Tiêu đề của website

Những điều đáng nhớ

Điểm qua những điều đáng nhớ của bóng chuyền Việt Nam 2012

Điểm qua những điều đáng nhớ của bóng chuyền Việt Nam 2012
2013 - KHÔNG CÓ NGOẠI BINH Theo thông báo chính thức từ VFV, 2012 là năm cuối cùng cho phép cầu thủ ngoại được thi đấu tại giải VĐQG. Từ năm 2013, chấm dứt việc cầu thủ ngoại chơi bóng ở giải VĐQG. ĐỔI MỚI TRIỆT ĐỂ ĐTQG Sự thất bại tại SEA Games 26-2011 của đội nam và việc đội nữ “mất” chuyên gia Trung Quốc vào phút chót cũng tại SEA Games này đã khiến VFV phải tiến tới thay đổi triệt để Ban huấn luyện cả 2 ĐTQG. Sau nhiều năm, ông Phạm Văn Long - HLV đội Thông tin Lienvietpostbank - đã được triệu tập để đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia. Về nam, HLV kỳ cựu Nguyễn Mạnh Hùng được thay thế bằng HLV Phùng Công Hưng của Thể Công-BĐ 15. Tuy nhiên, đội tuyển năm qua cũng vắng bóng những gương mặt hàng đầu. Về đội nữ, chủ công Bùi Thị Huệ tạm nghỉ thi đấu và xin phép không tập trung. Về nam, sau rất nhiều năm góp mặt, lần tập trung 2012 thì “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều (S.Khánh Hòa) cùng Huỳnh Văn Tuấn (M.TPHCM) đã không lên tuyển. Chủ công Ngô Văn Kiều đã không thi đấu cả vòng 1 để dưỡng thương sau phẫu thuật còn Huỳnh Văn Tuấn xin tạm rút lui để tập trung tối đa cho nhiệm vụ tại CLB.
Trận tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-3 ở cúp châu Á tại Vĩnh Phúc hồi đầu tháng 9.
CÁC CÔ GÁI XUẤT SẮC Ở QUỐC TẾ Lần đầu tiên trong lịch sử, đội nữ quốc gia đã xếp hạng 4 tại giải bóng chuyền cúp châu Á tổ chức ở Amalty (Kazakhstan). Dù khởi đầu chúng ta để thua Trung Quốc 0-3 nhưng với những trận thắng 3-1 trước Iran, 3-2 trước Nhật Bản, 3-2 trước Hàn Quốc đã đủ để Việt Nam góp mặt ở trận tranh HCĐ. Đáng tiếc chúng ta chưa có được niềm vui huy chương do thua chủ nhà Kazakhstan tại trận cuối cùng nhưng việc thắng cả 2 đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc (với đội hình có nhiều tuyển thủ vừa dự Olympic 2012) thì đó đã là một kỳ tích. Chỉ hơi đáng tiếc, ở lần bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2012 tổ chức vào cuối năm, bóng chuyền nữ không có gương mặt nào được đề cử vào danh sách bầu chọn. Trong khi đó, đội nam kết thúc giải các CLB châu Á 2012 ở vị trí hạng 7 chung cuộc. NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI Sau nhiều năm phải chơi ở hạng dưới, đội bóng chuyền nam Công an TPHCM chính thức thăng hạng để góp mặt tại giải bóng chuyền VĐQG 2013. Với đội bóng này, những “người quen cũ” khác của giải cũng thăng hạng là nam Vĩnh Long, nữ Giấy Bãi Bằng, nữ Tân Bình - TPHCM. 2012 là năm đáng quên đối với bóng chuyền quân đội nói riêng. Kết thúc giải VĐQG 2012, bóng chuyền quân đội có tới 3 đội bị rớt hạng là Phòng không Không quân (nữ); Quân khu 5, Quân khu 9 (nam). NHIỀU CUỘC CHIA TAY Nhìn lại cả mùa giải 2012, đã có rất nhiều cái tên thay đổi CLB. Gương mặt được chú ý nhất là Phạm Kim Huệ. Phụ công này đã rời CLB cũ Thông tin Lienvietpostbank để gia nhập đội bóng chuyền nữ Hà Nội tại hạng A. Tuy nhiên, Huệ vẫn tiếp tục góp mặt ở giải VĐQG khi được mời đánh thuê cho Ngân hàng Công Thương. Chủ công Bùi Thị Huệ (PVD Thái Bình) nghỉ không thi đấu. Phụ công Huỳnh Văn Tuấn, chuyền 2 Trần Thanh Tùng chuyển nhượng từ Long An về Maseco TPHCM. Libero Kim Liên nghỉ không thi đấu cho VTV Bình Điền Long An. Chuyền 2 Phạm Minh Dũng chia tay Biên phòng trở lại Thể Công-BĐ 15… CHƯA CÓ TTK MỚI Dù đã có thông báo xin rút khỏi vị trí Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam từ ông Trần Đức Phấn, tuy nhiên, qua 1 năm, VFV chưa thể tìm được nhân sự thay thế. Có thể thấy, cũng như bóng bàn hay một số môn thể thao khác tại Việt Nam thì bóng chuyền đang có những nhân sự quản lý quá… ưu việt khiến khó thể thay thế.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều