Tiêu đề của website

Dư âm VTV Cup 2015: CHẤM PHÁ CÁC ÔNG THÀY

VTV Cup 2015 đã xong, có nhiều nét mới và những bài học tốt cho BCVN, dưới đây là vài nét qua chân dung mấy HLV nhiều cá tính, đến từ các nước bạn. Lần này, đa số HLV trên đều nóng tính và khá cay cú tuy nhiên không có ai chửi bậy hay đá bàn đá ghế.


VTV Cup 2015 đã xong, có nhiều nét mới và những bài học tốt cho BCVN, dưới đây là vài nét qua chân dung mấy HLV nhiều cá tính, đến từ các nước bạn. Lần này, đa số HLV trên đều nóng tính và khá cay cú tuy nhiên không có ai chửi bậy hay đá bàn đá ghế.

1. Srisamunak

HLV này từng trợ lý cho Kiatipong nhiều năm và đã gắn bó khá lâu cùng tuyển Thái. Tuy U50 song tính tình vẫn văn nghệ lắm, sẵn sàng múa tập thể trong những dịp liên hoan cùng các đoàn ban tại Bạc Liêu. Tuy nhiên, Srisamunak khá sắc sảo trong cách đọc trận đấu, bên cạnh cũng bộc lộ thái độ cay cú hơi quá đà, điển hình là trận gặp Việt Nam ở vòng loại: chỉ một thắc mắc về vị trí của đối phương mà ông ta đã cùng trợ lý Danai làm mình làm mẩy suốt cả hiệp đấu. Nét riêng khó lẫn: mỗi khi đội nhà có điểm, HLV này làm một động tác chào mừng khá độc đáo và bắt các cầu thủ dự bị đang đứng bên ngoài hưởng ứng theo cách riêng. Với thành tích tại VTV Cup 2015, chắc chắn Sriamunak sẽ tiếp tục được trọng dụng.

2. Zhao Yong

Trẻ nhất trong các HLV ngoại tại VTV Cup 2015, nghĩa là mới 40 tuổi và từng là chủ công tốt của BC Liêu Ninh có truyền thống lâu đời. Vẻ ngoài tươi cười, có các lối phớt Ăng lê nhưng nóng tính khi cần. Trong trận thua Việt Nam ở vòng bảng, lúc Libero hỏng bước 1 liền 2 quá, Zhap Yong đã bấm chuông xin hội ý rồi khi cầu thủ đi vào nghe thày, HLV này chạy tới chỗ cô gái kia như muốn đánh làm cô Libero tội nghiệp chạy thụt vào sau lưng đồng đội! Cái hay của Zhao Yong là biết giấu chủ công Xiao Chen (12) 2 trận liền để sau đó mới xuất sắc ra sân giúp Liêu Ninh lấy giải nhì.

3. Branislav

HLV người Séc này là nét mới của giải. U60 mà tếu táo ra trò, ưa văn nghệ và câu cá. Ưu điểm của ông là khích lệ học trò thi đấu máu lửa, là có nét mới khi để chủ công Jong Jin Sim đán mấy cú chồng ở vị trí số 4, rất lạ lẫm, là vẫn duy trì lối tấn công tầm thấp của đội Triều Tiên và nhất là rất nghe trợ lí là bà Kim Myong Ok trong việc rèn thể lực cho cầu thủ. Nhược điểm là “nhắng” và cũng cay cú quá. Trận đấu với Thái Lan hay với Việt Nam, chỉ vì nghi ngờ việc đối phương sai vị trí mà ông ta cứ làm um cả lên, đến nỗi học trò trong sân là Sim phải ra hiệu mời thày "thôi đi" vì rắc rối quá!

4. Xu Jian

Là cựu cầu thủ và giáo viên thể dục của đại học Nam KInh, Xu Jian mềm mại hơn mấy đồng nghiệp còn lại. Khá am hiểu văn học cổ điểm Trung Hoa, lại ham hiểu biết và say sưa chính trị, Xu Jian dễ bắt chuyện và sẵn sàng bộc lộ tâm tư, kể cả những chuyện ngoài bóng chuyền. Luôn luôn ca ngợi Việt Nam, khen ngợi BCVN và bày tỏ nguyện vọng được trở lại Việt Nam trong các giải gần đây. Xu Jian biết đọc trận đấu song do lực bất tong tâm, đội bóng của ông thày 53 tuổi này chưa đủ sức thi đấu với các đội bóng mạnh nên chỉ xếp thứ 5/6. Nhẹ nhõm trong giao tiếp nên HLV này có nét gì đó như HLV Thái Thanh Tùng của ĐTVN…

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều