Tiêu đề của website

Biên Phòng đoạt cúp PV – Đạm Cà Mau 2015: Sức mạnh của tập thể

Không có ngôi sao lớn thực sự nào trong đội hình nhưng Biên Phòng của HLV Trần Đình Tiền đã vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch Cúp PV – Đạm Cà Mau 2015.


Không có ngôi sao lớn thực sự nào trong đội hình nhưng Biên Phòng của HLV Trần Đình Tiền đã vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch Cúp PV – Đạm Cà Mau 2015.

Ở nội dung nam tại Cúp PV – Đạm Cà Mau 2015 (Siêu Cup bóng chuyền Việt Nam 2015) có sự góp mặt của những đội bóng rất mạnh như Thể công Binh đoàn 15 (đương kim vô địch quốc gia năm 2014), Sanest Khánh Hòa (đội bóng giàu tham vọng của bóng chuyền nam), Đức Long Gia Lai (vô địch quốc gia năm 2013 và là á quân của giải năm 2014) và Biên Phòng.

Biên Phòng giành chức vô địch nhờ tinh thần thi đấu tập thể

Dù không có ngôi sao thực sự nào trong đội hình nhưng với những cái tên như Ngọc Kiên, Văn Danh, Quang Khánh, Xuân Thành, Vũ Bôn, Lưu Đình Toàn … cùng với một chiến thuật hợp lý, Biên Phòng của HLV Trần Đình Tiền lần lượt tạo nên những bất ngờ ở Siêu Cup bóng chuyền Việt Nam 2015. Ở lượt trận mở màn, Biên Phòng đã giành thắng lợi 3-0 trước Thể công Binh đoàn 15 với tỷ số lần lượt là 25-23, 25-21, 25-16. Tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với Đức Long Gia Lai trước khi để thua 2-3 với tỷ số các set lần lượt là 21-25, 25-21, 21-25, 25-12, 11-15 ở lượt trận vòng bảng thứ hai.

Ở trận đấu quyết định tại vòng bảng gặp Sanest Khánh Hòa, trận đấu được giới chuyên môn trong nước đánh giá là trận “chung kết ngược” của hai đội khi chỉ có một tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng. Dù Sanest Khánh Hòa của HLV Triệu Tử Thiên có một loạt “hảo thủ” trong đội hình nhưng với sự điềm tĩnh trong từng pha bóng của HLV Trần Đình Tiền cùng ngọn lửa tinh thần thi đấu quyết tâm cho những VĐV của Biên Phòng, để tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng với tỷ số các set lần lượt là 18-25, 25-22, 30-28, 25-19 để giành luôn tấm vé vào chơi trận chung kết.

Sau khi để thua Biên Phòng với tỷ số 0-3 ở vòng bảng, trong trận chung kết, các học trò của HLV Phùng Công Hưng đã thi đấu rất cố gắng và nỗ lực. Cuộc tái đấu giữa hai đội diễn ra căng thẳng và kịch tính ngay từ những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, với lực lượng đồng đều với những cái tên như Ngọc Kiên, Văn Danh, Quang Khánh, Xuân Thành, Vũ Bôn, Lưu Đình Toàn… cùng một chiến thuật hợp lý đã giúp Biên Phòng lần thứ hai đánh bại nhà vô địch quốc gia năm 2014 với tỷ số lần lượt là 28-26, 25-21, 20-25 và 25-21 để giành chức vô địch một cách xứng đáng.

Chiến thắng của CLB Biên Phòng được giới chuyên môn đánh giá là chiến thắng từ tinh thần thi đấu đoàn kết, quyết tâm, biết phát huy sức mạnh tập thể để chống lại những đội bóng được đánh giá cao hơn. Đây cũng là giải đấu đánh dấu sự ra mắt của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Hà trên cương vị mới là trợ lý HLV của Biên Phòng.

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Hữu Hà có màn ra mắt ấn tượng trên cương vị mới Cuối năm 2014, sự nghiệp của chủ công cao 1m90 quê Thái Bình nổi sóng khi anh quyết định chia tay Đức Long Gia Lai. Tuy nhiên, hai bên đã không tìm được tiếng nói chung trong những điều khoản “kỳ lạ” trong hợp đồng nên khi rời Đức Long Gia Lai, Hữu Hà không thể thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào khác ở quốc nội cũng như quốc tế.

Trong nghịch cảnh bị “treo tay”, Hữu Hà đã có được niềm vui lớn bằng khởi đầu mới hoàn hảo là danh hiệu ở Siêu Cup bóng chuyền 2015 trong vai trò của một HLV. Anh được Biên Phòng tín nhiệm làm HLV phó của đội, đồng thời cũng sẵn sàng ra sân thi đấu khi đủ điều kiện. Với uy tín, đẳng cấp, cùng ưu thế của một chủ công vẫn đang thuộc diện hàng đầu, Hữu Hà góp một phần quan trọng để cùng ban huấn luyện tạo nên một đội hình mạnh dù không có ngôi sao thực sự nào.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều