Tiêu đề của website

Kết thúc mùa bóng chuyền 2013: ĐƯỢC & CHƯA ĐƯỢC

Một mùa nữa đã đi qua với bóng chuyền Việt Nam (BCVN), nhiều thành công và có cả những băn khoăn suy nghĩ, kể cả vài đề xuất với nội dung bóng chuyền trong nhà của thể thao Việt Nam trước ngưỡng cửa SEA Games 27. 


                                                                                                                    Nguyễn Lưu

Một mùa nữa đã đi qua với bóng chuyền Việt Nam (BCVN), nhiều thành công và có cả những băn khoăn suy nghĩ, kể cả vài đề xuất với nội dung bóng chuyền trong nhà của thể thao Việt Nam trước ngưỡng cửa SEA Games 27.

   Niềm vui của các cầu thủ Đức Long Gia Lai sau chức vô địch đầu tiên (Ảnh: NK - Tuổi Trẻ)

ĐƯỢC LÀ CƠ BẢN

Lần đầu tiên, một giải VĐQG không ngoại binh, lúc đầu đã có người e ngại tính hấp dẫn song ngay khi ấy chúng tôi đã quả quyết quy định mới mẻ này là sự lựa chọn khôn ngoan của Liên đoàn BCVN. Quả thật, không còn những Wanchai, Malika…các cầu thủ Việt đã có điều kiện thể hiện và phát huy hơn, có thêm tự tin hơn khi vào trận và đã có nhiều trận đấu hay, có chất lượng cao. Mong đây là tiền lệ tốt các giải sau.

“Thế lớn trong thiên hạ, hễ tan rồi lại hợp”- Tấm bản đồ BCVN đỉnh cao đã có chút thay đổi, giải nữ vẫn là sự thống trị của Thông tin , còn giải nam đã xuất hiện tân vô địch Đức Long-Gia Lai. Tràng An-Ninh Bình một thời oai phong nay đã bị tụt xuống hạng Tư tâm phục, dù vẫn có đó “nội binh” Supachai trong họ tên Đinh Hoàng Trai và dàn hỏa lực khá đồng đều. Chủ trương xã hội hóa TDTT đã phát huy khá tốt với những CLB như Đức Long Gia Lai, Maseco TP.HCM, XSKT Vĩnh Long, Ngân hàng công thương…

Đã có những cuộc trở lại đẹp như TP.HCM, sau bao năm trầm lặng nay đã tìm được tấm HCĐ đáng khen ngợi, tuy vậy cũng thật ái ngại trước thực trạng buồn của một số tên tuổi từng vang danh một thuở như Quảng Ninh, Thái Bình, Quân đoàn 4, kể cả sự sa sút của Sanest Khánh Hòa, Long An (nam) hay Bình Điền-Long An, S. Biên phòng. Lý do thì có nhiều, chúng tỷ lệ thuận với khả năng đầu tư của các doanh nghiệp và quy luật thị trường đã thể hiện tính khắc nghiệt của nó khiến tất cả các bên buộc phải chấp nhận. 

                  Chủ công trẻ đang được chú ý Từ Thanh Thuận (Ảnh: Trân Trần)

Cần ghi nhận một số tập thể và cá nhân mới xuất hiện đã làm khán giả thêm yêu BCVN hơn, đó là nam XSKT Vĩnh Long trẻ trung vừa lên hạng, là nữ Tiến Nông Thanh Hóa dù lực lượng mỏng và khả năng tài chính có hạn vậy mà HLV nữ Lê Thị Bình và học trò đã lọt vào Top 4 rất đáng khen. Có những gương mặt trẻ vừa lóe lên song đầy tiềm lực, tiêu biểu là chủ công 20 tuổi Từ Thanh Thuận (VL), Nguyễn Hoàng Thương (M.TP.HCM), Trần Thanh Thúy (BĐ-LA), kể cả tốp nữ Bùi Thị Ngà (Thông tin), Lê Thanh Thúy (Việt sô Petro), Hà Ngọc Diễm (VL), Dương Thị Nhàn (BĐ-LA) đã đề cập nhiều lần. Tuy nhiên không thể không đề cập các cầu thủ kỳ cựu vững vàng đã đem tới nguồn cảm hứng cho người xem, đó là Nguyễn Hữu Hà, Phạm Minh Dũng, Ngô Văn Kiều, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Yến, Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Thị Minh, Hoàng Văn Phương, Đào Thị Huyền, Hà Thị Hoa…và đặc biệt là sự trở lại của cựu danh thủ Bùi Thị Huệ đã làm khán giả hào hứng và yêu mến.

Bất luận thế nào, mùa bóng 2013 đã kết thúc sôi động, hấp dẫn người xem.

VÀI NÉT CHUYÊN MÔN

          Niềm vui của chủ công xuất sắc nhất giải đấu Nguyễn Hữu Hà (Ảnh: Trân Trần)

Giải đã qua, người ta chưa thấy nét mới chuyên môn ngoài những bài bản được xem là cũ kỹ. Nhà vô địch Thông tin còn ngự trị ít nhất mấy mùa nữa, vì biết chơi chiến thuật nhiều hơn và có lực lượng đông đảo luôn kịp thời bổ sung cho lớp cựu binh, tuy vậy xem họ thi đấu người ta đều thấy trước mỗi bài bản, nếu ta so sánh (khấp khểnh) vẫn có khoảng cách khá xa với CLB Chang của Thái Lan về độ sắc nét và hiệu qủa ở từng miếng đánh. Đáng nói nhiều hơn là ở giải nam, nơi mà chiều cao cầu thủ tầm bóng cao đã là một lợi thế rất đáng kể song chưa được khai thác và làm giàu có về tư duy. Trận chung kết nam là đỉnh cao chuyên môn của giải, tuy nhiên sự đối chọi như nước và lửa của họ cũng chỉ thực sự hấp dẫn ở 2 hiệp đầu. Thể Công có Tay chuyền hai xuất sắc Phạm Minh Dũng, anh chính là nhà kiến tạo ra những cú đánh chổng khá đa dạng, tuy một chiêu mà nhiều thức, khiến Đức Long Gia lai phải khốn đốn dù HLV Bùi Quang Ngọc tững dẫn dắt Thể Công những năm trước. Bên kia lưới, tân vô địch sở trưởng các quả đánh biên (trung biên nhiều hơn là dãn biên) với Hữu Hà, Văn Hạnh, Thành Hạc và sau 2 ván (1-1), khi cả hai đã lộ hết bài cũng là lúc “bài ca thể lực” lên tiếng, tại đấy, sức bền thể lực và sức bền chuyên môn của đội bóng phố núi đã chiến thắng, nếu Thể Công biết kết hợp thêm một số cú lao ngắn và đánh ở khe số 3-4 và tập trung “bắt” Hữu Hà hơn nữa như họ đã làm ở khúc sau hiệp hai thì diễn biến còn có thể kịch tính hơn, song lực bất tòng tâm, những Hoàng Văn Phương, Phạm Thái Hưng đều thấm mệt, những tình huống bật lần thứ 2 đều thiếu lực và bị chắn. Chỗ này thì người Thái và In-đô đều hơn ta và nếu so thể lực thì Myanmar lại càng có ưu thế. Mấy chục năm rồi, vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi “đâu là lối đánh của BCVN?”.

SẠN BÓNG CHUYỀN

                Nhà báo Nguyễn Lưu trả lời phỏng vấn về công tác trọng tài của giải đấu

Trong hệ thống TTVN, bóng chuyền được xem là khá chỉn chu và ổn định, tuy vậy những nhà quản lí BCVN chẳng thể xoa tay ngồi yên vì nhiều lẽ, trong đó sự xuất hiện vài hạn sạn qua giải cũng như trong quá trình điều hành bộ môn này khiến người hâm mộ khó có thể yên tâm.

Đầu tiên là dấu hiệu “nhóm lợi ích” được dư luận bày tỏ chính kiến. Đây cần xem là kẻ thù, là trở lực của sự phát triển thể thao và bóng chuyền nói riêng. Biểu hiện của nó là sự thao túng bộ phận chuyên môn của một nhóm người, qua đó họ có thể giật giây từ quan chức tới trọng tài khi cơ cấu đội tuyển đi dự các giải hay tạo thuận lợi cho đội bóng nào đó và điều này tuy không vạch mặt chỉ tên song nhiều người biết rõ. Loại sóng ngầm ấy đã gậm nhấm sức mạnh và sự đồng thuận của gia đình BCVN, rất cần được loại bỏ. Thứ 2, là sự cố có liên quan tới TT Thanh Tùng (Bến Tre), được biết đây là một TT có kinh nghiệm và có thâm niên, tuy nhiên cái tâm không sáng đã biến ông ta thành một kẻ dựng chuyện không hơn không kém khi bị vạch mặt là kẻ gắp lửa bỏ tay người. Người “hàng xóm” tồi tàn của VFV là VFF, tuy kém cỏi và quá nhiều sự cố song đã biết “trảm” các TT nếu bị vạch rõ chân tướng. Đáng tiếc sau đó, nghĩa là sau khi dư luận đồng loạt đưa vụ việc ra ánh sáng, Liên đoàn BCVN lại phân công ông TT này cầm còi trận chung kết, liệu đây có phải là cách bảo vệ nhau, giấu nhẹm cái sai, hay là lối thách thức dư luận và  nếu như thế, một lần nữa thái độ này của Liên đoàn sẽ nhận được sự lên án của xã hội như từng bị và điều đó thật tai hại.

THỬ THÁCH Ở SEA GAMES 27

Hai tháng nữa, BCVN sẽ xuất trận ở SEA Games 27. Như mọi lần, người ta đang nghĩ về một đội hình tiêu biểu và vì thế sau khi Ngô Văn Kiều xin nghỉ vì chấn thương, chúng tôi đưa ra một tham khảo 2 đội hình theo sơ đồ 1-5 đã thành nếp.

Đội tuyển Nữ                                                             Đội tuyển Nam

CC: Minh-Xuân- Yến (đối chuyền)                      CC: Hữu Hà-Thanh Thuận-H.V.Phương

PC: Hoa-Huệ-Ngà                                                 PC: Hoàng Thương-Thái Hưng-V.Tuấn

Libero: Kim Liên                                                  Libero: Xuân Thành

C2: Huyền-Hoa                                                     C2: Minh Dũng-Giang Văn Đức

Trên đây là danh sách song tùy phong độ và yêu cầu ở mỗi trận đấu, HLV sẽ đưa ra một đội hình nào đó. Nghe nói có cầu thủ từ chối nhiệm vụ lên tuyển, Liên đoàn không lẽ bó tay! Sử dụng lối chơi nào trước các đối thủ trong khu vực sẽ là bài viết sau của chúng tôi.

                                                                                                                  N.L


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều