Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam: ĐỪNG ĐỂ BẠN BÈ CƯỜI CHÊ

Mấy ngày nay, rộ lên thông tin cho rằng đội tuyển bóng chuyền nữ U17 Việt Nam đối diện với nguy cơ bị xử thua ngay trận đấu đầu tiên ở giải vô địch U17 châu Á tại Thái Lan vì sử dụng một số VĐV không đúng với điều lệ của giải. Giới chức bóng chuyền trong nước cho biết là hợp lệ, song phản hồi từ nhà điều hành giải đấu lại khác…


Mấy ngày nay, rộ lên thông tin cho rằng đội tuyển bóng chuyền nữ U17 Việt Nam đối diện với nguy cơ bị xử thua ngay trận đấu đầu tiên ở giải vô địch U17 châu Á tại Thái Lan vì sử dụng một số VĐV không đúng với điều lệ của giải. Giới chức bóng chuyền trong nước cho biết là hợp lệ, song phản hồi từ nhà điều hành giải đấu lại khác…

Các VĐV bóng chuyền Việt Nam không hề có lỗi.

Theo tìm hiểu, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đến Thái Lan đấu giải lần này đã sử dụng 3 VĐV Dương Thị Hên, Mai Thị Bích và Trần Việt Hương từng có mặt trong đội hình U17 dự VCK cách đây 2 năm. Tức là nếu chiếu theo điều lệ của giải, điều đó không được phép, bởi lẽ cả 3 VĐV này đều đã thi đấu ở VCK diễn ra cách đây 2 năm thì không được xuất hiện trong đội hình năm nay.

Chính Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) - Shanrit Wongprasert - cũng đã cho hay VĐV chỉ được đăng ký thi đấu duy nhất 1 giải nhằm giúp AVC có thể kiểm soát được tình trạng nhiều VĐV lố tuổi nhưng vẫn được các đội tuyển sử dụng để đấu giải với hy vọng tranh chấp được thành tích.

Nhà điều hành giải U17 nữ châu Á cũng đã biết trong thành phần đội tuyển Việt Nam lần này có 3 gương mặt “mới mà cũ” nói trên và đã đưa ra khuyến cáo không nên phạm luật. Tuy nhiên, không hiểu sao, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) vẫn khăng khăng đưa họ đi, bất chấp chuyện đúng hay sai.

Thậm chí, trong trường hợp của chủ công Dương Thị Hên, CLB chủ quản là VTV Bình Điền Long An đã đề xuất không cử VĐV của mình tập trung đội tuyển vì đang bận thi đấu cho đội bóng Vĩnh Long ở giải hạng A (theo thỏa thuận cho mượn), cũng vì nếu đưa đi là vi phạm điều lệ, nhưng VFV bỏ ngoài tai, yêu cầu CLB phải “nhả quân”. Chưa hết, người điều hành VFV bóng gió nói rằng sẽ kỷ luật và cấm thi đấu đối với VĐV Dương Thị Hên nếu chống lệnh tập trung đội tuyển U17 đợt này. Đến mức đó, CLB buộc phải chấp hành dù trong lòng rất ấm ức, không biết phải xử lý tình huống ra sao.

Rốt cuộc, Hên và 2 VĐV của Thông tin LVPostbank vẫn có mặt trong đội hình U17 sang Thái Lan. Chẳng lẽ, VFV không nghiên cứu điều lệ giải và không để ý đến tiêu chí tuyển chọn VĐV mà AVC đưa ra? Giới làm nghề hiểu rằng việc giới hạn đối tượng VĐV dự các giải trẻ của AVC cũng nhằm giúp bóng chuyền các quốc gia thành viên tích cực hơn nữa trong công tác đào tạo VĐV trẻ, xây dựng các tuyến có lớp lang và theo quy chuẩn chuyên nghiệp.

Tiếc rằng, VFV có vẻ như không lường đến hậu quả (bị xử thua trực tiếp và chịu án phạt từ AVC) mà mình sẽ dính, chỉ quan tâm đến chuyện thành tích trước mắt. Trong tình huống bị phạt thật, chịu tổn thất về tài chính là đương nhiên, nhưng hình ảnh và uy tín của bóng chuyền Việt Nam nói chung cũng bị ảnh hưởng đáng kể trước bạn bè châu lục. Hơn nữa, điều đó lại chỉ ra thêm một thực tế rằng chính những nhà tuyển chọn VĐV cho đội tuyển U17 nữ “mù tịt” với điều lệ của giải - điều tối thiểu cần thông tỏ trước thềm mỗi giải đấu.

Chẳng ai lại chơi dại, liều mình gian lận trong thi đấu khi mà tất cả mọi người đều biết tường tận như thế bao giờ? Nghịch lý này có lẽ chỉ xảy ra ở làng bóng chuyền Việt Nam mà thôi.

 

LÊ QUANG - SGGP


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều