Tiêu đề của website

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan vì liên đoàn ?

Trong trận đấu bán kết gặp các cầu thủ Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình gồm 2 VĐV trẻ là Lê Thanh Thúy và Lê Thị Hồng. Tận dụng tối đa điểm yếu này, các cầu thủ Thái Lan liên tục khoét sâu vào tử huyệt bước 1, đồng thời chủ động chơi tấn công nhanh, phối hợp các pha đánh chồng, đánh xa lưới, bám chắn sát trên lưới, ngăn chặn hiệu quả những pha đập bóng của các cầu thủ Việt Nam. Từ thế bị dẫn 13-16, đội khách đã từng bước vượt lên rồi giành chiến thắng 25-20.


Trong trận đấu bán kết gặp các cầu thủ Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình gồm 2 VĐV trẻ là Lê Thanh Thúy và Lê Thị Hồng. Tận dụng tối đa điểm yếu này, các cầu thủ Thái Lan liên tục khoét sâu vào tử huyệt bước 1, đồng thời chủ động chơi tấn công nhanh, phối hợp các pha đánh chồng, đánh xa lưới, bám chắn sát trên lưới, ngăn chặn hiệu quả những pha đập bóng của các cầu thủ Việt Nam. Từ thế bị dẫn 13-16, đội khách đã từng bước vượt lên rồi giành chiến thắng 25-20.

Trong cái thế mà bước 1 và hệ thống phòng thủ của đội tuyển Việt Nam có vấn đề. Cây chuyền hai Linh Chi bị rối, phân phối bóng không thuận lợi cho đồng đội. Không còn cách nào khác, HLV Thái Thanh Tùng buộc phải tung Hồng Đào vào thay Linh Chi, Hà Ngọc Diễm dù vẫn còn rất đau nhưng cũng phải nín nhịn vào sân thi đấu thay vị trí của Lê Thanh Thúy, Đỗ Thị Minh thế chỗ của Lê Thị Hồng từ đó giúp đội nhà có thế trận ổn định và cân bằng hơn. Tuy nhiên, đội khách dù tuổi đời còn rất trẻ lại chịu áp lực lớn từ phía khán giả nhà nhưng họ đã chơi quá bản lĩnh khi tận dụng cơ hội để giành chiến thắng nghẹt thở 32-30.

Hà Ngọc Diễm cố nén đau để vào sân thi đấu trong trận bán kết quan trọng. Ảnh Tấn Phúc.

Trong cái thế bị đẩy bước đường cùng, các cô gái Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ trong set đấu thứ 3, trong khi đó U23 Thái Lan lại có phần bị rối và buông xuôi khi thua nhanh với tỉ số 13-25.

Nhưng đến set 4, dấu hiệu thể lực của đội tuyển Việt Nam đã đi xuống một cách trầm trọng, trong khi các cầu thủ U23 Thái Lan càng đánh, càng hay. Họ tấn công biến hóa trên lưới với những tình huống đánh bóng uy lực của Chatchu-on, Ajcharaporn, cùng các pha đánh nhanh của Hattaya hay Thatdao, cùng với đó là việc tổ chức bám chắn và tổ chức phòng thủ hàng sau hiệu quả. U23 là đội bóng làm chủ hoàn toàn trong sét đấu này, và họ đã dễ dàng kết thúc với tỉ số 25-17. Chung cuộc, U23 Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam 3-1 (25-20, 32-30, 13-15, 25-17) để giành quyền vào trận chung kết.

Có thể nói, người Thái hơn cả Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam một cái đầu. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đã dốc toàn lực và thi đấu hết mình sau 5 trận đấu ở vòng loại. Trận bán kết vừa qua họ đã thi đấu hết khả năng với những gì mà thực lực đang có. Đội tuyển nữ Việt Nam không có gì đáng trách. Đáng trách nhất chính là cách xếp lịch thi đấu mang tính chất thiếu đầu óc của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Suốt từ cuối tháng 3, các tuyển thủ Việt Nam đã liên tục phải cầy ải hết giải VTV Bình Điền là vòng 1 rồi cúp Hùng Vương, đi Triều Tiên, Vô địch châu Á, SEA Games, như Ngọc Diễm còn phải kiêm luôn vòng bán kết A1 và giờ là VTV Cup. Có lẽ trong 3 tháng qua, những ngày nghỉ của các cầu thủ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng càng kinh hoàng hơn, khi chính những cầu thủ này lại sấp sấp, ngửa ngửa trở về CLB để thi đấu tại Giải PV - Đạm Cà Mau sẽ diễn ra vào ngày mùng 5/8 sắp tới. Chế độ dinh dưỡng thấp, thuốc bổ không có...Hệ quả là Âu Hồng Nhung mổ gối lần 2, Hà Ngọc Diễm chấn thương lưng, Đỗ Thị Minh kiệt sức… Ngay cả Ngọc Hoa sau trận đấu với Liêu Ninh TQ đã phát biểu rằng cô cũng đã quá mệt mỏi và mong có một ngày để có thể nghỉ ngơi. Vậy lúc này đây tôi đang tự hỏi Việt Nam thua U23 nguyên nhân chính vì là gì ? Hay chính Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đang giết chết các cầu thủ của chúng ta.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều