Tiêu đề của website

Trung tâm HLTTQG I vô trách nhiệm khi VĐV bị mất trộm đồ

Hơn 20 ngày sau vụ trộm càn quét toàn bộ tài sản có giá trị như tiền mặt, iPhone, iPad.. của các VĐV bóng chuyền trẻ, cũng như các VĐV đội tuyển khác. Đến nay, TTHLTTQG I đang xử lí theo kiểu “của không giữ được vào người, mất thì phải chịu”.


Hơn 20 ngày sau vụ trộm càn quét toàn bộ tài sản có giá trị như tiền mặt, iPhone, iPad.. của các VĐV bóng chuyền trẻ, cũng như các VĐV đội tuyển khác. Đến nay, TTHLTTQG I đang xử lí theo kiểu “của không giữ được vào người, mất thì phải chịu”.

Kẻ gian tự do ra vào từ cửa sau như phòng không có người, sau vụ trộm còn để lại rất nhiều dấu chân.

Đêm ngày 07/03, ba VĐV đội tuyển bóng chuyền trẻ là Kim Thanh, Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Thị Trinh cùng rất nhiều VĐV từ các đội tuyển khác bị kẻ gian đột nhập từ cửa sau lấy đi toàn bộ tài sản có giá trị. Sau khi phát hiện ra vụ việc, các VĐV đã báo cho trung tâm để tìm hướng giải quyết nhưng trung tâm thì lại tỏ ra vô trách nhiệm, phía bảo vệ trung tâm thì nói rằng tài sản của mình thì phải có trách nhiệm cất giữ.

Một VĐV đội Boxing xin giấu tên vì không muốn bị trù dập đã buồn bã nói: “Một tháng, tiền công tập trung tâm trả được vài triệu, tích cóp mãi đang chuẩn bị gửi về giúp gia đình thì lại mất. Biết là tài sản của mình thì mình phải giữ, nhưng mà đây là lại bị mất ngay trong trung tâm, mất tại phòng. Cả một khu mất trộm, trung tâm trả lương cho rất nhiều bảo vệ không biết họ làm gì, giờ ngày tập mệt nhưng đêm nào cháu cũng không ngủ được vì sợ, giờ gia đình cháu cần tiền bây giờ cũng không biết phải làm sao đây”.

Trung tâm HLTTQG I vốn được coi là điểm nóng của rất nhiều vấn đề, từ cơ sở vật chất xuống cấp, chuyện gây khó khăn chậm trễ trong trả lương, đến xuất ăn của VĐV cũng là đề tài nóng. Nóng đến mức ông Vương Bích Thắng Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã phải lên thị sát tình hình. Dù rất nhiều VĐV đội tuyển bóng chuyền nam, đã có buổi trao đổi trực tiếp, mong muốn chế độ ăn được đảm bảo hơn nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có gì cải thiện.

Các VĐV đội tuyển bóng chuyền nam cũng nhiều lần chia sẻ: “Thật sự vỡ mộng khi lên tuyển, ăn uống thấy khổ quá. Đến quả bóng tập cũng phải dùng lại bóng cũ của ĐT nữ, mà bóng cũ nhiều khi cũng không có mà tập. Đi thi đấu nước ngoài từ trang phục đến giày dép mỗi người một kiểu, bóng khởi động cũng không có, nhiều khi cũng tự thấy xấu hổ so với các nước bạn”.

 

ANH QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều