Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam trở về với thực tại

Không cần giành chiến thắng tất cả các đối thủ tại giải đấu, thế nhưng các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn giành được ngôi vô địch khi thể hiện phong độ ấn tượng để đánh bại đối thủ mạnh, CLB Liêu Ninh với tỉ số 3-1 (25-22, 24-26, 27-25, 25-20).


Không cần giành chiến thắng tất cả các đối thủ tại giải đấu, thế nhưng các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn giành được ngôi vô địch khi thể hiện phong độ ấn tượng để đánh bại đối thủ mạnh, CLB Liêu Ninh với tỉ số 3-1 (25-22, 24-26, 27-25, 25-20).

Giải đấu này, một lần nữa khán giả Việt Nam lại thấy được sự khôn ngoan của người Thái. Mỗi trận đấu họ lại thay đổi về nhân sự, mỗi đối thủ họ lại sử dụng một chiến thuật khác nhau. Họ khôn ngoan trong cách dùng người và tính toán chiến thuật. Càng về sâu trong giải đấu, ở những trận đấu có tính chất then chốt, các cô gái Thái mới bộc lộ hết sức mạnh nội tại vốn có. Dù còn rất trẻ, nhưng họ đã biết cách tổ chức các miếng đánh, các bài phối hợp một cách nhuần nhuyễn, họ chơi một thứ bóng giàu tính kỷ luật và có tính toán. Các miếng đánh chồng ở khe số 2, số 3 và giữa số 3, số 4, cùng với đó là các miếng tấn công từ sau vạch 3m luôn đem lại sự hiệu quả.

HLV Thái Thanh Tùng và đội tuyển Việt Nam đã làm hết khả năng có thể. Ảnh Tấn Phúc

Về phía đội tuyển Việt Nam đáng lẽ có thể giành được thành tích cao hơn nếu như các trụ cột không bị dính các vấn đề liên quan đến sức khỏe, nhưng việc chỉ xếp ở vị trí thứ 4 lại là kết quả tốt khi giúp chúng ta quay trở lại với thực tại. Vì sao lối chơi của đội tuyển Việt Nam thiếu ổn định ? Vì kỹ thuật cá nhân của chúng ta yếu, đào tạo cơ bản không theo chuẩn, do đó mới thường xuyên có các tình huống bắt bước 1 hỏng, phòng thủ và ngay cả tấn công sai kỹ thuật. Đội tuyển không có một bài phối hợp tấn công nào có đường nét, khi các cây chuyền hai đang tổ chức một lối chơi tự do. Nhưng thực tế chúng ta không thể trách được họ, vì họ chỉ được dạy như thế, chúng ta cũng không thể trách được vì sao thể lực lại yếu thế, vì họ có được ăn theo công thức khoa học nào đâu, cũng làm gì có thuốc bổ trợ lực… Một sản phẩm lỗi khi đã nỗ lực hết khả năng thì không có gì phải đáng trách.

Tuy nhiên có thể khẳng định cũng giống như 11 kỳ VTV Cúp trước đó, đây là một giải đấu thành công ở công tác truyền thông. Một giải đấu mà bóng chuyền Việt Nam đã đến được gần hơn với đông đảo các khán giả hâm mộ. Giải đấu mà người ta nhìn thấy được sự trưởng thành của Trần Thị Thanh Thúy, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Ngọc Diễm, Đỗ Minh, Ngọc Hoa… và các đồng đội. Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cần phải xem lại chính mình.

Kết quả các giải thưởng tại VTV Cup 2015

Vô địch: U23 Thái Lan

Á quân: CLB Liêu Ninh (Trung Quốc)

Giải Ba: ĐT CHDCND Triều Tiên

Giải Tư: ĐT Việt Nam

Giải Khuyến khích: CLB Đại học Nam Kinh (Trung Quốc)

Giải Phong cách: ĐT Việt Nam

Chủ công xuất sắc nhất: Moksri Chatchu-on (số 19 U23 Thái Lan)/ Ajcharaporn (số 18 U23 Thái Lan)

Phụ công xuất sắc nhất: Nuekjang Thatdao (số 4 U23 Thái Lan)/ Nguyễn Thị Ngọc Hoa (số 9 ĐT Việt Nam)

VĐV chuyền 2 xuất sắc nhất: Lao Meiqi (số 6 CLB Liêu Ninh)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Ju Uh Hyang (số 5 ĐT CHDCND Triều Tiên)

Libero xuất sắc nhất: Gong Meizi (số 15 CLB Liêu Ninh)

VĐV toàn diện nhất: Jong Jin Sim (số 3 ĐT CHDCND Triều Tiên)

Hoa khôi VTV Cup 2015 (Miss Volleyball): Nguyễn Linh Chi (số 10 ĐT Việt Nam)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều