Tiêu đề của website

Giấc mơ đại ngàn

Với chủ công chưa đầy 20 tuổi H' Mia EBan, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia lần đầu tiên đón nhận phần hương sắc đóng góp từ một cánh hoa lạ nơi đại ngàn Tây Nguyên.


Với chủ công chưa đầy 20 tuổi H' Mia EBan, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia lần đầu tiên đón nhận phần hương sắc đóng góp từ một cánh hoa lạ nơi đại ngàn Tây Nguyên.

Năm lớp 9, lúc đã 15 tuổi, H' Mia EBan vẫn chưa hề biết trái bóng chuyền. Chuyện trở thành cầu thủ lại càng không bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng, bước ngoặt định mệnh đã bất ngờ xuất hiện, từ một lần các thầy ở đội nữ Ðác Lắc về tuyển quân. Chỉ qua theo dõi một tiết học thể dục, các nhà tuyển trạch đã nhìn ra ngay một "viên ngọc thô" với thể hình và thể lực lý tưởng.

Chủ công H'mia Eban tại giải Bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV Bình Điền 2015. Ảnh Thiên Hoàng

Phải mất vài tuần, với nhiều lần qua lại gia đình, họ mới thuyết phục được cô lên tỉnh gia nhập đội. Ở đó, bất chấp điều kiện thiếu thốn về mọi mặt, bản thân lại xuất phát muộn từ con số 0, H' Mia EBan vẫn "lớn" nhanh như thổi, cả về sức vóc lẫn khả năng chơi bóng. Ngoài tố chất đặc biệt, điểm tựa cho những bước tiến của cô chính là sự say mê và bền bỉ hiếm có. Cô "theo" bóng chuyền một cách rất hồn nhiên. Cũng thật may mắn, bởi theo thỏa thuận hợp tác, Ðác Lắc nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các chuyên gia của "lò" Long An.

Nổi lên như một tài năng trẻ sáng giá, song có lẽ sức vươn của H' Mia EBan cũng chỉ đạt đến một mức độ khiêm tốn, nếu như mãi bị "bó buộc" ở một môi trường hạn chế. Một lần nữa, số phận đã mỉm cười với nàng sơn nữ, khi "lò" Long An chủ động đề nghị đưa cô về đầu quân dài hạn từ năm 2013. Những điểm mạnh của cô được phát huy cao độ, bên cạnh việc dần khắc phục nhiều điểm yếu cơ bản, như: bắt bước 1, giậm nhảy, di chuyển lăn ngã...

Mùa giải 2014 đã chứng kiến bước đột phá ngoạn mục của H' Mia EBan. Cô đã cao tới 1m79, có sức bật 3m05 - thuộc diện tốt nhất với một nữ chủ công Việt Nam, đạt tới đẳng cấp có thể gánh vác một vai chính ở CLB Bình Ðiền Long An. Cũng trong năm qua, cô gái Ê Ðê đã thật sự tỏa sáng tại Ðại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, thuộc nhóm các cầu thủ ghi nhiều điểm nhất và ổn định suốt cả giải, giúp đội nhà đoạt huy chương bạc.

 

"Cất cánh" lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 28, người con gái đại ngàn ấy đã sẵn sàng cho những giấc mơ diệu kỳ. Diệu kỳ như chính chặng đường mà cô đã trải qua.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều