Tiêu đề của website

Đội tuyển Việt Nam thất bại trong nước mắt

Sau khi để thua các cầu thủ U23 Thái Lan trong trận chung kết diễn ra 1 ngày trước đó. Các cô gái Việt Nam ngày hôm nay đã bước vào trận đấu tranh hạng 3 trước Triều Tiên với hy vọng giành được một chiến thắng để không phụ lòng tin ở nơi người hâm mộ.


Sau khi để thua các cầu thủ U23 Thái Lan trong trận chung kết diễn ra 1 ngày trước đó. Các cô gái Việt Nam ngày hôm nay đã bước vào trận đấu tranh hạng 3 trước Triều Tiên với hy vọng giành được một chiến thắng để không phụ lòng tin ở nơi người hâm mộ.

Xuất phát ở trận đấu cuối cùng này, ĐTVN đã không có được lực lượng mạnh nhất. Chuyền hai Linh Chi bị cảm nặng, người thay thế cô là chuyền hai Hồng Đào cũng bị đau chân, Đỗ Thị Minh vẫn trong trạng thái kiệt sức, Ngọc Diễm vẫn đau lung, Ngọc Hoa cũng bị mệt từ một ngày thi đấu trước đó.

Thế nhưng, bỏ qua mọi đau đớn về thể xác các cầu thủ nữ Việt Nam đã nhập cuộc đầy hứng khởi khi liên tục dẫn trước CHDCND Triều Tiên về tỉ số 5-1, 16-10, 19-14,… Đến lúc tưởng chừng đã cầm chắc phần thắng, thì tuyển Việt Nam lại liên tục mắc lỗi cá nhân hoặc hoặc phối hợp với nhau không tốt để CHDCND Triều Tiên lật ngược tình thế, dẫn ngược 20-19 rồi thắng luôn 25-21 trong sự hụt hẫng của khán giả hâm mộ.

Nỗi buồn của các cô gái Việt Nam sau khi gặp phải thất bại. Ảnh Tấn Phúc

Để thua trong sét đấu thứ nhất, các cô gái Việt Nam có dấu hiệu về tâm lý khi liên tục bắt hỏng bước 1 ở trong sét đấu thứ 2, qua đó các cô gái Triều Tiên một mạch vượt lên dẫn 6-1. Tuy nhiên với bản lĩnh của Ngọc Hoa, cùng sự cố gắng của toàn đội đã giúp tuyển Việt Nam san hòa với tỉ số 9-9. Ở điểm số đang là 12 đều thì một tình huống của trọng tài bắt lỗi trong lúc thi đấu một VĐV của CHDCND Triều Tiên nên cho điểm tuyển Việt Nam đã làm gián đoạn trận đấu. Nhưng ngay sau khi trận đấu được tiếp tục thì tuyển Việt Nam đã chơi bùng nổ để có được chiến thắng với tỉ số 25-20.

Nhưng bước vào ván thứ ba, dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả ngồi kín nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu nhưng tuyển Việt Nam như quả bóng xì hơi khi liên tục mắc lỗi chuyền 1 và phòng ngự hàng sau với những quả bắt bước một thiếu chuẩn xác khiến lối chơi bị rối. Điều này khiến chuyền hai Hồng Đào không thể phân phối bóng thuận lợi cho các tay đập. Kết quả là tuyển VN đã thua đậm 18-25 ở ván ba. Mất tinh thần, các cô gái VN thua luôn ván thứ tư với tỉ số 18-25 chỉ sau 26 phút thi đấu và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3 trước CHDCND Triều Tiên ở trận tranh hạng ba.

Về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam có thừa những cầu thủ tấn công và có chiều cao tốt nhưng lại thiếu ở khả năng bắt bước 1 và phòng thủ. Tuy nhiên có thể khẳng định các cô gái Việt Nam đã nỗ lực, đã làm hết cả năng của mình trong bối cảnh đa số các cầu thủ đều gặp vấn đề về chấn thương hoặc có dấu hiệu suy kiệt về thể lực. Thiết nghĩ nền thể thao Việt Nam đầu tư đến đâu thì sẽ cho ra đời sản phẩm đến đó, đầu tư hời hợt sẽ cho ra đời một sản phẩm lỗi thời. Và một sản phẩm lỗi thời thì đừng ép họ bất cứ khi nào vào sân cũng phải giành được chiến thắng. Còn riêng về HLV Thái Thanh Tùng thì ở lần tập trung này ông đã làm hết khả năng và trách nhiệm. Dù không thể đưa đội tuyển Việt Nam giành được chức vô địch nhưng cái tâm, cài tầm của ông đã ít nhiều được thể hiện. Ông không tham quyền, cố vị, ông cũng đã có những chia sẻ chân thành rằng muốn rút lui vì đội tuyển muốn nâng tầm thì phải có chuyên gia. Nhờ có ông mà chúng ta đã thấy được sự phát lộ của một Trần Thị Thanh Thúy. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh một điều, đội tuyển Việt Nam lúc này chưa thể thiếu Ngọc Hoa.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều