Tiêu đề của website

Người sót lại của thời ngoại binh

Cầu thủ ngoại đã không còn được thi đấu tại giải bóng chuyền toàn quốc. Thế nhưng, cái tên Đinh Hoàng Trai là một sự khác biệt …


Cầu thủ ngoại đã không còn được thi đấu tại giải bóng chuyền toàn quốc. Thế nhưng, cái tên Đinh Hoàng Trai là một sự khác biệt …

Của hiếm

Từ năm 2004, giải bóng chuyền đội mạnh đã đổi tên thành giải VĐQG. Chỉ một năm sau, Đinh Hoàng Trai đã gia nhập bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình. Từ vai trò được đăng ký là ngoại binh (tên thật của Đinh Hoàng Trai là Supachai Sriphum), năm 2009, phụ công này đã nhập tịch Việt Nam để rồi đăng ký với cái tên hiện tại.

10 năm chơi bóng tại Việt Nam, Hoàng Trai có không ít buồn vui cùng Tràng An Ninh Bình và kịp dắt lưng tới 3 chiếc HCV (vô địch 2006, 2010, 2012). Ba, bốn mùa trở lại đây, Trai đã giải nghệ và trở thành một công nhân điện lực tại Bangkok (Thái Lan) thế nhưng chưa khi nào, giải bóng chuyền toàn quốc vắng bóng tay đập này. Giới chuyên môn không ngại mà nhận định rằng, sau giai đoạn 2007, bóng chuyền nam Thái Lan chưa sản sinh ra được phụ công nào có chuyên môn và sự dẻo dai như Đinh Hoàng Trai.

VĐV Đinh Hoàng Trai vui buồn cùng Tràng An Ninh Bình.

Bóng chuyền Ninh Bình may mắn có được điều ấy. Không phải là nơi đào tạo cầu thủ, nhưng đây lại là nơi phát triển năng lực của Trai. Bóng chuyền nam Việt Nam thế hệ sinh năm 197X có không ít phụ công nổi danh nhưng tới giờ, họ đã đều giải nghệ. Đinh Hoàng Trai ở tuổi 36 vậy mà vẫn chinh chiến không mệt mỏi và có thể thấy cầu thủ này là một trong những tay đập hiệu quả nhất đội bóng của HLV Nguyễn Mạnh Hùng đang có ưu thế tại Thái Bình ở vòng 1 giải toàn quốc năm nay.

Nỗ lực của Đinh Hoàng Trai càng đáng ghi nhận khi mới đây anh cùng CLB của mình đoạt hạng 2 tại giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan. Những khoảng thời gian không phải thi đấu, Đinh Hoàng Trai vẫn là một viên chức làm công tác trong ngành điện. Nhiều người đùa vui rằng, để có được “lợi thế” Đinh Hoàng Trai hơn các đội bóng khác, bóng chuyền Ninh Bình nhanh tay nhập tịch cho cầu thủ và tới giờ “giá trị sử dụng” gần như chưa bao giờ hết hạn.

Rất khó ngăn chặn

Rất nhiều đội bóng luôn tìm cách hóa giải Đinh Hoàng Trai. Cách làm thì nhiều nhưng thành công lại rất ít. Đơn giản, Đinh Hoàng Trai là cầu thủ đã không thi đấu bằng thể lực như tuổi trẻ mà dựa vào sự tinh quái ở kinh nghiệm. Ngoài ra, cầu thủ gốc Thái Lan là người có chiều cao rất lý tưởng 1m96. Vì thế, dù chơi vị trí phụ công, nhưng sức bật của tay đập này không khác gì những chủ công người Việt Nam. Và tất nhiên, trên sân, các đối thủ đều phải nói nhỏ bằng không Đinh Hoàng Trai sẽ biết hết miếng, bài vì tay đập này hiểu và nói rất sõi tiếng Việt.

Ở mùa thi đấu thứ 10 cho Tràng An Ninh Bình, mùa bóng 2015, tưởng chừng, Đinh Hoàng Trai sẽ chỉ còn là con bài chiến thuật để HLV Nguyễn Mạnh Hùng tung vào từng thời điểm nhất định. Nhưng không, Trai “ròm” (cầu thủ Ninh Bình gọi cầu thủ này trìu mến như vậy) luôn được ra sân từ đầu để rồi những giọt mồ hôi mướt mải được đánh đổi bằng 2 chiến thắng ấn tượng trước Thể Công-BĐ 15 và Sanest Khánh Hòa đầy hiệu quả.

Một trong những điều ít khi người ta đề cập tới là Đinh Hoàng Trai giờ đã là... cầu thủ Việt thì mức lương của Trai có nhiều không. Đó luôn là điều tế nhị chẳng ai nói tới. Trong một số lần chia sẻ, phụ công gốc Thái Lan này chỉ cười vui rằng… đã là cầu thủ Việt Nam thì cũng được lương như nhau thôi.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều