Tiêu đề của website

Vận động viên bóng chuyền điển trai người Canada công khai đồng tính

Chris Voth, thành viên đội tuyển bóng chuyền quốc gia Canada đã chính thức công khai xu hướng tính dục đồng tính. Anh cũng chính là vận động viên đẳng cấp quốc gia đầu tiên của Canada công khai.

Tuần trước, Chris Voth, 23 tuổi, đã chia sẽ những khó khăn và trở ngại của mình tại buổi họp báo Winnipeg Free Press cùng với sự ủng hộ của những người bạn đồng nghiệp. Chris cho rằng, chỉ cần việc công khai của anh có thể giúp đỡ cho ít nhất một người thì nó cũng đã rất xứng đáng". Còn về phía đồng nghiệp, họ hoàn toàn động viên Chris và nhận xét đây là một động thái cực kì dũng cảm. “Chúng tôi không vì thế mà đối xử với anh ấy khác biệt đi chút nào”, Chris Komishon nói.

“Điều cốt lõi quan trọng nhất chính là chúng ta nên học cách tôn trọng từ ngữ mà mình sử dụng. Trong quá khứ, từ ‘gay’ đã được sử dụng với ý nghĩa tiêu cực thì bây giờ chúng ta phải ý thức hơn để thay đổi nó”.

Khi được phỏng vấn về việc công khai, Chris Voth nói: “Điều đó rất khó khăn. Tôi đã sống mà phải che dấu con người thật của mình trong hơn 5 năm. Chính niềm đam mê thể thao, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua tất cả.”

“Người đầu tiên tôi chia sẽ là một người chơi chung trong đội vào năm thứ hai Đại học. Tất cả bạn bè của tôi sau đó đều biết nhưng gia đình thì không. Một thời gian dài đấu tranh nội tâm để cuối cùng tôi đã có thể công khai với gia đình”, anh nói thêm.

Lloyd, cha của Chris, tâm sự: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Chris và luôn cố gắng để không trở thành những kẻ phán xét. Thế nhưng việc này vẫn còn rất mới đối với tôi. Tình yêu thương mà gia đình dành cho Chris vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa biết được tương lai sẽ phải xử lý việc đó theo cách nào là phù hợp”.

Bên cạnh đó, Chris còn cho rằng động cơ chính của anh khi công khai chính là trở thành một hình mẫu cho những bạn đồng tính trẻ ở Canada: “Mục đích của tôi chính là vậy. Tôi biết khi những vận động viên khác công khai thì sẽ có rất nhiều phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên chỉ cần có một người khác cảm thấy được giúp đỡ thì tôi đã chiến thắng. Ngay từ thuở thiếu niên, tôi đã luôn hy vọng sẽ có một hình mẫu cho chính tôi để công khai. Biết đâu được, hành động này của tôi sẽ khiến cho nhiều bạn đồng tính trẻ cảm thấy thoải mái hơn”.

Tuấn Trinh (Một Thế Giới)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều