Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam khó tìm thày tài.

Trung thành với tinh thần tất cả vì một nền bóng chuyền Việt Nam, bên cạnh những bài viết phản ánh các chương trình thi đấu và thuần tuý chuyên môn của các tác giả đã định danh


Trung thành với tinh thần tất cả vì một nền bóng chuyền Việt Nam, bên cạnh những bài viết phản ánh các chương trình thi đấu và thuần tuý chuyên môn của các tác giả đã định danh, chuyên trang thông tin bóng chuyền sẽ dăng tải các tâm sư, suy nghĩ của đông đảo bạn đọc, góp ý cho sự phát triển của BCVN, trong đó có bài viết dưới đây. 

-----

Từ rất lâu, chúng tôi theo dõi môn bóng chuyền và có chung một suy nghĩ: phải chăng đã qua rồi thời kì của những HLV có tâm và có tầm? Nhiều người xem Việt Nam không sao quên nổi tên tuổi các HLV gạo cội như Nguyễn Ngọc Mạnh, Nguyễn Hữu Dông và vài người nữa, tuy nhiên mấy năm trở lại đây, do các HLV này đã về hưu và không tham gia huấn luyện, BCVN lâm vào cảnh thiếu thày nghiêm trọng. Chúng tôi đã đọc và chia sẻ vài ý kiến mà chúng tôi cho rẳng có tính xây dựng khi nói về HLV Phạm Văn Long, gần đây, ông Long vẫn được liên đoàn BCVN quan tâm và dùng làm vị thuyền trưởng tại giải các đội bóng châu Á vừa diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc và đội tuyển được trẻ hoá của chúng ta đã thảm bại, xếp hạng 8/8 trong đó đau nhất là thất bại dưới tay đội Iran là đội mà chúng ta thắng 3-1 ở vòng bảng song trong trận đấu xếp hạng đã thua trắng ở tỷ số 0-3.

Trước đó, liên đoàn cũng sử dụng HLV Nguyễn Mạnh Hùng dẫn dắt đội nữ trẻ tham dự giải U19 trẻ và cũng thảm bại gần như không thắng trận nào. Đau đớn nhất là đội tuyển U19 Việt Nam còn thất bại 1-3 với đối thủ được đánh giá dưới cơ New Zealand. Được xem nhiều ý kiến về dấu hiệu cũ kĩ và cổ hủ trong phép dùng binh của HLV Nguyễn Mạnh Hùng song không hiểu vì sao mà Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vẫn sử dụng ông thày ấy? Đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ. Trong suy nghĩ của người hâm mộ, nhiều người đã biết ông Hùng từng có thành tích đưa đội nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 21 tổ chức ở Malaysia năm 2001, dẫn dắt đội nam giành HCB tại SEA Games 2007. Nhưng nói thật nghiêm túc thì ông Hùng cũng chỉ biết dùng sẵn và thuộc diện không rõ ràng dành cho các học trò nam hay nữ. Ngay tại SEA Games 2007, cũng chính ông gián tiếp làm ĐTVN để mất tấm HCV mà rất khó có thể nào lặp lại, khi buộc chuyền hai Phạm Minh Dũng tập trung quá nhiều bóng cho Nguyễn Duy Quang (là con trai ông Hùng) và rất ít bóng cho “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều, chính điều vô lý này đã tước đi cơ hội vô địch của ĐTVN. Chuyện không chỉ có như thế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng gõ bóng cho các học trò. Ảnh: Quang Thắng.

Là một HLV được xem là gạo cội song theo dõi kĩ những lần đội bóng nào dưới tay ông thày này, người ta chỉ thấy những vở cũ và không thấy nét nào mới mẻ, càng ngày điều này càng bộc lộ rõ. Tuy nhiên, HLV này ít được dư luận ủng hộ, vì cái tâm của ông còn có những góc tối. Đang ở Hà Nội cùng đội nữ BĐHN, khi Ninh Bình chiêu mộ với mức lương cao ông Hùng lập tức bỏ Hà Nội và kéo theo con trai về Ninh Bình với khá nhiều quyền lợi vật chất mà thời điểm ấy khó có ai mơ đến. Tại đây, ông Hùng còn để lại tiếng xấu và bị báo chí chê cười khi là người lên tiếng yêu cầu Nguyễn Hữu Hà bồi thường tiền đào tạo khi anh không tiếp tục thi đấu tại đây. Ai cũng biết danh thủ Hữu Hà khi về đầu quân cho Ninh Bình đã sở hữu những phẩm chất của một chủ công hàng đầu quốc gia, Hữu Hà bước vào đội bóng ấy và cũng mọi người hình thành một ê kip mạnh mẽ và tại đây chả có ai đào tạo cơ bản cho anh cả, không biết những người cố ý đòi tiền đào tạo ngày nào có biết xấu hổ? Được một thời gian sau đó, khi ngành dầu khí muốn xây dựng đội bóng chuyền nam, ông Hùng lập tức bỏ Ninh Bình, kéo theo con trai là Nguyễn Duy Quang xin về đầu quân với dầu khí và tất nhiên có mức lương cao, kèm theo một khoản lót tay, chỉ riêng điều này lại làm người hâm mộ bàng hoàng và sau đó không lâu, đội bóng chuyền dầu khí cũng bị giải tán. Sự việc đội bóng chuyền nam Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giải tán kèm theo câu chuyện ứng xử giữa HLV này đối với chủ công Trần Văn Giáp đến nay vẫn là một dấu hỏi.  Hết đội bóng chuyền nam dầu khí giải tán, bóng chuyền nữ Bia Sài Gòn TBD nơi ông Hùng tiếp tục cầm quân chẳng mấy chốc cũng giải tán theo. Đường cùng, ông Hùng lại tỏ ý muốn về lại Thủ đô là nơi ông đã dứt áo ra đi vì kinh tế…

Nhiều lần được xem các giải đấu có đội tuyển của chúng ta tham dự, chúng tôi rất buồn và bức xúc khi thấy các HLV nước ngoài có cách làm việc chuyên nghiệp, khi đội bạn thi đấu họ ghi chép tỷ mỉ về chuyên môn, khi quân nhà thi đấu họ chỉ đạo có bài bản mà rất ít lối chỉ đạo cổ lỗ như ông Hùng, thậm chí đây cũng là HLV thường xuyên hút thuốc lá, thay vì làm điều gì đó về chuyên môn cho đúng với tư thế của một HLV, nghĩ mà não cả lòng!

Câu hỏi chúng tôi đặt ra với liên đoàn BCVN là: Tại sao đến bây giờ mà chúng ta vẫn cứ viên các lý do nào đó để biện minh cho việc liên đoàn cứ sử dụng một HLV đã lớn tuổi và lại còn nhiều vấn đề cả về chuyên môn và về nhân cách, trong khi liên đoàn không đến nỗi thiếu tiền để thuê những ông thày ngoại có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn? Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra có thể làm mất lòng ai đó song vì sự phát triển của BCVN, chúng tôi sẽ còn tiếp tục lên tiếng và sẽ chịu trách nhiệm trước quan điểm cá nhân của mình.  

                                                                                                       Lương Minh Sơn

Đối với ban biên tập, tin bài cộng tác luôn là một nguồn lực cực kỳ quan trọng, tạo ra nhiều thông tin mới và đa dạng - điều mà các cán bộ, phóng viên của chúng tôi không thể bao quát hết dù luôn nỗ lực tối đa phục vụ độc giả, do số lượng người là hữu hạn. Để giúp thông tin bóng chuyền được cập nhật liên tục. Ban biên tập chúng tôi rất mong nhận được nhiều bài viết từ các khán giả hâm mộ bóng chuyền trong nước và các kiều bào ở nước ngoài nhằm chia sẻ thông tin, lên án cái xấu, biểu dương cái tốt… để giúp bóng chuyền Việt Nam ngày một hoàn thiện và phát triển. Mọi bài viết của các bạn xin gửi về địạ chỉ : contact@volleyball.vn.

Trân trọng !

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều