Tiêu đề của website

Về một cặp vợ chồng bóng chuyền: ÔNG TUYẾN VÀ LOAN

Những người yêu bóng chuyền thuộc lớp trước hay gọi họ một cách đơn giản là thế, hai vợ chồng cùng là dân BC gạo cội. Có ba cặp vợ chồng BC như vậy, đó là ông Nguyễn Văn Tư và bà Khưu Mỹ Mỹ, ông Nguyễn Đăng Khúc và bà Hoàng Kim Liên, ông Phạm Quang Tuyến và bà Trương Anh Loan. Người ta đã nói nhiều về ông Phạm Quang Tuyến, cựu tuyển thủ có cú phát cao tay ngang vai búa bổ đầu tiên và là vị Phó chủ tịch Liên đoàn BCVN khóa II, còn bà vợ lại ít khi xuất hiện trên mặt báo-âu cũng là một sự bất công. 


Những người yêu bóng chuyền thuộc lớp trước hay gọi họ một cách đơn giản là thế, hai vợ chồng cùng là dân BC gạo cội. Có ba cặp vợ chồng BC như vậy, đó là ông Nguyễn Văn Tư và bà Khưu Mỹ Mỹ, ông Nguyễn Đăng Khúc và bà Hoàng Kim Liên, ông Phạm Quang Tuyến và bà Trương Anh Loan. Người ta đã nói nhiều về ông Phạm Quang Tuyến, cựu tuyển thủ có cú phát cao tay ngang vai búa bổ đầu tiên và là vị Phó chủ tịch Liên đoàn BCVN khóa II, còn bà vợ lại ít khi xuất hiện trên mặt báo-âu cũng là một sự bất công.

Hãy xem tấm ảnh dưới đây, là đội nữ BCVN (miền Bắc) năm 1960 của Trường Huấn luyện. Hàng trên: Khiêm (Hà Nội)-Mùi (Hải Phòng)-Lịch (Hà Nội)-Bình (Hà Đông); hàng dưới: Liên (Hà Bắc)-Oanh (Hải Phòng)-Loan (Hà Nội)-Châu (Hải Phòng).

Nên nhớ ngày trước, kỹ thuật và luật chơi còn đơn giản, chẳng hạn không phải 3 chạm mà là 4 chạm, chưa là sơ đồ 1-5 (1 chuyền hai, 5 tấn công) mà từ 3-3 sang 2-4, chưa có ranh giới chủ công phụ công…nên đội bóng này có đến 3 tay chuyền hai là Trương Anh Loan, Nguyễn Bảo Oanh và Lệ Bình. Tấm ảnh ấy chụp trước lúc đi Mông Cổ dự giải BC 4 nước Việt-Trung-Triều-Mông và giành HCĐ, xếp trên Mông Cổ. HLV trưởng ngày ấy là ông Hoàng Cát. Họ từng đi thi đấu tại Liên Xô, Lào, Campuchia, Indonesia, Trung Quốc. Chính trong những ngày này, ông bà quen biết và yêu nhau rồi kết hôn năm 1964. Sau đó, một số VĐV của Trường Huấn Luyện (THL) được tăng cường về các cơ sở và bà Loan được phân công về công tác và xây dựng phong trào thể thao theo tinh thần “rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc” ở Nhà máy chế tạo biến thế Hà Nội, tại đây, chuyền hai Trương Anh Loan vừa làm huấn luyện vừa thi đấu và tại giải vô địch miền Bắc năm ấy đã giành tấm HCB, xếp ngay dưới THLvà xếp trên Thái Bình – một thành tích hết sức đặc biệt. Năm 1965, TT Johnson cho máy bay ném bom miền Bắc, tuy thế, phong trào TDTT vẫn phát triển mạnh và có thật nhiều kỷ niệm và hình ảnh đẹp. Nhiều chị em mới sinh cháu chưa lâu đã hăng hái tham gia thể dục thể thao, trong trận đấu giữa đội BC Nhà máy của bà Loan với nữ Thái Bình, cháu gái thứ hai của bà Loan còn đang ẵm ngửa song người phụ nữ ấy vẫn chẳng ngại khó khăn và vẫn là trụ cột của đội bóng, hôm đó, ông Vũ Dược-Thư ký công đoàn nhà mày đã bế cháu nhỏ đó cho bà mẹ vào sân thi đấu, hết hiệp mẹ chạy vội ra cho con bú làm nhiều người xem thán phục!

Năm ngoái, ông Phạm Quang Tuyến đã ra đi, để lại người vợ thân yêu và ba cô con gái đều trưởng thành: Phạm Phương Lan là Chủ tịch công đoàn Ngân hàng nhà nước, Phạm Thu Phương là Giám đốc chi nhánh ngân hàng cổ phần quân đội Q. Hoàn Kiếm và Phạm Thu Hiền, phóng viên đài truyền hình VTC. Các cô đều có gia đình hạnh phúc và noi theo tấm gương cha mẹ.

 

Nguyễn Lưu


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Bài viết cùng chuyên mục
Nội dung đang được cập nhật.
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều