa là thủ lĩnh đúng nghĩa của VTV Bình Điền Long An, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, trận bán kết giữa VTV Bình Điền Long An và Thông tin LVPB cũng là dịp để các nhà cầm quân Nguyễn Quốc Vũ và Phạm Văn Long thể hiện tài dẫn dắt học trò của mình.

Ở trận bán kết còn lại, NHCT không gặp quá nhiều khó khăn khi đối đầu với TN Thanh Hóa thua sút họ về mọi mặt, từ chất lượng nhân sự cho đến trình độ tổ chức lối chơi. Tại cúp Hùng Vương hồi đầu năm, bản thân TN Thanh Hóa có một trận đấu ngang ngửa trước NHCT một phần do đội bóng của HLV Lê Văn Dũng thiếu vắng Nguyễn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy dính chấn thương và chưa thể hồi phục. Mặt khác, những tay đập còn lại có tâm lý chủ quan và khi bị đối thủ dẫn điểm đã không còn là chính mình.

Trong khi đó, ứng cử viên vô địch nội dung nam là Sanest Khánh Hòa sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Biên phòng, nơi chủ công dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Hữu Hà vẫn đang còn thi đấu.


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều