Tiêu đề của website

Chân dung cầu thủ: NGUYỄN HOÀNG THƯƠNG – PHỤ CÔNG SỐ 1

Một ngày đầu tháng tư, giữa buổi trưa Sài Gòn, cơn mưa bất chợt không làm dịu đi cái nóng oi bức khó chịu. Tôi chăm chú quan sát người đàn ông đều đặn cứ mỗi chiều đứng đón vợ tan trường, với vẻ cao lêu nghêu ngót hai mét và nước da pha màu nắng và chòm râu ấn tượng, thoạt trông ra dáng nghệ sĩ. Không ai nghĩ đó chính là phụ công số 1  của bóng chuyền Việt Nam (BCVN) Nguyễn Hoàng Thương, tuyển thủ quốc gia vừa đi tham dự hai sân chơi lớn là SEA Games 27 tại Myanmar và Cúp Đạm Cà Mau. Tôi nhìn gương mặt hôm nay của anh có nét bụi bặm hơn trước. Dáng phong trần của một cầu thủ đang dần trưởng thành trong lối chơi và dày dạn hơn trong cuộc sống hôm nay khác hẳn với vị thế trai độc thân ngày nào, để đến bây giờ anh đã là người đàn ông của gia đình và của đại gia đình BCVN.


Một ngày đầu tháng tư, giữa buổi trưa Sài Gòn, cơn mưa bất chợt không làm dịu đi cái nóng oi bức khó chịu. Tôi chăm chú quan sát người đàn ông đều đặn cứ mỗi chiều đứng đón vợ tan trường, với vẻ cao lêu nghêu ngót hai mét và nước da pha màu nắng và chòm râu ấn tượng, thoạt trông ra dáng nghệ sĩ. Không ai nghĩ đó chính là phụ công số 1  của bóng chuyền Việt Nam (BCVN) Nguyễn Hoàng Thương, tuyển thủ quốc gia vừa đi tham dự hai sân chơi lớn là SEA Games 27 tại Myanmar và Cúp Đạm Cà Mau. Tôi nhìn gương mặt hôm nay của anh có nét bụi bặm hơn trước. Dáng phong trần của một cầu thủ đang dần trưởng thành trong lối chơi và dày dạn hơn trong cuộc sống hiện tại khác hẳn với vị thế trai độc thân ngày nào, để đến bây giờ anh đã là người đàn ông của gia đình và của đại gia đình BCVN.

Cùng gia đình sống ở Vĩnh Long, anh đến với bóng chuyền cũng duyên tình cờ, chính ngành TDTT Vĩnh Long đã có công phát hiện và đào tạo anh chơi bóng. Nếu như những vận động viên khác sinh trưởng trong gia đình có điều kiện học hành, và theo đuổi ước mơ của mình thì Hoàng Thương lại vất vả từ bé, anh phải cùng anh trai giúp cha mẹ lo cái ăn cái mặc. Là con trai thứ hai trong gia đình có ba người con, nhiều người thắc mắc nhà nghèo, ăn gì mà sao anh cao lớn vậy? Anh cười “Chuyện bây giờ mời kể: ngày đó mẹ chuyển dạ vào ban đêm, lại 29 tháng chạp, mùa nước lên trạm xá xã thì ra, đẻ rớt trên xuồng có lẽ vì vậy mà dài nhất nhà, Uống nước cơm mà lớn chứ có ăn gì nữa đâu”.

Pha bám chắn thành công của Hoàng Thương (số 4) tại SEA Games 27

Thế rồi con đường đến với BC chuyên nghiệp của chàng trai này cứ tuần tự diễn ra: năm 2009 lên thành phố Hồ Chí Minh, khoác áo đội tuyển Maseco. Đến năm 2011 anh chàng được gọi lên tuyển và thời điểm ấy đánh dấu nhiều mốc quan trọng trong cuộc đời anh, trong đó, quyết định nhất là việc đội Maseco được lên hạng đội mạnh, Nguyễn Hoàng Thương được chính thức chuyển nhượng về Maseco với hợp đồng 5 năm.

TP.HCM là một trong những trung tâm của bóng chuyền, dân thành phố ít ai quên hình ảnh Seaprodex với một thời kì bất bại trên mọi sân chơi quốc gia, không quên hình ảnh những tên tuổi của BC nơi này như các quái kiệt Lê Hồng Hảo, Châu Văn Lễ và có lẽ vì thế, cảm nhận được thay đổi cuộc đời nhờ bóng chuyền đã thổi luồng sinh khí mới vào trái tim Nguyễn Hoàng Thương, anh chàng đã thật sự bước vào con đường chuyên nghiệp hơn, tự tin xem nó là cái nghề, cái nghiệp và buộc phải gắn bó và sống hết mình với nó. Mũi phụ công xuất sắc này hiểu rõ rằng trước đó, anh chơi vì đam mê, vì yêu thích thì bây giờ chơi bóng là kiếm sống và để cống hiến. Trái bóng bây giờ đã có ý nghĩa hơn nhiều khi mà anh chàng có cả vợ, con và gia đình cùng quan tâm ủng hộ.

Hiện tại, Nguyễn Hoàng Thương là cầu thủ cao nhất của đội tuyển BCVN, anh và Phạm Thái Hưng là hai người cao nhất nhì đội, hai thông số 1m98 và 1m97 là hết sức lý tưởng. Họ được phân công thay nhau trấn giữ khu vực giữa lưới mỗi khi lên hàng trên và thực hiện những quả đánh nhanh biến hóa. Giới chuyên môn ghi nhận tầm bóng cao và sự khó chịu trong cách vào đà và ra tay của Hoàng Thương, sau hai cuộc chơi gần đây nhất, anh được xem là mũi phụ công số 1 của đội tuyển, tuy nhiên về khả năng chắn bóng vẫn còn phải học tập kinh nghiệm của lão tướng Huỳnh Văn Tuấn. Cũng chính từ mối quan hệ với đồng đội Phạm Thái Hưng mà cơ duyên đã đến với Hoàng Thương: phụ công số 1 của ĐTQG đã bén duyên với một kỹ sư tâm hồn. Cô giáo ngữ văn cùng anh chàng cầu thủ kia lên xe hoa vào năm 2012 và hiện tại họ đã có một cháu gái lên 2 tuổi cùng ngôi nhà xinh xắn do công lao hai vợ chồng chắt bóp trong mấy năm qua.

Nguyễn Hoàng Thương có người vợ hiền là cô giáo dạy ngữ văn.

Một chiều đầu xuân, chúng tôi có cuộc tâm sự với chàng phụ công cao kều về ước mơ và tương lai. Nguyễn Hoàng Thương bộc bạch rằng anh chưa nói trước được điều gì, trước mắt sẽ ráng giữ phong độ thi đấu càng lâu càng tốt, khi nào không chơi bóng nữa tôi sẽ thể hiện mình ở lĩnh vực khác. Hỏi lĩnh vực nào thì Hoàng Thương rụt rè: Bà xã bảo phi thương bất phú, vì thế tôi sẽ thử kinh doanh. Anh nói thêm là thời gian còn lại, bù vào những lúc xa nhà để một mình vợ lo toan, anh sẽ chia sẻ với vợ, chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Riêng với cố con gái, Hoàng Thương không muốn dẫn dắt con đi theo nghiệp cha, anh vẫn muốn con theo nghề của mẹ nhưng đó cũng chỉ là giả định, tương lai còn ở phía trước.

Cô con gái nhỏ đáng yêu của phụ công số 1 Việt Nam.

Trở lại thành phố sau siêu cúp đạm Phú Mỹ 2014 tại Bạc Liêu, Hoàng Thương cho rằng đó là bước đệm tốt cho CLB Maseco TP.HCM của anh giành bước tiến tại giải VĐQG vào tháng bảy này. Tại đó, CLB của anh nằm ở bảng A, thi đấu tại sân Quân Đoàn 4 cùng với Sanet Khánh Hòa, Long An, Thể công binh đoàn 15, chủ nhà Quân Đoàn 4, Quân Khu 9. Nhận xét về mũi đánh này, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu cho rằng Hoàng Thương là mũi phụ công tốt nhất mà BCVN có được từ thập kỷ 90 của thể kỉ trước trở lại đây, quá đủ cho một gương mặt tài năng trên sân bóng chuyền.

                                                                                                           

THANH THẢO

                                                                                  


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều