Tiêu đề của website

Trước trận Việt Nam – U23 Thái Lan: DÁM KHÔNG?

Cùng một vĩ độ và na ná nhiều điều về nhân chủng học, điều kiện thổ nhưỡng cùng mấy yếu tố khác, nhưng bóng chuyền nữ Thái Lan đã bỏ chúng ta quá xa trên đấu trường quốc tế, cho dù bình quân chiều cao của ĐTVN so với các bạn Thái luôn cao hơn chừng 1,5cm. Đó là một thực tế nhức nhối trước mọi lần có sự cọ xát giữa nền BC của hai nước này.


Cùng một vĩ độ và na ná nhiều điều về nhân chủng học, điều kiện thổ nhưỡng cùng mấy yếu tố khác, nhưng bóng chuyền nữ Thái Lan đã bỏ chúng ta quá xa trên đấu trường quốc tế, cho dù bình quân chiều cao của ĐTVN so với các bạn Thái luôn cao hơn chừng 1,5cm. Đó là một thực tế nhức nhối trước mọi lần có sự cọ xát giữa nền BC của hai nước này.

Tôi đã tự tin mấy lần gióng hồi chuông kêu cứu: Vì sao mấy chục năm qua, tổ chức xã hội nghề nghiệp là Liên đoàn BCVN chưa có một hội thảo chuyên sâu về một mục tiêu cháy bỏng là đi tìm một lối chơi cho BCVN để mau mau thoát khỏi cái ao làng? Cho nên chuyện ấy tạm gác lại và bây giờ, trước trận cọ xát ở VTV Cup, một giải mời có chất lượng, tôi chỉ nêu một vấn đề, đó là liệu ở cuộc chơi lần này, chúng ta mang danh đội tuyển liệu có dám thể hiện yếu tố trẻ hóa một cách rõ ràng như từng nói đây đó, hoặc giả lại chỉ là sự trẻ hóa nửa vời, theo lối bên cạnh lớp trẻ vẫn cần có mấy “liền chị” để các cầu thủ trẻ có chỗ dựa?

Bóng chuyền nữ Thái Lan trẻ hóa triệt để tại VTV Cup 2015.

Tôi mời các bạn xem danh sách U23 lần này và hiểu rằng Thái Lan lúc nào cũng có thể tập hợp ba bốn ê kip tương tự. Lần này, ê kip U23 Thái Lan có 3 VĐV sinh năm 1993, 1 VĐV sinh năm 1994, 4 (1995), 1 (1996), 1 (1997), 1 (1998) và 1 (1999). Theo lịch đấu, Thái Lan gặp Liêu Ninh đầu tiên và tất nhiên, HLV trưởng Kiatipong phải hiểu đối thủ là ứng viên tiềm tàng của chiếc Cup với số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử VTV Cup, nhưng Thái Lan xuất quân thật sự trẻ, HLV cho phép cô em út Chatchu-On (11-6-1999) và Pim Pichaya (16-6-1998) là 2 em gái vừa 16 và 17 tuổi thi đấu với hết trận, kể cả sử dụng VĐV tay chiêu Sinennat (vừa tròn 20 tuổi) và dù thua vẫn không tung các tay đánh “già giơ” hơn vào sân như 2 tay đánh That dao (chưa lành chấn thương) và Archaraporn.Tôi cũng không quên là năm ngoái, trong giải BC châu Á tổ chức ở Thâm Quyến, Kiatipong cũng đã tung cô bé Chatchu-On khi ấy mới 15 tuổi vào trận. Ngày mai chắc thế, Thái Lan sẽ sử dụng lớp trẻ này ở trận đấu với đội chủ nhà.

Trở lại ĐTVN, ta thấy theo ý Liên đoàn thì chúng ta đã trẻ hóa, theo đó ở lần này thành phần gồm có 1 VĐV sinh 1987, 1 (1988), 1 (1990), 1 (1992), 2 (1993), 3 (1994), 1 (1995), 1 (1996) và 1 (1997). Trong đó ta đã thấy Lê Thanh Thúy (1995) xem như dự bị, Lê Thị Hồng (1996) đang tạm thay chỗ của liền chị chủ công Đỗ Thị Minh và Hồng Đào (1994) dự bị cho Linh Chi (1990). Những gương mặt nào sẽ lâm trận trong trận đấu thứ 3, bắt đầu cam go trên con đường đánh chiếm chiếc Cup có giá trị trong lần tổ chức thứ 12 này?

Tôi hy vọng vào một cách xử lý thoáng của BHL, tuy thế, rất khó mà thoáng được như Thái Lan, liệu có dám không nào?

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều